1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 8) - Chúc mừng sinh nhật FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (20/4),

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hold_me77, 16/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Cuối tuần rồi đấy cả nhà mình ơi. Có cà phê cà pháo gì thì ới tôi một câu nhé. 0904710753. Nhưng nhớ báo trước để tớ còn xin phép mama tổng quản của tớ nhé.
    @Mit: Thiếu rau sạch trong nhà ĐT? Làm gì có chuyện đó, thiếu là thiếu thế nào, cơ bản là định nghĩa rau sạch của các gái xinh như thế nào thôi. Chứ còn theo định nghĩa của tôi thì tôi thấy mình vẫn được xếp vào hàng rau sạch đấy.
    @Ruoi: Ông đi công tác thành công nhé. Bà Mit đang sợ Ông thành công quá lại hoá thành rau không sạch đấy (không sạch chứ ko phai là bửn đâu nhé). Nếu tôi nói trúng ý bà Mít thì bà vào công nhận một tiếng nhé. He he.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.[/size=4]
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Trời mát mát, dịu dịu mà đi thong dong ngoài đường hoặc ngồi ngắm thiên hạ qua lại cũng thú vị, sảng khoái và thư giãn lắm lắm . Vì lý do đó, và quan trọng hơn cả là lâu lắm rồi tớ chẳng gặp mọi người - nhớ phết , nên chiều nay ai rảnh thì 18h ra 68 Nguyễn Du - chỗ vỉa hè của Ông già, hay còn gọi là cafe Lung ấy - ngồi uống cafe, tán gẫu chút nhé.
  3. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cũng gặp đc ng đồng huơng..kaka...Minh lúc ra Tô Hoàng không làm lớp truởng nữa thì phải...Lớp truởng lúc đó là Châu...Tớ tên Tuấn Anh nguời đã chết mê mệt bạn Dung nhưng bạn ý lại có ng yêu rùi mới khổ , đứng hàng thứ 2 từ phía sau, thứ 5 từ bên phải vào. Để lúc nào up mấy cái hình rõ hơn. Tớ không nhớ quen ai ở lớp A nữa..Nhưng lớp A hồi đó là lớp điểm mà*kaka*
  4. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ngoài mình hết nồm rồi à, lại còn mát mát dịu dịu nữa chứ, chẳng bù ở đây nắng như thiêu như đốt cỡ như tháng 6 ngoài HN ấy, may mà về đêm trời nó cũng dịu nhanh nên còn đỡ. Trong này cafe vỉa hè kiểu như Nguyễn Du thì nhiều vô kể, đúng với khẩu vị của tớ. Ngày mai tớ đăng ký suất tour đi thăm địa đạo Củ Chi, gọi là relax cuối tuần, có gì về tớ sẽ post ảnh lên để cả nhà ngắm tớ và ... của tớ nhé, hè hè
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em vào chỉnh sửa micro và tiện thể nhắn nhủ, điểm ranh chứ nhờ
    Cả nhà mình dạo nì đua nhau làm "kẻ đi xa" hết thế. Hay em cũng đi đâu đó thật xa và lâu cho mọi người chú ý nhờ. Hờ
    @ anh Ruồi: Chúc anh đi vui vẻ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sinh nhật một năm có vài lần cơ mà. Lo giè.
    @ anh Khoai: Học lớp A cũng cóa nhiều kiểu A chứ. Em nghi là anh không thể đội sổ được dù chiều cao cho phép. Ít nhứt cũng phải vài người đứng ở tốp cuối như anh.
    @cả nhà: Sắp đến ngày nói dối 1-4 rồi. Cả nhà mình thi nhau nói thật đi các anh, chị ui
  6. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thôi chào cả nhà tớ về đây, chúc cả nhà weekend vui vẻ, có gì thứ 2 lại vào đong chuyện với cả nhà.
    @ Mấy con gừ: Dạo này các em lười viết bài lắm nhé, làm ông anh đây thấy nhớ nhớ . Cô Tí mí thi cử sao rồi, có được lên ngồi ghế nóng không vậy? Có hay ko thì cũng phải chuẩn bị khao cả nhà một bữa đi nhé, ko được lờ lớ lơ đâu nghe .
  7. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình cũng giống thằng Ruồi, cuối tuần sau lại phải vào Sài Gòn hơn một tháng rồi, tuần sau lại bận nên chắc không gặp mọi người được, vậy sáng mai tranh thủ mời mọi người đi ăn sáng uống cafe nhé, ai mai đi được thì alô nhé.
    Ruồi: tìm chỗ mật nhiều ruồi ít mà đậu
    Holdme: mày khen làm tao cảm động nửa ngày
    Klins: hẹn gặp trong Sài Gòn nhé
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thơ đê, giải sầu bằng thơ nèo
    Những con sông bắt đầu từ suối
    Và biển lớn bắt đều từ sông
    Em bắt đầu từ những điều rất thật
    Sống trên trần gian ai chẳng nợ nần?
    Những cơn mê bắt đầu từ nhớ
    Nỗi nhớ lại bắt đầu từ yêu
    Em bắt đầu từ những điều rất thật
    Tình yêu bao nhiêu mới là nhiều?
    Những rong rêu bắt đầu bám đá
    Như cả đời phủ dĩ vãng lên thân
    Tôi như kẻ qua đường xa lạ
    Muốn đến gần nhưng lại ngại ngần
    Những gì tương lai không biết được
    Hãy cứ chờ và đón nhận vào tim
    Cuộc đời khóc khi ta cười độ lượng
    Cuộc đời cười khi hạnh phúc trốn tìm
    Và cuộc đời cứ trôi, trôi mãi
    Thời gian chảy đều đâu đợi riêng ai
    Em hãy cứ hồn nhiên như thể
    Nỗi buồn cũng thoảng áng mây bay

    From Ấn
  9. Xengrchina

    Xengrchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Del
    Được Xengrchina sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 30/03/2007
  10. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mai Lèo bỏ đi chơi để ở nhà đi ăn sáng à? Vui nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này