1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 9) - Chúc mừng sinh nhật tháng 5

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ruoi_trau77, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Giải tán là giải tán, giận dỗi làm gì cái đồ ... không biết đáp ứng Kiếm em yêu khác đi nhá cho khỏi cô đơn. Hay là hôm qua Ruồi bay ra Bến Hàn với em nào rồi. Nghi lắm! Gớm, có mỗi cái câu cuối năm tao lấy vợ mà năm nào cũng hét ầm lên . Thách!
  2. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ê, Hakhoai vào mà đọc đê. Em yêu hết giận rồi đấy.
    Thông báo luôn tình hình ở hai khu vực Láng Hạ và Cát Linh đã trở lại bình yên mặc dù có nhiều thế lực đen tối đang cố tình chia rẽ.
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đã thế thì mình viết thật. Hô hô. Chấp cả những ai vừa có vợ lại nhăm nhe có bạn gái mới nhá. Nhá nhá
    ĐL ký ( Đài Loan hay Đại Lải???)
    Vespa thiếu bong bóng thập thò đít xe. Hoa hồng héo cũng không thấy dung dăng đầu xe. Tuy nhiên bác Khoai hôm nay vẫn có vẻ hớn hở lạ thường. Áo phong trần, giày không tất. Hôm nay đi Đại Lải cơ mờ.
    Ga lăng và tâm lý mãnh liệt, bác gọi cho người bạn đồng hành một ly sinh tố mãng cầu. Ngòai trời, gió vẫn rít. Ngồi cạnh hồ nên lạnh hơn. Tuy nhiên gương mặt bác vẫn đỏ bừng lên. Đặc biệt ở chỗ hai má. Uống càphê phải say như bia mới lịch sự và là mốt của giới trẻ bây giờ. Phỏng?
    Dùng dằng mãi rồi cũng lên đường. Lại phành phạch, phành phạch. Không nghe thấy tiếng đấy là cả đòan cấm có yên tâm. Xe quý, người quý. Đi không kêu, đến không biết thì mua làm gì cho nó phí. 13 con người đi vào cái ngày 13. Vừa trùng hợp, hay hay lại vừa cứ hai hãi thế nào ấy. Chả thế mà chị Haivu vừa chạm vào con xế nổ thiên thần của anh Lèo đã bị đo đường. May có chị Aqua ngồi sau tương trợ nên cuối cùng...cũng có người đến đi hộ xe. Đường đi cứ chục cây lại dừng lại nghỉ và buôn dưa đồng thời lồ á cho cái đứa đi lạc. Vừa đi vừa nghe MP3 nó mới xì teen. Bác Khoai bụng bảo dạ. Và vẻ ngòai bác làm người ta nghĩ ngay đến hình ảnh tiêu biểu của giới 9x bây giờ. Oh, yeahhhh.
    Được phap sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 14/05/2007
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trời làm cảnh nên cũng lất phất mưa tí. Lại nhớ đến câu ?o Đôi nào đi trong mưa là bền lắm ?o. Thảm nào chả ai dám ho hoe mong trời nắng. Lại lạc nhau đúng đến cái đoạn về đích. Mỗi đội đi một đường. Xe dừng lại trước biển lúa. Hương ngào ngạt, nồng nồng. Không gian sặc mùi rồ man tic khiến thần tượng mình đổ luôn tí nữ tính xuống thiên nhiên. Chị thả tóc làm người mẫu ảnh tức thì. Và các tay bấm lại lia lịa làm việc ngay. Đó cũng là khoảnh khắc vàng cho những pha nóng mà không bỏng của nam tài tử Fan Cruise. Chuyển thể từ quần dài sang quần ngố trong khung cảnh này đảm bảo cảm giác hoang dã kinh khủng. Và khi đó những câu hỏi tầm thường kiểu như ?o Mông ải mông ai? cũng lập tức trở nên hóc búa lạ thường.
    Thuyền ra đảo có 10p nhưng cảm giác của chuyến sông Hồng năm nào lại tràn về làm hai mắt như díp lại. Bác Khoai vẫn cặp kính quen thuộc, ngồi râm hẳn chỗ cuối khoang. Các đề tài từ vệ sinh thân thể, các công trình toalet thế kỷ mới đến tín ngưỡng và nền văn học đương đại được đan xen hài hòa đến chóng mặt trong khi đợi làm thịt gà. Bác Lèo lại thể hiện duyên ngầm với phao câu khi thanh toán không để tồn kho 5 cái bé bỏng ấy. Trước đó bác cũng có một tấm ảnh để đời với nội dung ?o Quần đùi và hoa tươi? khá gợi cảm. Gần 4h chiều mới ăn trưa nên không phân biệt phải trái , bẩn sạch cứ hì hụi mà chén. Xong xuôi thì có mỗi mình ngoan đạo nghỉ trưa còn dân tình cứ ?otừng đôi chim bay đi? thăm đảo cả. Bác Khoai cuối cùng đã được hát bài ?o Giấc mơ có thật? của Lệ Quyên khi rút ví trả cho hai suất. Gương mặt do tự hào quá đà nên có lệch đi một góc nho nhỏ thật nhưng vẫn được đánh giá là một trong những người mẫu gạo cội của làng catwalk Konsovo.
    Không đi thăm đảo được nên các bác về thì em cũng lại nhà. Hờ hờ. Hết.
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ruồi tự tin thái quá roài.
  6. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hỏng
    Thế này thì hỏng.
    Đã em Pháp BẤT LỰC.
    Giờ lai anh Ruồi KHÔNG BIẾT ĐÁP ỨNG
    Thế là thế nào nhỉ?
  7. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bớ Hà khoai Hà cò
    Mau đưa anh CHÂN em RUNG lên cho thiên hạ rửa mắt koi.
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Trần tục như mầy có nhìn cũng chả thấy gì đâu, pót ảnh lên làm giề ???
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Phần 1: Cấm nói mồm mà phải thể hiện.
    Phần 2: Ghi thêm một tội nữa vì dám bảo Hải Vũ này điêu, đã biết thế mười mươi rồi mà vẫn nói ra miệng. Nói chung tội tại miệng mà ra.
    Kết luận: Gộp chung hai tội xử luôn thể. Chờ đấy
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tên này có đầu óc quan sát tốt nhể. Quả này là cho Ruồi lên bàn để đập rồi.
    @Ruồi: Tình hình ở Láng Hạ là chưa ổn đâu nhá. Đây là giây phút tạm bình yên. Đang đợi sự hối lỗi một cách thành khẩn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này