1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội điên. Chỉ dành cho những người điên. Không điên cấm vào

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Điên thật hay điên giả vậy ???
  2. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Điên bất thình lình..........................
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rượu , rượu nữa đi nào .. Điên mất thôi ...
  4. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Điên, ko điên, điên, ko điên.................. ồ ko điên chỉ dở hơi thôi
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lâu không được giải toả bức xúc, muốn điên cái đầu quá. Tình trạng này mà kéo dài thêm chắc điên thật quá.
  6. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang bị điên về mấy thứ bị đuổi học vì thi hộ bị mất nguời yêu muốn sang năm ra nhập hội điên ở HP các bác cho không các bac có nhiều đặc diểm " dị nhân " không ? em thì nhiều lắm '''' do ngộ độc chữ" v...vv.
  7. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cụ giống hệt của tớ. Nhưng tớ thì khác chút! Không điên, chỉ hơi choáng xong lại khật khừ tỉnh lại. Bi giờ ngoan roài. Một mình táng 2 trường cho bạn bè nó đỡ chê mình dại.
    Bách Khoa thân yêu --- Điện Lực cũng thân yêu...
    To: thantuonghung. Bạn có cần chia sẻ với người... đồng cảnh ngộ như tớ ko???
  8. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    May mà gặp được bác thời gian này em chỉ có thể chia sẻ với chén êtanol Em cũng hiểu ra êtanol không tốt cho sức khoẻ em mong đươc chia sẻ lắm mà bác bây giờ đang học ở đâu còn em thì vô gia cư rồi không trường lớp không công việc sắp thành quoái nhân rồi Mọi thứ khốn lạn nỳa đều bắt đầu từ sách vở mà ra
  9. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chết, cụ cứ bình tõm. Đừng vội nản, xem em này. Cựu sv Bách Khoa và bây giờ là ... tân sv Bách Khoa!. Bị tạch 1 năm vì cái tội giống của cụ. Ở nhà 1 năm, nếm đủ thứ trái đắng trên đời. Nhiều lúc cũng nản, xong lại bật đứng dậy nhờ việc nghĩ đến... cô ấy và bi giờ em xơi luôn cả ĐH Điện Lực. Đang học cả 2 trường, nhưng xem ra em sẽ bỏ ĐL để chỉ tập trung vào BK mà thôi.
    Bác thấy đấy, cuộc sống thật bất công với những thằng như anh em mình nhể. Chỉ vì nhẹ dạ, cả tin, giúp bạn bè. Nhưng em tin là em bị thằng đíu nào đó hóng hớt, nếu ko em cũng chả đến nỗi vậy. Mà thoai, qua roài thì cho qua luôn...
  10. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà kể khổ không ai là không khổ nhất ! em cũng vậy bác cũng vậy mỗi nguòi có hoàn cacnhr riêng mà ! chỉ cỏ thể nói một câu " mỗi ccây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng trái đắng thì vẫn có vị đắng thú thật với bác em ngã nhiều quá rồi đứng dậy cũng đã vài lần chúng ta sinh ra là để đứng dậy bằng hai chân của mình ! Thép đã tôi thế đấy

Chia sẻ trang này