1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 8) - Chúc mừng sinh nhật FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (20/4),

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hold_me77, 16/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0

    - Chúc Fan sinh nhật vui vẻ, mọi sự như ý! Đừng dại nghe lời tụi bạn xã hội, vòng bụng càng to - vòng đời càng ngắn đó.
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Phải dồi, fải dồi anh @Fan đừng có nghe nhời BẠN sờ XÃ HỘI nhá, bọn đấy là đểu lắm, chỉ tốt mỗi thế thôi. Đừng nghe nhời nhá
    @HaiVu: thía tình hình hết giờ làm em qua chỗ chị nhá, roài mình đi (em k tới chỗ SN bạn XH của chị đâu nhá)
  3. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các chữ đứng riêng lẻ đều có nghĩa
    Ghép lại thì ra một mớ bòng bong,
    Thề, tớ mà hiểu được thì ngày này sang năm nhà Tỵ đã phải làm giỗ đầu cho tớ. May nhá
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lịch âm là 16. Quá Rằm một ngày rồi mà sao thơ ca vẫn thấy chuông khánh, mâm ngũ quả cam, hồng, quýt, bưởi mí lại hoa hồng, hoa huệ nhỉ??????
  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thông cảm thằng Kủng đang bị tẩu hoả nhập ma. Cũng tại "cô giáo" của nó bắt nó học bài nhiều quá mà. Kủng, cho tao mượn "thơ" của mày để thêm vài chữ thành "thơ" của tao.
    Nhục thơ 2
    Luếnh loáng - Lãng đãng - Bình boong
    Quả chuông thì tròn, méo
    Mà âm thanh ngân dài
    Trong mâm cúng ngày rằm
    Có cam, hồng, quýt, bưởi
    Không gian chùa yên tĩnh
    Vang tiếng giày đinh khua
    Lộp cộp, lộp cộp
    Miên man anh nhớ em.
    Viết xong đọc lại tí ngất.
  6. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh chị bên nhà bảo là anh Fan ở bên nhà Đinh Tỵ...Em chạy sang cảm ơn anh Fan trước ạ...
    Sau nữa là chúc mừng sn anh Fan..hì..hì...Chúc anh sớm có thằng ku - Đinh hợi ..(à nhầm, vợ anh...chứ anh thì sao mờ........)
    Chúc anh chị 1 tuần zui zui!
    @chị gau mèo: Em k nt đc cho chị à...Xơ ry chị ạ...Mai chị đi họp tổng kết ăn bánh tự chế của em ..nhá...(chị nhớ mượn cái lọ gì gì mà anh Fan cầm đi hum nọ nhé...cái nì là em nói nhỏ với chị thui đó...)
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Lèophèo thì doạ làm thơ kiểu: cứ gõ đủ 7 chữ thì nhấn enter. Kủng với Ruồi, cả Alanh và Gió nữa, biết tiếp thu có chọn lọc, 5 chữ đã xuống dòng rồi. Bọn này thông minh hơn mình tưởng
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 03/04/2007
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt "gã nhân tình đáng ghét", Hải Vũ post chương trình ăn chơi đập phá nhân bé Béo (FantasyIX) ra đời.
    Địa điểm: Vị quán - 107 A6 Trần Huy Liệu (đầu Kim Mã rẽ vào khoảng 50m bên tay phải hoặc từ khách sạn Hà nội thì đi hết vòng hồ sang đường Kim Mã).
    Thời gian: 6h15pm - 6h30pm (cấm BCS dưới mọi hình thức).
    Kính mời các rắn lớn, rắn bé, rắn chồng rắn vợ, ngựa gà mau mau tụ về.
    Các rắn mới cố gắng tham gia ra mắt.
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 03/04/2007
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Khổ cho thằng Kủng
    Yêu vào hoá ra thế này
    Nghe nói lúc đầu bảo yêu cô giáo thích lắm
    Cái gì cũng cứ chỉ bảo làm đi làm lại
    Cho đến thuần thục mới thôi
    Ai ngờ
    Tẩu hoả nhập ma mất dồi
    (Xuống dòng đấy
    Thơ đấy
    Dưng chả theo luật điệu gì sất
    Gọi là
    Thơ tự do nhá)
  10. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, có một buổi sáng ko vào nhà, tớ suýt ngất vì quá sức leo thang. Chẹp, leo Fan xong là chả có thể dục thể thao gì sất.
    @ Fan chả gầy : hôm qua chúc mừng rồi, giờ miễn nhé.
    @ Klin cũng chả gầy : cậu trốn tiệt vào SG rồi thì sao tớ có cơ hội làm việc khác ngoài việc học. . Cái này tớ bon chen với bạn Yêu Máu Đổ .
    @ Giàng A Kửng : hơ hơ, thơ với chả thẩn. Có mà là thẩn thơ, thành ra thẫn thờ, rồi mũi tên suy ra tiếp lẩn thẩn. Suy ra tiếp: chả dám yêu nữa. . Tẩu hoả nhập ma thì chít mất.
    @ Ruồi + Lèo : , hôm nay mùng 3 roài nhá. Cẩn thận không lại khổ thân cái mông. . Mấy con gừ đâu tìm roi cho chị.
    @ cả nhà : Chúc một ngày vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này