1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đô??ng hương Thái Bi??nh ơ?? TP.HCM

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi longsea19, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. st_valentine

    st_valentine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Ai lại xin lỗi không vậy ha bác Longsea19, xin lỗi phải có gì kèm theo nữa chứ ha...đồng ý không anh em?...
    Và còn chuyện nữa nè..Em yêu cầu các bác, các bạn và các anh chị em...hãy ghi YahooID (e_mail ) nên Box để dễ gia dịch ha...Và nữa, nếu đồng ý thì hãy vô website : http://www.newthaibinh.net.ms xem thử và cho ý kiến ha, nhưng xin lỗi vì tạm thời website chưa hoàn thành được...
    Và nếu bác nào đồng ý thì Toàn có ý kiến là chúng ta sẽ giới thiệu nhau qua phan trong hop thu : newthaibinh@yahoo.com ha....Ai muốn biết passwords thì viết thư cho Toàn ha... Thanks
    Sorry ha các bác em bi nham e_mail ...mail đúng là : littlethaibinh@yahoo.com ..........
    Được st_valentine sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 29/09/2004
  2. st_valentine

    st_valentine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Ai lại xin lỗi không vậy ha bác Longsea19, xin lỗi phải có gì kèm theo nữa chứ ha...đồng ý không anh em?...
    Và còn chuyện nữa nè..Em yêu cầu các bác, các bạn và các anh chị em...hãy ghi YahooID (e_mail ) nên Box để dễ gia dịch ha...Và nữa, nếu đồng ý thì hãy vô website : http://www.newthaibinh.net.ms xem thử và cho ý kiến ha, nhưng xin lỗi vì tạm thời website chưa hoàn thành được...
    Và nếu bác nào đồng ý thì Toàn có ý kiến là chúng ta sẽ giới thiệu nhau qua phan trong hop thu : newthaibinh@yahoo.com ha....Ai muốn biết passwords thì viết thư cho Toàn ha... Thanks
    Sorry ha các bác em bi nham e_mail ...mail đúng là : littlethaibinh@yahoo.com ..........
    Được st_valentine sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 29/09/2004
  3. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lại bị bác longsea19 quỵt buổi cà phê rồi. Offline với nhóm Sài Gòn vui phải biết, foreverandone109 đến nhé (nhưng mà tự túc vé máy bay đi về đấy). Offline có thể uống cà phê no nê, say quên lối về ....
  4. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lại bị bác longsea19 quỵt buổi cà phê rồi. Offline với nhóm Sài Gòn vui phải biết, foreverandone109 đến nhé (nhưng mà tự túc vé máy bay đi về đấy). Offline có thể uống cà phê no nê, say quên lối về ....
  5. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Bác khapnoitunghoanh ơi, sao nhà em vẫn không thể gõ TV được, muốn post bài mà tức quá! Tức chết đi được
  6. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Bác khapnoitunghoanh ơi, sao nhà em vẫn không thể gõ TV được, muốn post bài mà tức quá! Tức chết đi được
  7. longsea19

    longsea19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí thôi. Đây la? nick cu?a mi?nh ne?.
    longsea16@yahoo.com
    tieulong_16@yahoo.com
    Bạn Kim Trang ơi. Nick cu?a bạn la? gi? vậy ? Xin lôfi Kim Trang hôm Chu? Nhật vư?a rô?i nhé.
  8. longsea19

