1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 8) - Chúc mừng sinh nhật FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (20/4),

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hold_me77, 16/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng vào điểm ranh cái rồi đi ngủ đây.
  2. Rausach_style

    Rausach_style Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc tao mua Kon Nouvo mới có đứa nào nhìn thấy lợn gà ngan ngỗng gì chạy qua nhà rắn không hử ??
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hình như con Nouvo này chưa được "tắm, rửa" nên trông rất bẩn đúng ko?
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ơ !!! có đứa khoe Nouvo thì tao cũng khoe ảnh mùa xuân mới, hì hì
    Spring in Huntington
    [​IMG]
  5. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh ngày thứ 6. Sau mấy hôm rộn ràng, nhà cửa lại vắng vẻ đìu hiu quá nhỉ. Hôm nay rỗi rãi, tớ đã lập blog rồi đấy. Hi vọng là nó sẽ phát triển không ngừng, hì hì
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hôm vừa rồi đi sinh nhật th1ằng Fan béo ? buồn quá nên chẳng có đứa nào buồn tường thuật cho những đứa không được tham dự biết. Thôi thì tao vào tường thuật một đoạn (một đoạn thôi vì tao không hay chữ cho lắm).
    Chuyện là thế này các đồng chí ạ. Trong buổi sinh nhật đồng chí Fan béo đơn vị chúng tôi có thách nhau làm nhục thơ. Ợ, cũng tại rượu vào nhời ra lên mới sinh ra cái chuyện như vậy. Người đầu tiên xung phong làm thơ là thần thơ. Do là sinh nhật của Fan béo nên Alanh ra đề thơ phải làm một bài nhục thơ có vần éo. Có bài nhục thơ làm chứng cho việc đấy như sau:
    Uống rượu sinh nhật mừng thằng béo
    Alanh trêu đùa đến thật khéo
    Ra đề làm thơ với vần éo
    Khiến cho thần thơ cũng phải héo
    Thần thơ sau giây ngẩn ngơ vì đề nhục thơ quá chuối. Liền sản xuất ra một bài nhục thơ như sau:
    Mịa khỉ, Alanh, ông đến khéo
    Ra đề làm thơ với vần éo
    Thì em cũng chịu, làm thế ***
    Một bài thơ vui cho anh béo
    Hờ, thần thơ chịu héo nhưng Alanh thì không nhé (vậy mới xứng là người Đinh Tỵ có tài làm nhục thơ chứ).
    Thơ tặng thằng béo
    Nâng chén rượu kia mừng thằng béo
    Sao lòng cứ nghĩ chuyện chồng chéo
    Đến chuyện con tạo xoay vần khéo
    Ba mươi năm qua như một téo
    Hỏi anh, chị, em và mày: béo
    Nên làm gì để cố níu kéo
    Chút thời gian còn đến lúc héo
    Trước cuộc đời trêu ta thật khéo
    Bài nhục thơ này được cả đơn vị coi là bài nhục thơ hay thứ hai của Alanh sau bài nhục thơ có tên Váy.
    Hờ, tao hết chữ rồi nên không tường thuật nữa. Giờ là lúc phải chạy cật lực.
  7. lungkung

    lungkung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Iem chào các anh các chị các em
    iem chào pà con cô pác gần xa gần nhà pà con cùng phố
    Hôm nay iem vào đây xin gia nhập Đại gia đình nhà Rắn.
    Kính mong những vị mà em đã chào ở trển mở lượng hải hà mà chiếu cố cho iem một xuất ợ.
    iem cảm ơn ợ
    Hủ tục gia nhập thế nào xin cho iem được biết ợ
    Ợ Ợ Ợ...........
  8. lungkung

    lungkung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Để có cái gọi là ra mắt, cũng là nhân cái đại tiện thấy có bác tên Ruồi làm thơ có vần "éo", thôi thì em mạo muội làm bài thơ tặng các bác với vần "uồi" (là lấy cảm hứng từ Ruồi ợ)
    Nhục thơ - Bút tre: Uồi
    Vào đây gặp ngay phải thằng (anh, bạn, em...) Ruồi.
    Không biết nó được bao nhiêu Tuồi (tuổi)
    Lại thấy cơ hội đã chín Muồi
    Em xin đặt lễ một buồng Chuồi (chuối)
    Để xin ghi nhớ cái Buổi hôm nay.
    Dạ, tạm thời hết ợ.....
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Ngã lộn cổ từ trên ghế xuống đất vì......cười
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hic! Lại thêm một nhà thơ xin gia nhập hội. Tớ đính chính lại chút nhé! Bài thơ trên không phải bạn Ruồi của tớ làm, mà bài thơ ấy chỉ do bạn tường thuật lại thôi.
    Mà bạn lungkung gì đó ơi! Muốn tham gia vào đây thì phải xưng tên, tuổi, ngày tháng năm sinh chứ. Con muốn ra mắt thì cứ chuẩn bị rượu thịt ở đâu đó đi, các rắn đến liền. Có khi còn trườn nhanh hơn ruồi bu ấy chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này