1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 9) - Chúc mừng sinh nhật tháng 5

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ruoi_trau77, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    khờ khờ ... công nhận là ở xa nghe bọn nó làm nhục nhau, ăn uống, rượu chè, hội họp thấy khó chịu thật
    điều đó cũng đúng khi trong chiều ngược lại
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh Ruồi có muốn chết bầm chết dập không phải do vỉ mà do công nghệ giản đơn " bàn tay em làm nên tất cả." không? Grrrrrrr.
    Tháng 5 luôn đi vào lịch sử bởi có sự ra đời của các vĩ nhân ( mình là một trong số đó)
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Tao đọc bài chúng mày chả hiểu gì sất
    Thằng Head thỉnh thoảng mới mò về nhà, về lần nào là lần đó nó đập nó phá ---> Các GX chạy tiệt
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó.
    + 5.5: Cụ ông Mác
    + 20.5: Cụ ông Lê Nin
    + 19.5: Chủ tịch HCM
    ..............................
    .................
    ........
    ...
    + 10.5: Cụ bà Pháp
    + 15.5: Thằng Head: Thằng này mới copy bài Ngiêu Thuấn ở đâu tao nghe như trong bài triết học Phương Đông ấy. Dưng nói chung đọc cũng thấy khiếp. Và được xếp cùng với các bậc tiền bối kiểu như Cụ PHÁP
    ..
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

