1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 8) - Chúc mừng sinh nhật FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (20/4),

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hold_me77, 16/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Đáng tiếc để bà này nắm được hết yếu điểm
  2. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    @Phap: Anh cho nợ phần của anh nhá, hôm sau đi ọp ẹp anh đòi.
    @MLT: Sao nói post ảnh mà chả thấy ảnh đâu vậy?
    Thơ văn tiếp đi bà con ơi.
    Chúc cả nhà vui vẻ.
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chỗ anh em. Không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ ...
    Lúc nào vợ mày có yêu mày quá mà không chịu được cứ kêu thằng Khoai một câu nhé.
    Thằng đấy được cái nhiệt tình. Dạo này lại thấy dẫn con vợ lẳng lơ đi chơi mới máu chứ
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hehe, làm nhục cũng là một nghệ thuật và phải có đẳng cấp đấy Lèo ạ
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy thần tượng thốt lên câu nói từ đáy lòng. Theo em thì nó là
    Làm nhục là một nghệ thuật và người làm nhục là một nghệ sỹ. Kẻ hay cái bị làm nhục được gọi là tác phẩm.
    Nhờ thần tượng nhờ. Cả nhà mình chả là Hội Nghệ Sỹ còn giè
  6. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    dúng là ngoài nghệ sỹ phải có thêm nhục sỹ
  7. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Vào điểm danh cái. Tiện thể cóp nhặt bài thơ này cho bà con cùng thưởng thức.
    Nhớ Anh
    Mặt trời lủng lẳng.
    Em nằm thẳng cẳng.
    Trên chiếc giường mây.
    Em cầm cây bút.
    Chấm chấm mút mút.
    Viết thư cho anh:
    "Hỡi anh thân yêu.
    Từ ngày anh đi.
    Ơ? nhà vắng vẻ.
    Con chó nó đẻ.
    Nó đẻ 4 con.
    Mặt nó tròn tròn.
    Giống anh như đúc".​
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Tình hình rất chi là tình hình, dạo này mạng mẽo cơ quan chuối quá thể, ngồi cả ngày ko mở đc web, còn mạng ở nhà thì đứt dây phải chờ sửa nên hôm nay mới vào điểm ranh tí gọi là.
    Cứ tưởng đc ngắm bộ ảnh mà bác nèo đó khoe là vừa lịch sự vừa trác táng ấy nhưng đâu có thấy. Thất con nhà bà vọng quá đi
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác Ruồi đến là trâu nhỉ? bên trên thì anh anh em em, bên dưới thì tao ... bó tay.
    bác nhớ anh nào mà có cái mặt tròn tròn giống mấy con chó con vậy?
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Dạo này nhà mình thơ thẩn quá đi, tớ là tớ phục cái tài làm thơ của nhà mình hết sức. Meat làm thơ quên sầu luôn mà Ruồi thì ... chẹp chẹp ...cũng không biết nên bình thơ của cậu ấy thế nào nữa. Bó chân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này