1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 9) - Chúc mừng sinh nhật tháng 5

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ruoi_trau77, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Thằng này chết lần nữa dồi
  2. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đúng là ngộ chữ mất roài. Khổ thế đấy, viết rõ nghĩa thế kia cơ mà. Đúng là khổ thật. chẹp ...
    Có ai vào phiên dịch hộ cái cho nó đọc, nó ngẫm, nó hiểu để roài nó đứt cái phựt lào

  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Thấy rung rung lắc lắc
    Hoá ra lên tầng 90
    Cẩn thận, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, tích cực ăn nói huyên thuyên đề phòng nhà sắp sập
    Đề nghị bạn Mùa xuân 77 về chuẩn bị xây nhà
  4. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, nhầm nhọt hết cả roài cô Pháp ơi. Này nhé:
    1. "Chả thế mà chị Haivu vừa chạm vào con xế nổ thiên thần của anh Lèo đã bị đo đường. May có chị Aqua ngồi sau tương trợ nên cuối cùng... "
    HAIVU đi xe của Én, do thường ngày đi xe dỏm, hum nay được đi con xe xịn của Én nên kg quen ---> oạch
    Lèo vít ga lăng chạy lại đỡ xe và người dậy đồng thời đổi xe cho 2 người này.
    2. "Bác Khoai vẫn cặp kính quen thuộc, ngồi râm hẳn chỗ cuối khoang. "
    đề nghị xem lại ảnh ku Alanh pót. Lúc trên thuyền kiếng của anh nằm trong túi em gái của cô bạn cùng nhóm ---> Anh không có đeo kiếng
    3. "Bác Khoai cuối cùng đã được hát bài ?o Giấc mơ có thật? của Lệ Quyên khi rút ví trả cho hai suất. "
    Cái lày mới là nhầm tai nhầm hại này. Đúng là anh rủ em gái của cô bạn cùng nhóm đi chơi cùng nhà mìn, thế nên mới có nhã ý trả tiền cho cả hai. Nhưng cuối cùng thì không được thoả ước mong đó cô ạ. Em gái của cô bạn cùng nhóm anh tự động trả tiền suất của mìn ---> thực ra chỉ là đổi tiền chẵn ra tiền chẵn thoai.
    Túm lại 1 cục: Đúng là nhà báo nói ...

  5. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    tư liệu thì có đầy nhưng khổ chủ không cho pót
    bó tay ku ạ
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em bị ốm, thương quá kơ.
    Nhà mìn ơi, em Pháp yêu quý bị ốm kìa
    Kả nhà giả vờ vào an ủi em tí cho em đỡ tủi.
    Tao trước nhá:
    "em cố gắng an nghỉ, ý quên, ăn nghỉ tĩnh dưỡng tốt để mau khỏi kòn tham gia đú đởn với kác anh kác chị nhé nhé nhé, thương lắm kơ"

    [/quote]
    Anh Kủng nhớ nhá. Liệu thần hồn mà cứ báng bổ những sinh linh yếu ớt, đáng thương đi. Em mà khỏe thì biết tay em. Grrrrrrr
  7. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong thật roài. Quả này thằng ruồi chết chắc. Chủ toạ phiên toà đã đóng rấu cái dụp vào biên bản doài.
    Vespa ruồi: thế mầy đã hiểu chửa. Hiểu dồi thì cửi quần áo, nằm lên giường để chuẩn bị chịu phạt đê

  8. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Này thì ảnh này
    [​IMG]
    tư thế khác
    [​IMG]
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Anh đang định pót hắn ở trên mâm đã thấy chú pót ảnh này rồi.
    Tuyệt thế, mỗi tội hơi nóng, bỏng chết
  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Gửi trùng, nhờ Mod xoá hộ nhé
    Được aquarius7x sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 14/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này