  6. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Một sự thật đau lòng: em Pháp xinh tươi mỹ miều là thế mà chưa tiến hoá hết.
    Thương thay!
    Phũ phàng lắm thay!
    Ôi........................!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo mọi người đừng có nói ra không em Phap nó buồn rồi còn gì. Hôm ngồi ở Highland mày cũng cứ bô bô nói em Phap nhìn rau gắp thịt. Đã nói là ai cũng biết rồi đừng nói em nó xấu hổ. Thế nhé tao là tao cấm đứa nào còn nói em Phap nhìn ra gắp thịt với là vĩ nhân đấy nhá.
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo mọi người đừng có nói ra không em Phap nó buồn rồi còn gì. Hôm ngồi ở Highland mày cũng cứ bô bô nói em Phap nhìn rau gắp thịt. Đã nói là ai cũng biết rồi đừng nói em nó xấu hổ. Thế nhé tao là tao cấm đứa nào còn nói em Phap nhìn ra gắp thịt với là vĩ nhân đấy nhá.
    [/quote]
    Bây giờ e đang chuẩn bị nhìn Kủng mắng Ruồi đây. E hèm. Tháng kỷ niệm những ngày lễ lớn mà 2 bác trung niên này quậy quá. Nói xấu lãnh tụ và bôi nhọ hình ảnh đại diện quốc gia là vào tù đấy. Hờ hờ. Em thề là e sẽ không đanh đá trong cái tuần lễ thiêng liêng này. Nhân danh Cha, con và thánh thần
  9. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Không phải tất cả những người sinh ra trong tháng 5 đều là Vĩ Nhân.
    Pháp ơi, chủ nhật ngày 13 tháng này ngày chúng mình làm sinh nhật nhé. Từ sinh nhật năm ngoái đến sinh nhật năm nay, chúng mình chưa có làm cái gì chung hết em nhỉ, ngày ngày trôi qua, tháng tháng trôi qua, chúng mình đã để trôi đi biết bao thời gian, đã lãng phí để rồi ko tìm nhau, ko nhận ra một nửa của mình nữa. (Toàn tìm thứ đâu đâu không hà).
    Ngày đầu nhập hội, a còn nhớ trận Bowling hoành tráng ở Fotuna, hồi đó đã thấy em "nhí nhảnh con cá cảnh" anh thấy "yêu" "yêu" làm sao ấy. Hồi đó giữa sàn bowling đông nhộn nhịp mà anh chỉ thấy mình em, cách em cười, điệu em nói, dáng em làm điệu khi đứng chụp pô ảnh, thật đáng yêu làm sao, lúc đó chỉ mong ở Fotuna chẳng còn ai nữa, chỉ có đôi ta tung tăng tung tẩy giữa sàn. Lúc về, đứng trước một rừng chân dài, áo ngắn, thịt da khoe hết ra ngoài của mấy em kve Fotuna thơm nức nở, em vẫn sáng long lanh, vẫn đặc biệt lung linh như đoá hoa sen đang e ấp chớm nở.
    Hồi ấy, vừa cuối mùa đông, vừa chớm vào xuân, cái lạnh HN se se làn da, đem lại cảm giác mát rượi, vừa thoát khỏi một mùa đông lạnh giá, vừa đang đón nàng xuân mới vào nhà. Gió hiu hiu và lòng người hây hây, đôi má em ngất ngây hồng đỏ, như đang đón chào nàng xuân vừa đến, và đón chào một tình yêu sẽ đến và sắp đến. Em là thiên thần mùa xuân, xua đi mùa đông lạnh giá, mang đến làn gió mát lạnh của cơn gió mùa xuân thổi vào lòng anh. Làm anh ngất ngây con gà tây từ đó.
    Rồi lần ấy, chúng mình được anh em bạn bè cho phép làm sinh nhật cùng nhau
    Rồi lần ấy, chúng mình dường như đã có nhau.
    Rồi lần ấy, chúng mình mãi xa nhau.
    Và cũng từ lấn ấy có đứa xen vào giữa đôi ta. Đau thật là đau
    Em ơi, chỉ vì anh lầm đường lạc lối, hay tại vì em quá kiêu sa?
    Em ơi, chỉ vì em hay hờn dỗi, hay tại anh ko bít em đang dỗi hờn
    Em ơi, hay là tình duyên đôi ta chỉ có thế thôi
    Em ơi, vì sao em lại ko nhận ra anh, một trái tim cháy bỏng yêu thương?, em lại nghe lời tỉnh tò của thằng khác mà thay lòng đổi dạ, vì sao em lại bỏ anh, để anh một mình đơn côi?, thân đơn gối chiếc, vò võ hằng đêm mơ bóng em về?
    Và giờ đây, ngày ấy lại trở lại, cơ hội đang trở lại (cho anh và nhiều thằng khác)
    Đợt lạnh cuối cùng của mùa đông đã qua, lại như cái ngày này của năm ngoái. Thời tiết mùa này thật dễ chịu, một chút nắng ấm buổi trưa, một chút se lạnh mỗi sớm và khi chiều về, cái lạnh hoang sơ của buổi đêm. Dường như mỗi ngày có đủ bốn mùa. Dường như anh đang trở lại cái ngày xa xưa ấy, đang trẻ lại với tâm hồn mùa xuân, với tin tức sốt dẻo trong nhà Đinh. Và mấy ngày nay, anh lang thang trên đường phố HN, lang thang vô định không nhắm trước nơi mình sẽ đến. Không khí thật là dễ chịu. HN ngày càng đông người hơn, chật chội, đông đúc hơn, đang mất dần cái vẻ lãng mạn, êm ả vốn có, nhưng cái ồn ào vội vã ấy vẫn chưa lấn át hẳn được cái chất thơ mộng của HN. Lăng bác, những con đường, những di tích lịch sử, những địa danh, công viên, hồ nước, những đặc trưng mà mỗi lần nghĩ đến, anh thấy nó hiển hiện rõ trong đầu. Và đặc biệt là em, ko cần nghĩ cũng nhảy vào trong đầu (hic)
    Bỏ qua những bon chen vật vã, bỏ qua những dục vọng của đời thường, bỏ qua những khát khao của cuộc sống. Đôi khi, kiếm một chỗ nào đó, ngồi một mình với nhau, để tâm hồn bình lặng như mặt nước hồ Gươm, ngồi ngắm cảnh mà tâm hồn đang trôi theo đám mây vô định trên bầu trời, đôi mắt mở mà dường như chẳng thấy gì, tai vẫn lắng nghe nhưng không gian như chỉ có em và anh. Con người là hữu hạn, không gian và thời gian là vô hạn. Một thời khắc làm nên kỷ nịêm chúng mình, Pháp ơi
    Tháng 5 ơi, thế là mùa đông đã ở sau lưng, thế là mùa xuân đã ở ngay trước mặt. Mỗi ngày đã qua là một ngày mới sắp đến, hết mùa đông này lại trông đợi mùa đông sau, bánh xe thời gian cứ luân chuyển mãi, bánh xe tình yêu cứ mãi trêu ngươi. Cuộc sống vẫn là cuộc sống, tình yêu và dòng đời vẫn chảy và vẫn đổi thay, từng thời khắc làm nên hôm nay sẽ thành kỷ niệm của quá khứ. Tình yêu hôm nay sẽ là vết khắc trong lòng ngày mai, khi mà hôm nay ta ko thể tha thứ cho nhau. Để mỗi giây phút sau này nghĩ đến, ta lại bồi hồi tiếc cho một mối tình đã mãi không thành
    Pháp ơi, để quá khứ không mãi bình lặng, để thời gian ta trải qua là mỗi lần trải nghiệm cuộc đời. Mỗi bước chân của tuổi trẻ sắp bước đi là mỗi lần thử, mỗi bước chân bỏ lại sau lưng trở thành kinh nghiệm cho con đường sự nghiệp mai sau. Dù hay dù dở, dù tốt dù xấu, thì đó vẫn là HÀNH TRANG CỦA TÌNH YÊU, nhưng điều quan trọng, là giữ cho ngọn lửa tình yêu cháy mãi.
    Tháng 5 này, chúng mình làm sinh nhật chung Pháp nhé. Để bắt đầu lại nhé
    Được TheHeadHunter sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 07/05/2007
  10. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lại ngã từ trên ghế! Dạo này đen thật, lọ thuốc đỏ với bông băng lại hết rồi. Kết nhất câu bôi đỏ ở trên.

    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 07/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này