1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 9) - Chúc mừng sinh nhật tháng 5

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ruoi_trau77, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cậu mệt thì cứ nghỉ đi, Fla ạ. Dầu cứ để tớ chế hộ cho. Để tớ cổ vũ nốt hai chiến sỹ Aqua và Haivu đang đấu tranh chống giặc Ruồi ở ngòai biên cương đã
    Hai chị ơi! Cố lên ( chửi thật hay vào nèo)! I Love U ! Chụt chụt
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đâu
    Đâu
  3. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này hay hay.
    Tôi biết rằng ở đô thị hiện nay, có một tỷ lệ đáng kể bạn trẻ thành đạt, chín chắn không tìm được một nửa của mình. Là người đã đi qua độ tuổi của bạn, và đã có vợ con, có một gia đình nhỏ ấm áp, tôi chia sẻ vài điều, như một lời trò chuyện.
    Để thực sự có một cái gì, trước hết mình phải muốn có nó. Nhưng với nhiều thứ, chứ không chỉ riêng tình yêu - hôn nhân, không phải muốn là được. Ý muốn ấy phải tìm được ?otần số? tương hợp với một người khác. Ý muốn ấy cũng luôn luôn không phải là vô điều kiện. Nó gắn liền, hòa quyện với mong muốn thực sự sẻ chia, cảm thông, yêu thương không giới hạn với ?ongười khác? kia.
    Bằng trải nghiệm cá nhân, tôi thấu hiểu rằng từ lớn nhất trong hôn nhân là ?ochấp nhận?. Trước hết và sau cùng, bạn nên chấp nhận người ta một cách dung dị và kiên nhẫn. Với chiều dài của cuộc sống hôn nhân, cả hai sẽ có những thay đổi để ngày càng thích nghi với nhau. Nhưng cái lõi của sự thay đổi là phải chấp nhận nhau trước đã.
    Trong hành trình ấy, không kiên nhẫn thì sẽ mất. Theo quan sát và chiêm nghiệm trong một thời gian dài của tôi, khá nhiều bạn ở lứa tuổi của Trang chưa sẵn lòng mong muốn và chuẩn bị cho sự kiên nhẫn ấy trong quan hệ yêu đương. Đến với nhau một đoạn chưa dài, thấy điểm này điểm nọ không ổn lắm là nhẹ nhõm chào nhau, đường ai nấy đi. Một vài lần như thế, cảm thấy ngại ngần bắt đầu một con đường mới. Cảm giác ấy rất có thể cũng giống như việc đốt lửa trên đống tro ướt: khó cháy và dễ tắt.
    Một điều không kém quan trọng là may mắn. Nhưng theo tôi nghĩ, dù may mắn đến đâu, cũng không thể có sẵn ?omột nửa bên kia? toàn hảo. Mỗi người sẽ tự tìm may mắn cho mình. Số phận là con đẻ của tính cách, đây không chỉ là một câu châm ngôn.
    Qua VnExpress, chắc hẳn bạn có được nhiều đồng cảm. Tôi không tin rằng Trang quá vội để ?okết luận? cho tương lai hôn nhân của bạn sớm thế. Mỉm cười đi, và cứ nhẹ nhõm mà đi tiếp. Bạn sẽ gặp được thôi mà.
  4. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kó ai hiểu gì ko, làm ơn dịck rùm sang tiếng Việt kái koi
  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thế có muốn ăn cỗ cưới cuối năm không?
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Về hỏi cô giáo đi ku.
  7. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tớ, là tớ nói Alanh ạ
    Tớ xin lỗi nhé. Tớ thành thật xin lỗi mặc dù tớ chẳng có lỗi zề.
    Một phút nông nổi buông lời mà không suy nghĩ kỹ. Bút sa là gà đứt cái phựt còn gì nữa nhể. Tớ cảm thấy rất ân hận, tớ thành thật xin lỗi cậu vì đã đâm bịch thóc và chọc bị gạo.
    Đã gây ra lỗi lầm thì phải sửa, phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Tớ cũng không muốn cậu pót cái ảnh ấy lên diễn đàn đâu. Cậu mới doạ pót mà tớ đã thấy nhục, nhục gần = con trùng trục rồi.
    Xét thấy nếu cậu pót cái hình đó lên đây thì mới xứng tầm với lỗi lầm tớ đã gây ra. Thế nên tớ thấy tớ xứng đáng nhận hình phạt này.
    Về phần tớ, cậu có thể cứ để nguyên biển số xe, còn ... cái mông, riêng cái mông xin hỏi khổ chủ. Nếu khổ chủ cũng okê con gà đen thì mời cậu pót nguyên bản ảnh gốc lên đây đi.
    Đúng là các cụ nói quả không sai, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bản thân tớ xin rút kinh nghiệm lần sau ... lại thế
    khổ chủ của quả mông vĩ đại đâu, zô buông 1 câu cho thằng Alanh nó làm việc nào
    ết ợ
  8. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vespa Ruồi trâu: ruồi ơi mày chết rồi, mày chết thật rồi. Tao bít mày chết chắc rồi. Nhưng lý do vì sao thì tao đếk nói đâu. ờ ờ ...
  9. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Alanh ơi, pót ảnh lên tiếp đê. Hôm qua máy mày chụp nhìu lắm mà
    Pháp ơi vào tường thuật lại chuyến đi đi chứ. Ốm thì cũng phải nói 1 câu để mọi người đến nhà em uống bia tiện thể hỏi thăm tình hình sức khoẻ chứ
    Tao chụp cũng nhìu nhưng ít ảnh tập thể lém. Chủ yếu là ảnh CHÂN RUNG thôi. Chi tiết hỏi em gái cô bạn cùng nhóm tao nhá
    Vespa Mít: lúc nào đưa USB tớ copy ảnh cậu chụp ở cánh đồng lúa chín vàng cho, đẹp lắm.
    Không ngờ nể mìn thật
  10. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tức là mày chỉ chụp mỗi Chân của em Rung thôi chứ giề???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này