1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội điên. Chỉ dành cho những người điên. Không điên cấm vào

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Vào đây cũng là điên rồi.
  2. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thằng cha này cũng bị điên luôn rồi
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay điên rồi ... Cứ rượu vào mà chơi !
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Đúng là điên mới uống rượu vào những ngày trời nóng như thé này
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    CHo em tham gia vào hội .Dạo này bận rộn thấy suốt ngày cáu gắt và chưa già đã khó tính như bà già .Thỉnh thoảng sử sự và nói năng rất linh tinh( đừng cười em nhá , ko cười cho em vào hội và vote sao cho em hehe
  6. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Điên Tình...lại còn điên Tiền
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cái hội này thì chắc em được bầu làm hội trưởng mất há há . điên vì tình điên vì tiền điên vì học điên vì áp lực gia đình điên vì bạn bè điên vì ăn điên vì ngủ tóm lại động tí là lại nổi điên lên. 1 ngày điên không biết bao nhiêu lần . Mà cứ điên lên là lảm nhảm linh tinh. mà lảm nhảm linh tinh thì rất là lâu . Mà lâu đến nỗi khôn thể hiểu nổi mình đang nói gì. Mà lảm nhảm chẳng có ai nghe thế mới ức chế chứ. Nhiều khi cũng không hiểu tại sao lại hay nổi điên lên thế. Chắc là điên thật rồi. Thế sao cũng có những lúc bình thường. à lúc điên thì thích nói bậy lắm mà không dám huhu sao khổ thế đấy lại điên vì 1 áp lưc nữa rồi. thế có khổ không sống mà nhiều khi không được sống như chính bản thân mình. suy ra là lại điên vì 1 điều nữa đó là áp lực cuộc sống. mà áp lực cuộc sống thì kể sao xiết? nào là chuyện tiền nong thiếu thốn nào là nghĩ đủ mọi cách để làm ra tiền nào là không biết sẽ cố gắng thế nào sẽ làm như thế nào làm cái gì để tốt cho mọi người???Mà đấy những lúc như thế thì có ai hiểu cho đâu còn chửi mình là điên là hâm. chép ờ thì cứ cho là điên đi có sao đâu. mà mình điên thì đấy là mình chứ người ta có điên đâu. chép chán chả buồn nói với ai. Thế hay là lần sau mỗi lần điên thì mình im lăng ??? Ấy mà không điên mà im lặng thì không phải là điên. Điên thì phải lảm nhảm linh tinh mà đã lảm nhảm linh tinh thì phải lảm nhảm linh tinh cả ngày mà vì thế nên cứ lảm nhảm thì lại càng nghĩ ra nhêìu cái để điên... Ôi điên cái đầu thôi để mai điên tiếp há há
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Đúng là điên mới có những hành động như vậy, nhưng mà điên này là điên không có thuốc chữa nữa ùi
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đang muốn điên quá mà chẳng biết là chọn kiểu điên nào nữa
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    e góp ý nhá..mua cây ớt biết để làm rì ko..trèo lên tự tử đi..em thử vài lần rồi...suýt chết vì gãy móng chân..chị cắt móng chân đi là thành công đấy...

Chia sẻ trang này