    longsea19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí thôi. Đây la? nick cu?a mi?nh ne?.
    longsea16@yahoo.com
    tieulong_16@yahoo.com
    Bạn Kim Trang ơi. Nick cu?a bạn la? gi? vậy ? Xin lôfi Kim Trang hôm Chu? Nhật vư?a rô?i nhé.
  9. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, mò mẫm mãi thì cuối cùng cũng gõ được dấu rồi (có thế chứ!).
    Bây giờ, xin phép các bác cho em phát biểu cảm tưởng về cái buổi offline đầu tiên của TB box o TP HCM nhé. Ở trên bác khapnoitunghoanh có tường thuật rùi, dưng mà em vẫn muốn bổ sung thêm mấy nhời nữa :
    Vì là lần offline đầu tiên nên em thấy hồi hộp lắm, mặc dù là sáng CN nhưng cũng không dám "nướng" như mọi ngày, đang chuẩn bị khởi hành thì chuông điện thoại ré lên, bác khapnoitunghoanh hỏi giọng rất sốt ruột: "Đang ở đâu rồi?"
    , cứ như là bác ấy đã đợi cả mấy tiếng đồng hồ rồi ý! Lúc đó là 8h kém 5.
    Cũng may là chỗ em ở lại chỉ cách cái quán cafe TINI chừng 15 phút chạy thục mạng thôi (cảm ơn bac khapnoitunghoanh nhe!), địa điểm dễ tìm, nói chung là cũng khá lý tưởng. Em phi thẳng vào trong, mắt dáo dác tìm, nhưng lúc ấy quán rất ít người, mà hầu như bàn nào cũng có một hoặc hai người đang ngồi trước bát mì tôm húp sì sụp (!), bên cạnh là ly cafe bốc khói thơm ngào ngạt. Em hỏi một anh nhân viên của quán xem có thấy cái box nào là box Thái Bình tụ tập ở đây không thì anh ý bảo là "Có nhưng chưa thấy tới" . Thế là nhà em kiếm một cái bàn to ở giữa sân, quay mặt ra cổng cho dễ quan sát và ...liên tục xem đồng hồ.
    Chẳng lẽ cứ ngồi mãi, mà tối hôm qua đi ăn bún ốc với chị bạn nên bây giờ bụng đói meo, xung quanh lại đủ các thứ mùi ngào ngạt thế này, chậc chậc. Em dõng dạc kêu một đĩa mì xào và bắt đầu ngồi "chiến đấu", mắt vẫn không quên tia từ đầu quán tới cuối quán.
  10. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, mò mẫm mãi thì cuối cùng cũng gõ được dấu rồi (có thế chứ!).
    Bây giờ, xin phép các bác cho em phát biểu cảm tưởng về cái buổi offline đầu tiên của TB box o TP HCM nhé. Ở trên bác khapnoitunghoanh có tường thuật rùi, dưng mà em vẫn muốn bổ sung thêm mấy nhời nữa :
    Vì là lần offline đầu tiên nên em thấy hồi hộp lắm, mặc dù là sáng CN nhưng cũng không dám "nướng" như mọi ngày, đang chuẩn bị khởi hành thì chuông điện thoại ré lên, bác khapnoitunghoanh hỏi giọng rất sốt ruột: "Đang ở đâu rồi?"
    , cứ như là bác ấy đã đợi cả mấy tiếng đồng hồ rồi ý! Lúc đó là 8h kém 5.
    Cũng may là chỗ em ở lại chỉ cách cái quán cafe TINI chừng 15 phút chạy thục mạng thôi (cảm ơn bac khapnoitunghoanh nhe!), địa điểm dễ tìm, nói chung là cũng khá lý tưởng. Em phi thẳng vào trong, mắt dáo dác tìm, nhưng lúc ấy quán rất ít người, mà hầu như bàn nào cũng có một hoặc hai người đang ngồi trước bát mì tôm húp sì sụp (!), bên cạnh là ly cafe bốc khói thơm ngào ngạt. Em hỏi một anh nhân viên của quán xem có thấy cái box nào là box Thái Bình tụ tập ở đây không thì anh ý bảo là "Có nhưng chưa thấy tới" . Thế là nhà em kiếm một cái bàn to ở giữa sân, quay mặt ra cổng cho dễ quan sát và ...liên tục xem đồng hồ.
    Chẳng lẽ cứ ngồi mãi, mà tối hôm qua đi ăn bún ốc với chị bạn nên bây giờ bụng đói meo, xung quanh lại đủ các thứ mùi ngào ngạt thế này, chậc chậc. Em dõng dạc kêu một đĩa mì xào và bắt đầu ngồi "chiến đấu", mắt vẫn không quên tia từ đầu quán tới cuối quán.

Chia sẻ trang này