1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 9) - Chúc mừng sinh nhật tháng 5

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ruoi_trau77, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  2. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Lâu chưa?
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chả có dại nào như cái dại nào. Sáng qua ngày 13, chả phải thứ 6 mà sao đen như cuộn len thế. Gọi cho thần tượng Meat báo là em không đi được đâu vì em ốm yếu quá. Thế mà thần tượng chỉ lừa một tí là chui đầu vào rọ ngay. Dụ là ừ thì không đi cũng được. Ra cho có khí thế rồi về ngay cũng không sao. Rồi thì là mà con bé chả kịp ăn sáng nước non gì, một mình một xe lụi hụi ra chỗ hẹn. Rồi thì đồng bọn tỉ tê, xúi bẩy và bệnh bất lực ( không thể từ chối) trỗi dậy lại khiến balô lên đường. Mắt nhắm, mắt mở nên ấn tượng về Đại Lải chỉ là cây xanh xanh, nước bao quanh, bụi mờ mờ. Một cái Đảo lơ thơ với cái tên khiêu khích. Đảo- Chim Cấm Tắm. Mình chả phải Chim nhưng cũng chả thiết tắm. Hờ.
    Mệt quá, mũi tuy không thở được nhưng vì bữa trưa được ăn vào lúc 3 rưỡi chiều nên mùi gà nướng hay xé phay cũng đều ngửi được hết. Đói lả ra nên lăn quay tại chỗ. Mặc cho các tài tử gian nhân dập dìu kéo nhau đi thăm đảo và thăm nhau.
    Về. Đường đầy gió. Mũi và họng điếc đặc. Sáng nay thì ốm nặng tòan tập..
    Ăn vạ thần tượng và cả nhà đây. Icon giãy đành đạch. Đập vỏ chai Lavie lên đầu và huhu " Ai cho tôi lương thiện bây giờ". À quên" Ai cho tôi khỏi ốm bây giờ"
  4. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Pháp bị thế à?
    Thiện tai!!!
    Thiện tai!!!
    Tiếc thay!!!
    Tiếc thay!!!
  5. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    từ sáng qua, kể từ lúc HAIVU bốc ĐT gọi cho nó. Chả hiểu nó nói zề, chỉ thấy HAIVU đanh giọng, mặt lạnh như tiền đáp lời. Sau đó cúp máy cái rụp nói: nó không đi.

  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bác không phải tiếc cho em đâu. Bất lực như em giải thích ở trên là không thể từ chối í mờ. Chả hạn bác có nhã ý mang hoa quả gì gì đến thăm nom em ốm thì e chả nỡ lòng nào mà phẩy tay đi được. Bệnh nặng đến mức độ này âu cũng là cái liễn. Em buồn chít đi được ấy chứ
  7. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, công nhận bài tường thuật của em Pháp hay thật, nội dung phong phú, trình bày đẹp mắt và ấn tượng thật
    Đúng là ốm thật roài. Không được làm trung tâm, làm nhân vật VIP nên bệnh nó phát nặng đây mà
    Anh chấm cho em điểm 10. Chúc mừng em
    nhưng điểm tối đa = 100 cơ em ợ

  8. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bọn này spam tởm thật.
    Quất nhau
    Kích nhau
    Túi bụi
    Ko phải spam đâu nhé
  9. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Em bị ốm, thương quá kơ.
    Nhà mìn ơi, em Pháp yêu quý bị ốm kìa
    Kả nhà giả vờ vào an ủi em tí cho em đỡ tủi.
    Tao trước nhá:
    "em cố gắng an nghỉ, ý quên, ăn nghỉ tĩnh dưỡng tốt để mau khỏi kòn tham gia đú đởn với kác anh kác chị nhé nhé nhé, thương lắm kơ"

    Được thanhkungcopperhead sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 14/05/2007
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1

    Ăn nhanh chóng nhớn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này