1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 8) - Chúc mừng sinh nhật FantasyIX (03/04), Kunio (17/04), Thanhkung (20/4),

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hold_me77, 16/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ơ ... tao biết, tao biết rồi
    ******************************************
    Nhìn cái lưng trông quen quen, hình như là của Pác.....
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Thư gửi bạn Klisman: Klisman thân mến, tớ có thể nhờ cậu một việc được không???
    Chả là công việc của tớ cần phải dùng đến phần mềm QuarkXPress, mà hiện giờ trình của tớ mới chỉ đến cái ngưỡng gọi là đủ biết để có thể làm những thứ cơ bản nhất. Thế nên tớ muốn tìm hiểu kỹ hơn để có thể làm tốt hơn. Tớ đã đi tìm mua sách, đã tìm ở một cơ số cửa hàng sách nhưng không nơi nào còn bán cả (sao mà thiên hạ mua lắm thế chứ).
    Sáng nay tớ vào cái trang google và may mắn tìm được một nơi còn bán nó (hy vọng thế vì vẫn chưa thấy nó trưng dòng chữ "Hết hàng"), nhưng khổ nỗi cái chỗ mà còn bán quyển sách đấy thì nó lại ở tận trong miền Nam. Thế mới khổ tớ chứ. Chẳng lẽ lại phải bay vào tận đấy để mua một quyển sách.
    Dài dòng nhỉ? Nhưng mà tớ lan man như thế chẳng qua cũng là chỉ muốn nhờ bạn Klis mua hộ tớ , nhé. Tớ sẽ đưa địa chỉ củ tỉ của cái cửa hàng đấy cho cậu. Nếu mà được thế thì tớ cảm ơn cậu lắm lắm. Mà chắc là sẽ được thôi, thế nên tớ cứ cảm ơn cậu trước.
    Địa chỉ của nó đây này: Nhà sách Sông Hương - 94 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM.
    Còn chuyển sách ra thế nào á? Hoặc là bạn thấy có ai trong nhà mình vi vu ra đây thì gửi cho tớ luôn thể, hoặc không thì khi nào bạn quay trở về HN yêu dấu thì mang ra luôn cho tớ cũng được. Mà nếu bạn nhiệt tình thì có thể gửi chuyển phát nhanh ra cho tớ thì càng tốt. Nói chung là cách nào cũng thì tớ cũng thấy bạn tuyệt vời cả (nịnh tý ).
    Thế nhé, tớ mong chờ tin vui từ bạn
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Vẫn là thư gửi cho Klisman: Ờ, dạo này tính tớ cũng hay quên, mà lại toàn quên những thứ đáng quên, thế mới tuyệt chứ. May cho cậu và không may cho tớ là đến phút cuối tớ còn nhớ ra đấy.
    Đấy là cái khoản kinh phí ý mà . Cậu có thể đợi và nhận lại nó - tất nhiên nếu cậu không cảm thấy sốt ruột - khi cậu trở ra ngoài này có được không? Mà cũng chỉ còn có cách đấy thôi cậu ạ . Hoặc không thì nếu cậu có thiện chí tặng cho tớ thì tớ cũng không khiếm nhã đến mức từ chối nó, nếu không muốn nói là cực kỳ sung sướng đón nhận nó .
    Thế nhé, nếu còn nhớ ra điều gì cần bổ sung thì tớ sẽ lại gửi thư cho cậu sau.
    Chào cậu.
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Yên tâm đi, sắp có tin vui rồi.
    Mà lạ thế, thằng Klin nó cũng mong chờ tin vui từ cậu đấy
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất thì cậu quên, đó là : Tên của Cuốn Sách
    hoạc nếu như đây là mật thư giữa 2 cậu thì tớ không dám có ý kiến, hì hì
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trình này cũng chỉ cascadeur đóng thế thôi. Hình như chưa làm bao giờ hay sao í. Trông chả giống tí nào
  7. lungkung

    lungkung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    À, không phải tớ quên mà là tớ cứ hay "mặc nhiên". Đấy, ví như cái chuyện nhờ bạn Klis mua sách đấy. Tớ bảo cậu ấy là tớ đang sử dụng phần mềm QuarkXPress và nhờ cậu ấy mua hộ cuốn sách, thế là tớ "mặc nhiên" rằng cậu ấy hiểu là tớ nhờ cậu ấy mua cuốn sách về QuarkXPress. Tệ hại thế đấy.
    Nhưng phải nói thật là những lời giải thích trên là để bao biên cho cái tính cẩu thả và lơ đãng của tớ đấy. Vì thế tớ cảm ơn hold_me đã nhắc nhở cho tớ nhớ ra một điều quan trọng như thế .
    Còn đây là thư gửi cho Klisman: Cậu ơi, tên cuốn sách đó là "Tự học QuarkXPress". Hoặc nếu cậu cứ nhìn thấy cái tiêu đề nào kiểu như "Hướng dẫn sử dụng QuarkXPress" hoặc đại loại như thế thì mua hộ tớ nhé. Cảm ơn, cảm ơn.
  9. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Phát động phong trào:
    "LỜI PÌNH CHO TRANH"
    [​IMG]
    Có sức người sỏi đá cũng thành ...
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhà này hết làm nhục thơ, văn xuôi giờ quay ra làm nhục ảnh nghệ thuật.
    @Lãng quên: tớ sắp vào SG để đi uống cafe với 1/2 của tớ đấy. Cậu có nhờ mang sách ra ko?
    Vespa 1/2: Có cần tớ lĩnh kinh phí từ bạn Ob. giúp cậu ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này