1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 9) - Chúc mừng sinh nhật tháng 5

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ruoi_trau77, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Mia nặng
    Giọng lưỡi mày nói rống y chang các sếp nớn trong các cơ quan đoàn thể trực thuộc nhà nước. Tao nghe mà nổi cả da gà
    Chữ đỏ ở trên: tao tưởng mày là lãnh đạo, là số 1 roài chứ. Thế vẫn còn sếp nớn hơn à. Bảo sếp mày mai đến CQ tao mời chén nước chè nhá. Tiện thể bàn mấy chuyện đại con nhà bà sự nuôn
    papa khỉ
  2. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Mình vắng nhà có mấy hôm mà anh chị em nó cãi cọ nhau, oánh lộn nhau, nó dấu nhau đi tìm thú vui riêng (ặc ặc), lại còn công khai lên diễn đàn chửi bới nhau nữa. Bọn này nhớn rồi, chúng mày hư quá.
    Này tao bảo
    Quốc có quốc pháp, gia có gia phong, nhà còn có nóc, *** nhã có chóp, chúng mày nhớn dồi, đừng làm chuyện trẻ con nữa.
    Vẳng nghe, xưa vua Nghiêu vua Thuấn biết trọng người tài, biết quý người quân tử, biết ghét kẻ xu nịnh, phân xử công minh, phàm là người quân tử thì đừng nên nhỏ mọn, phàm là bậc chí nhân thì nên biết tích đức tu thân, vậy mới làm nên nghiệp bá.
    Còn trong Tam Quốc, sử sách còn ghi, Lưu Huyền Đức 3 lần ghé lều tranh, vời được Khổng Minh giúp sức, dẫu cho KM biết rằng khí số nhà Hán đã hết, nhưng vì quý trọng người nghĩa khí, ra tay giúp kẻ hiền tài cũng gầy dựng được nghiệp Vương.
    Nay, chúng mày không trông gương người xưa, quý trọng lẫn nhau, biết thương yêu mà đùm bọc nhau, cùng nhau xây dựng chí nhớn, thì làm sao mà xây thành nghiệp lớn.
    Đứa nào có đi ăn mảnh, thì dù có tốn 300đ tin nhắn, cũng cố mà nhắn tin rủ bạn bè (cho đỡ tốn tiền gọi), chúng mày rủ rê cho có đồng bọn, có phường hội, có bạn bè, thế mới là người quân tử. (ko rủ để nó thù, mai mốt nó trả thì biết làm sao?)
    Đứa nào ko được rủ, thì cũng tự biết thân phận mình thấp kém, chưa làm được việc to, chưa gây sự chú ý, chưa kiếm được điểm của bọn "quyền lực đen", thì cũng ko được đòi hỏi cao, ko được làm mình làm mẩy, thế mới là bậc chí nhân.
    Đứa nào không đi, cũng ko được chõ mõm vào mà ăn hôi, chúng mày ngồi xa mà nghe, ngồi gần thì bịt tai lại, đừng nghe chuyện nó nói xấu nhau, đừng đổ thêm dầu vào lửa, đừng buôn dưa lê, đừng thúc đứa này, vạc đứa kia, thế mới là chính danh.
    Vậy nên, tao bảo, chúng mày phải ngoan, tao thương, chúng nó thương, nó mới rủ đi, đứa nào không rủ rê, tao đánh bỏ mẹ, đứa nào không ngoan tao đánh bỏ bố, đứa nào vừa ngoan vừa thương, tao dựng vợ gả chồng cho.
    Thôi thì, hãy là bậc chính nhân quân tử, quân tử là phải chính danh, danh có chính thì ngôn mới thuận, ngôn có thuận thì mới xưng hùng xưng bá, xây được nghiệp bá vương. Tao bảo chúng mày nghe.
  3. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ
    bài hịch này nghe hay quá, chí ní quá
    mất trí, ý quên nhất trí, nhát trí, mất trí

  4. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bái phục. Ông này phải xung vào Viện ngôn ngữ học. Bắt từ nào chết từ ấy. Chắc từ sáng đến giờ chả nàm ăn mẹ gì, chỉ ngồi vạch quần vạch áo của......(hổng dám nói) ra súc bờ soi, hớ hớ
    Lượn gấp..............
    Ý quên, vẫn lăn tăn sau kái hu hu thì gặp thằng Ruồi, nó vừa bảo nó biết chắc chắn đấy
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá, vào bếp lấy đũa chống tai chống mắt lên mà nghe bậc thánh hiền ban cho dăm ba điều phải quấy.
    Nhớ đấy, nhớ kỹ vào, *** còn có CHÓP, đừng có mà vớ vỉn, hớ hớ.
    Bác Săn đầu người này, các cháu nó có nhớn mà chửa có khôn, thôi thì bạo mồm bạo miệng, xin bác oánh cho kác cháu nó hai chữ ĐẠI XÁ thật to.
    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 07/05/2007
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Thành lập Khổng Minh'' s Fan Club đê cả nhà ơi. Đường từ ngòai ngõ lên phòng mình rơi lã chã bao nhiêu là chữ. Chắc từ phao của bác Kủng mới đi thi Tall Study về. Hề hề
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Cái Vàng 1: Thống nhất từ nay nhà mình tụ tập chỉ để chuyên làm chuyện người lớn thôi ( như uống trà, đọc báo, tâm sự ty tuổi teen)
    Trong mấy cái đừng ở trên, cái nào em test thử cũng cho kết quả dương tính là sao hở trời
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Ai oánh chửi nhau gì thì cứ oánh chử đê, em cổ vũ cho, dưng mờ cho em hỏi một câu: Sắp tớ sinh nhật e Pháp với a Head, nghe đồn là tổ chức gì ở đâu đó thì phải, vậy ai đó xác nhận hộ cái thời gian và địa điểm với ah
  9. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ô hay, hôm nọ ở quán trà mày để hồn vía ở đâu mà giờ còn hỏi thế? Tháng 5 này không tổ chức sinh nhật mà chuyển hai đứa này sang tháng 6 làm một thể. Rõ chưa?
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    choáng toàn tập
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này