1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội điên. Chỉ dành cho những người điên. Không điên cấm vào

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    bác còn có cô ấy còn em thì chẳng còn có cô ấy ! lúc xui thì mọi cái mất sạch cô ấy cũng khăn gói ra đi rồi để lại một thằng khôn khổ nhưng em cóc cần bây giờ nwã em sẽ lại đi tiếp con đường của mình !
  2. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã lấy lại được cân bằng. Fải vậy thôi bạn ạ! Cuộc sống mà, có cả núi việc fải lo.... Cuộc đời còn dài lắm, bạn chỉ cần quên đi những cái đã qua( nói thì dễ nhưng làm thì khó thật) và lại bắt đầu lại từ đầu. Nói chi cùng thì mình đâu muốn thế, đúng ko?

    Một lần nữa chúc bạn thành công!!!
    Phone No: 0982753613

    [/quote]
  3. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Vô thường có nhiều lời khuyên nhể ........... đúng là người từng trải có nhìu kinh nghiệm.............
  4. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cũng thường mà. Kinh nghiệm từng trải gì đâu, chẳng qua thấy đồng cảnh ngộ, oài với lại đã là... hội điên thì nói 1 phát lên đến zời cũng chả ai bảo sao nhỉ?

  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Vô thường mình cứ tưởng là vợ thương...thế có chết ko...
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tháng này đen quá. Mới đầu tháng mà dính mấy vụ muốn điên lên quá.
    Mùng 1 : mất tiền
    Mùng 2 : mất tiền
    Mùng 3 : mất tiền (tiền hàng)
    Mùng 4 : tiền mất (sửa xe)
    Mùng 5 : .........
    Tiền thì kiếm không ra thế mà ngày nào cũng cúng vài chục K thế này chắc hết tháng thì điên thật quá. Hic Hic
  7. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    chẳng qua em cũng nghĩ thiên hạ này còn bao nhiêu người khốn khổ hơn mình hcỉ có cái khó khăn bước đầu mà không vượt qua té ra mình quá yếu đuối hay sao ! cụ Trinh có câu " những kẻ vá trời khi nỡ bước gian lan tri mấy việc cỏn con này" còn trong thép đã tôi có câu "phải sống ngay cả những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục sống được nữa" hhahha đó chỉ mấy câu mà em vẫn quen động viên mình thôi còn bây giờ em cân bằng rồi với phương châm rất rõ ràng là "chấp nhận thực tế mới có thể thay đổi được thực tế" chúc bác thành công anh em ta nhất định có ngày gặp mặt khi em thành công!
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lúc bạn thành công là lúc nào thì mọi người sẽ cùng chờ. Nhưng khi gặp thì mọi người sẽ được gì ?
  9. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    ờ, sáng tạo đấy sữa chua nhở. Chua vãi...
  10. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Bác này được. Em là em cứ trọng cái tên nào có được cái sĩ khí như bác. Thế làm sao để liên lạc với bác lúc bác thành công đây? Đừng trốn bia anh em nhá.
    Em đang ở HN, thế bác đang ẩn cư ở đâu nhở ?

Chia sẻ trang này