1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 8) - Chúc mừng sinh nhật FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (20/4),

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hold_me77, 16/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hội ĐT bữa nay chuyển từ ON sang OFF hay sao mà CN chẳng thấy mống nào trông nhà cả ...

    Chưa 54 thì tao nói chuyện tiếp với từng đứa ...
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khổ thưn bác này buồn quá mà ko có ai rủ đi chơi, hihihi. CN ở nhà thì nghỉ ngơi ngoan đi chứ, ai lại sì pam như thế này (ít ra cũng phải kể 1 câu chuyện, vuốt râu bình phẩm cuộc đời hay cùng lắm giống Trạng Quỳnh vẽ giun đi chứ)
  3. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi cả nhà ơi!!!!
    Cả nhà đâu hết rồi????
    Úi giời ơi là giời......
    em buồn quá đi nè...................
    em buồn lắm rồi đấy....................
    em đi ngủ đây
    cuối tuần vui vẻ cả nhà nhé
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cuối tuần thì kệ cuối tuần chứ! Cuối tuần trời có mưa dầm dề đi chăng nữa thì mọi người đi chơi càng mạnh mọi người nhể, mấy nàng Gái Xinh nhà mình dạo này lười online cực kì, nên nhà cửa dạo này cũng lạnh lẽo quá, mấy chàng Rau Sạch thì cũng chẳng hiểu chuyện tình yêu tình báo đến đâu cũng lặn mất tăm luôn ( à trừ Gió và em Lười ra nhé )
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Vào đây chẳng có gì để đọc, tao viết bài này cho đứa nào vào sau tao có cái mà đọc
    Tao lại lượn

  6. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    @ Alanh: Tao cũng post lên cho đứa vào sau có cái mà đọc
    Gửi một câu chuyện vui cho cả nhà, chúc cả nhà một tuần mới làm việc vui vẻ!
    Bà vợ nổi tiếng hay chì chiết chồng, sau khi xỉ vả thịnh nộ hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thấy chồng vẫn im lặng bèn hạ câu cuối cùng:
    - Ông muốn tôi câm điếc cho vừa lòng hả!
    Ông chồng lơ đễnh nhổ râu, thủng thẳng đáp:
    - Tôi đâu dám mơ ước được cả một lúc hai phép lạ ấy.
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Định vào post mấy cái ảnh tệ nạn hôm chia chân Hâu mi lên đây cho cả nhà relax cơ mờ ngó đồng hồ thấy muộn quá rùi...phải đi "chặn 2 đầu quân" thui...khất cả nhà tối mai...chắc chắn có 2 bộ ảnh: 1 tử tế + 1 tệ nạn về nhà Rắn..
    Chờ nhá...
    Đợt này đang sốt mất điện nên bizi quá...hic

  8. anacondas

    anacondas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chào cà hang!
    Lâu roa`i mới zìa nhà điểm ranh, nghe có có họ hàng, anh em xông pha từ Bắc vô Nam thăm chi, thế mà tiếc quá, tớ không được gặp.
    Mới nghe Nhật Minh báo tin chuẩn bị đi nàm cái khoản lẩu zê nghe xong nhảy cà tưng, khoái wa'' đi mất nhưng biết làm thế nào được ? tớ lại đang ở xa quá.
    chẹp chẹp, thấy mà ham, thôi thì đành nhờ Nhật Minh chủ trì giúp.
    xo dí aqua, luoiqua, klin và mọi người, he he đành phải để lần sau làm cái zê khác vậy!
    Cảm ơn NM đã thay mặt nhánh ta ở khu Nam tiếp đãi pa` kon!
    Hê hê, chào cả nhà, tớ ... lặn!
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ!!!
    Dạo này mình nặng về trọng lượng do nhậu và buồn triền miên thì các bài viết cũng đuối hẳn về chất lượng.
    Đầu tuần hôn tất cả mọi người
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    E***.
    Sò rí anh Khoai. Biết là trong hòan cảnh đặc biệt như vậy nên tự nhiên em thấy bài thơ này có giá trị hẳn lên. Thật đấy!
    Mà nói cho cùng nó vẫn phảng phất giống Hai sắc hoa ti gôn phết nhờ
    Được phap sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 26/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này