1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 8) - Chúc mừng sinh nhật FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (20/4),

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hold_me77, 16/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Mời các bạn theo dõi buổi tường thuật trực tiếp từ Trà Hoa - Nguyên Hồng.
    Trong một buổi chiều mưa xuân lất phất bay, những người bạn bỗng thấy cần phải gặp nhau. Để làm gì? Để vui, để cười và để nói... Nhưng để làm được tất cả những điều đó thì chúng ta cần thiết phải... ăn.
    Người có tâm hồn ăn uống nhất, còn ai vào đây nữa ngoài bạn Fan béo của chúng ta, bởi chàng chính là người đầu tiên có mặt tại nơi hẹn hò. Sau khi chờ đợi một cách đầy kiên nhẫn, và sau một cơ số cuộc gọi nhưng cũng chỉ thu được thông tin Hai_Vu sẽ tuyệt thực để ra Trà Hoa chiếm chỗ, còn nàng Meat thì bặt vô âm tín thì Fan, Hangivy và Obli cũng quyết định lên xe tìm đường ăn uống.
    Ngon, bổ, rẻ, đơn giản và không mỡ là sự lựa chọn hàng đầu, đáp ứng nhu cầu giảm béo của Fan, và bánh mỳ đầy những thịt và thật ít rau đã được đưa vào tầm ngắm. Mưa lại rơi nặng hạt, và những con người ham ăn hơn làm vẫn lầm lũi bê khối thức ăn không lồ Trà Hoa thẳng tiến.
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Vẫn đinh ninh là Meat bỏ rơi đồng đội để qua đón chàng Quốc thân nhưng không yêu, nhưng khi đến Trà Hoa đã thấy Quốc ngồi lù lù một đống, còn nàng Meat hóa ra phải ở nhà ăn cơm với mama. HV với niềm hy vọng lớn lao vào sự có mặt của các bạn cũng thân mà không yêu nên đã phóng ngôn đặt những 20 chỗ.
    Hình như cái sự học của Ruồi vào những ngày này không được thuận lợi. Hoặc cũng có thể "thất học" chỉ là một trong những lý do nằm sẵn trong đầu của Ruồi, để lý giải cho việc có mặt vào lúc 7h30 phút của cậu. Thế mới biết, sự học vẫn không bằng cái sự chơi .
    Cho đến thời điểm này, thì dòng người họ rắn vẫn đang tiếp tục đổ về Trà Hoa. Còn bây giờ chúng tôi tin tạm dừng buổi tường thuật trực tiếp, và sẽ quay trở lại trong một vài phút nữa. Một phút dành cho quảng cáo bắt đầu.
  3. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ghét thật, tớ cũng ghét thằng đó Cơ mà lần sau "cháu" cứ tiếp đê ngại giề bố con thằng nào nhỉ?[/size=3]
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ngoài kia ...mưa rơi đầy, Meat vẫn đến với ANH tối nay. 8h15'' Nàng đến, nàng đến rồi, Meat yêu của...một cơ số Rau sạch đã đến. Nàng đến, đẹp rạng ngời mà không chói quá ( tối thui à ), Nhưng nàng ơi, sao ...quần nàng ướt thế .
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nàng đến, quần nàng uớt, mắt nàng sáng rỡ, nàng, Nàng đó...Nàng ngồi đó, giữa một rau sạch và một rau sạch trước mặt nàng là cái máy tính và lại là một rau sạch. ôi sao nàng đáng yêu đến thế...ngọt ngào đến thế...đong giỏi đến thế....đến mức một Rau sạch buồn quá báo cáo...đi rồi.
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    ôi YMĐ thân thương, có máu đổ ở đây đâu mà nàng cũng bon chen đến thế, quần nàng có ướt không? không à! thế thì đang chật chỗ lắm, không uớt thì ...không có chỗ giữa 2 rau sạch đâu nàng ạ. Nàng có thể ngồi đâu bay giờ. À, nghĩ ra rồi cho ruồi bu lên Nàng nhé , Nàng đáng yêu lắm cơ, đáng yêu đến mức ruồi còn bu cơ mà . Nhưng thôi Ruồi này còn đặc biệt lắm cơ, ruồi biết đọc sạch nhé, mắt ruồi trâu mà, ánh đèn đỏ đỏ cũng chẳng làm chàng bớt đi niềm say mê của mình. Chàng ngồi đó, như Nàng Tô thị trông chồng, như tượng thần Venus đăm đắm về nơi xa, như...như... nhớ cho là chỉ giống các Nàng và Nàng thôi nhé, cũng yêu yêu là....
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    ôi, Notes à, em đến à, sao em bon chen thế, em nhấp nhổm thế, em cho thầy ...Mất dạy rồi à, Em ..hihi!!! bánh em ngon thật, đói nhỉ, đói quá cơ. em ngồi đây nhé, Ruồi cũng đói mà, em có ăn ô mai không? để bánh đó cho Ruồi nó bu đi em...thế nhé!!!
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    hờ, tất cả chỉ có bấy nhiêu thông tin thôi ah? thế mà nghe lời thần tượng Mít béo của tôi, vào nhà mà xem, vào nhà mà xem, nhà mình đi bưởi diễn... có tí thông tin nào về cuộc đi chơi đến diễn đâu,thế mà cứ dụ dỗ thứ 7 này đi chơi với nhà mình nhá, đọc bài Thảo post ấy .... có thấy j đâu, toàn là mấy đoạn tả cảnh, tả người đấy chứ. Nhất là cái đoạn tả người, ai đẹp rịu ràng mà ko chói loá(loé sáng), ai có cái bánh ngon, ai lù lù một đống ... ...hoá ra thần tượng toàn test IQ tôi thôi, ghét thần tượng 15p roài
    Ôi thương thay cho cái thân tôi, có một bà chị kêu là cai thế mà còn hớn hở đến đầu tiên cho dù mưa gió, thần tượng cũng chỉ làm con ngoan có một lúc, bà hàng xóm tốt bụng của tôi nữa chứ..... huhuhu...
  9. theoneyouknowwho

    theoneyouknowwho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Quần khô rồi, giải tán thôi, chương trình biểu diễn đến đây bị biểu dẹp.
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hơ, tất cả các loại quần đều khô cả rồi sao? nhanh nhờ.... mà hôm nay buổi biểu diễn ngắn thế
    Hình như nik nỳa của a Quốc lủi ah?
    Cả nhà cho e hỏi tí, một tí thôi: là sao login vào ttvn nó ko hiện lên nik của mình mà vẫn post đc bài nhờ? thế lỡ có đứa nào nó thù em mà nó gửi bom thư vào pm thì e ko nhìn thấy để mở ra bom lại nó đc ah? théc méc quá đeeee
    Hờ, chốt hạ trang này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này