1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi địa chỉ thầy lang nào kéo trẹo chân

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ebunba, 28/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hỏi địa chỉ thầy lang nào kéo trẹo chân

    Bị lêchj khớp hay bánh chè gì đó ( tớ không rõ lắm). Muốn tìm địa chỉ thầy lang ở Hà nội, có bạn nào biết cho mình địa chỉ
  2. 7070707

    7070707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nếu bên Gia Lâm bạn hỏi bà Lang Khánh nhé, chỗ công ty may 10
    DT:04.38753162
    Ngày xưa thàng nhóc nhà mình bị ngã xe đạp (loại 3 bánh), đi bệnh viện chiếu chụp các kiểu BS bảo không sao, về nhà nó cứ kêu đau, khớp thì cứ sưng to, Sang bên đấy bà ý hỏi chuyện cậu ý lung tung 1 tý, rồi giật 1 cái, thế là khỏi, nhung vẫn phải bôi thêm thuốc
  3. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Có đây, có đây . Có ông lang Cường: địa chỉ Ngách 185/31 Chùa Láng. ĐT: Sao lắm số thế nhỉ. 0913.305.710; 0904.258.082; 0916.106.766. Ông lang này đã có một thằng em họ làm chuột bạch. ok.
    Ông lang Đinh Hưng ở Hàng Chuối. Ông lang này chuyên về xương. Nhiều người chuột bạch rồi. Ko nhớ địa chỉ vì tìm quá dễ: phố Hàng chuối - từ Phạm Đình Hổ rẽ phải - đằng Viện Sử ấy, ông Đinh Hưng cx ở bên tay phải luôn - gần ra Nguyễn Công Trứ.
    Chấm hết.
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chuấn đấy, em cũng nghe đồn về ông này nhiều rồi, trong đt lưu là ông này ở số 1 ngõ 898 đường Láng cơ, chắc 2 địa chỉ này là 1
  5. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 + 2: nghĩa là gì thế bác???
  6. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, tất nhiên là nx con chuột đó lành bệnh chứ. Bác lại hiểu sai nghĩa thì chít. Đi gặp những ông lang này đều phải nghe ngón hết rồi mới dám tới.
    Nhưng dính tới chân tay nên đi chụp phim cho cẩn thận rồi Đông hay tây y quyết định sau.
    Cơ quan tớ gần đây có một chị bị đâm xe, chỉ bầm tím thôi vậy mà về sau chân bị nhiễm trùng sao đó, phải mổ. Ặc ặc, tớ mà bị nhốt ở nhà như bả - cứ quanh quanh quẩn quẩn trong nhà chắc ...Còn một trường hợp khác, đi bó bột Việt Đức hẳn hoi, chả hiểu ntn mà tới khi tháo bột - hu hu ...bị liệt - do một dây thần kinh gì đó ở tay bị đứt - ko phát hiện sớm, sau khi tháo bột (1tháng chung sống với bột) thì...mọi sự đã rồi.
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    khuyên chân thành là nên đi bệnh viện khám
    con bạn mình, ngã từ trên ghế xuống, thấy đau tay, tưởng không làm sao, mấy hôm sau vẫn thấy đau, đi khám thì ra là rạn xương, phải bó bột

Chia sẻ trang này