1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 8) - Chúc mừng sinh nhật FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (20/4),

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hold_me77, 16/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Đêm qua tớ mơ được được người khác mời đi uống nước. Sáng ra thấy ứng nghiệm ngay. Thành viên của thượng viện GX mới xuất hiện là cả nhà đã có cà phê uống cả tháng rồi. Cứ thế phát huy nhé Meat.
    nghĩ mà thương thằng Klins.
    Điểm danh và
  2. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có cafe miễn phĩ là có Notes tớ đây.
    Cafe miễn phí đê cả nhà ơi
  3. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Cà phê ở đâu, bao giờ thế
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái thể em chưa ăn sáng, ngứa bút họa cùng mấy vần thơ rất hay mà chị Cucvang trích dẫn của ai đó kia. Hò.
    Người ta chết bởi thơ tình
    Còn em chết bởi thình lình thèm ăn.​
    1, 2, 3. Alô, alô. Ròai
    Không đưa nhau được trọn đường
    Thì thôi bằng ấy tiền đưa cũng vừa
    Ngày xưa. Ngày xửa. Ngày xưa
    Đã xin đến thế mà chưa tỏ lòng
    Làm sao trả "ví" về không
    Làm sao bắt "ví" phải chi hả trời?
    Không dưng đến quán này ngồi
    Không dưng dốc đứng cả nồi vào nhau
    Đã ăn thì để cho ăn
    Có đau thì nhớ lần sau mà chừa!...​
    Đọan 2
    Lâu rồi mình chẳng ăn ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai ăn mình
    Tình mà bẩn thế sao tình
    Phủi đi chẳng sạch, liếm vào lại ngon
    Ơi ời ơi ới tình ơi...​
    Em thật là em nể em lắm í ( bản quyền anh Hà Khoai). Đúng là sáng dạ ( sáng chưa có gì vào dạ)
  5. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng, chào các anh chị em xinh tươi _ bản quyền Pháp sáng dạ
    Tình hình là hôm qua mình rất có duyên với các GX nhà Tỵ.
    Buổi trưa đang mắt nhắm mắt mở thì có một nàng call tới xưng anh em ngọt như mía lùi, xong rồi lại bảo là tớ nhầm, chẹp chẹp không biết là cố tình hay cố ý đây, nhưng dù gì thì vẫn thích lắm, lần sau cứ phát huy đều đều cậu ạ, tớ không phản đối gì đâu, đấy lại quen mồm rùi, phải tập sửa thôi
    Buổi tối nào là biết tin có người ngủ toàn nằm mơ thấy mình, hờ hờ, mà sao linh nghiệm thế, đêm qua mình cũng mơ thấy cậu luôn đấy, đúng là sáng làm sao tối chiêm bao làm vậy . Nào là có người gọi mình là thân yêu ư, mặc dù cũng có đưa ra lý do này, lý do nọ đấy, nhưng mà mình vẫn cứ hiểu là cô nàng chỉ mượn đường diệt Quắc thoai, thật ra trong lòng bị dồn nén từ lâu rồi, bây giờ không chịu được nổi nữa thì bật ra đánh choang như cốc vỡ , thôi thì trước sau cũng phải nói, nói luôn một lần cho xong cậu ạ, mà nói xong nhẹ hết cả người đúng không?
    @ Meat: Bà thấy tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ cũng đồn xa chưa? Tôi đã thỏa thuận với bà rồi nhé, chỉ một mình bà thôi nhé, Only you thôi đấy.
    Phù phù, hôm nay mình có hứng hay sao mà lại làm được một tràng dài vật, dẫu sao cũng chỉ cố gắng cho nhà cửa vui lên tí cho nó đỡ ẩm ướt thoai
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị Meat ơi! Hôm qua em nằm mơ thấy chị và người thương đi xem phim " Sự thật Tình yêu" hay còn gọi là Hãy củ cải em đi ở Trung tâm chiếu phim quốc gia chị ạ.
    Người thương thì cứ 5 phút lại hét lên 1 lần "Only you" còn chị lại cứ cổ vũ " Baby! One more time".
    Thế là em mới hiểu " Phim Mỹ quay ở Hàn Quốc do diễn viên Việt nam thủ vai chính"
    Kiss thần tượng như trong mơ
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    YOU: vừa là số ít vừa là số nhiều
    Số ít: Đinh Tỵ House
    Số nhiều: Đinh Tỵ members
    Sáng mai thứ 7 là lượt đầu tiên của vé cafe miễn phí, ai muốn uống cafe thì thông báo để Klins ko gầy lo rút tiền tài khoản cho kịp (thứ 6 rồi, mai ngân hàng ko làm việc)
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp, khẩn cấp ... Sorry các bạn là tớ quá bận trong tuần qua, vừa mới về nước thì lao ngay vào đám cưới em gái, giờ thì đã xong xuôi rồi Nhớ mọi người vô cùng và từng giây từng phút mong nhận được điện thoại của các bạn ... ALÔ, ALÔ !!! Đinh Tỵ ở đâu ??? Nghe rõ trả lời ...
    Ah, số phone của tớ trong vòng 9 ngày : 091.606.4722 ... gọi tớ khẩn cấp, khẩn cấp nhé
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị triệu tập khẩn đồng chí Holdme cùng phu nhân đi ăn sáng uống caffe cùng Đinhtỵ (nghe đâu là miễn phí thì phải). Tuyệt
  10. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hôm nay, mọi người đi uống cà phê Klins mời. Tớ xung phong trông nhà.
    Nghe 500đ âm nhạc nào.
    Khát Vọng
    Nhạc : Thuận Yến
    Thơ : Đoàn Thị Lam Luyến
    Gởi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gởi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn sao xanh
    Anh trao cả cho em
    Một tình yêu nồng cháy
    Như một cánh buồm xinh
    Hiến mình ra biển rộng
    Anh đã gởi cho em
    Cả con tim dào dạt
    Em lại trả cho anh
    Nỗi buồn đau tan nát
    Anh muốn ôm cả đất
    Anh muốn ôm cả trời
    Mà sao em ơi, mà sao em ơi
    Không ôm nổi trái tim một con người
    (sửa lời bài hát theo ý của ruoi_trau77 )
    Nghe nhạc ở đây: http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2650
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này