1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đô??ng hương Thái Bi??nh ơ?? TP.HCM

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi longsea19, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongnta1

    phuongnta1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc,
    Phuong-A1 đây! chẹc chẹc
  2. phuongnta1

    phuongnta1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc,
    Phuong-A1 đây! chẹc chẹc
  3. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào toàn thể bà con mình trong Box nhé!
    Tôi là Nghé còi đây! đi vắng lâu quá mới về thăm nhà sao thấy nhà mình vắng vẻ quá vậy? thực ra để cho nhà mình lạnh lẽo thế này là tôi cũng cảm thấy có lỗi một phần. Bà con mình ăn tết có vui không có về quê không? hay ăn tết trong này? Hôm tết ra bắc ăn tết tôi cũng có tranh thủ về Thái Bình chỉ có hai ngày thôi nhưng cũng đủ để cảm nhận không khí tết và hương vị ấm áp của quê hương. Cứ mỗi lần về quê là tôi không khỏi bồi hồi bao nhiêu kỷ niệm và ký ức tuổi thơ lại ập về làm tôi vừa thấy ngọt ngào vừa thấy nghèn nghẹn vì tôi nhớ và thương bà tôi lắm. Tôi vẫn nhớ hồi bà còn sống mỗi lần về quê bước vào nhà mà không thấy bà ở nhà là tôi biết ngay bà ở đâu chạy bộ nửa cây số xuống một ngôi chùa gần nhà thế nào cũng có bà đang ở đó lừa lừa ôm chầm bà một cái ở đằng sau lưng thế nào bà cũng giật mình và mắng yêu một câu ''''sư ******, con gái lớn tướng rồi mà vẫn như trẻ con ấy ..'''' hai bà cháu lại huyên thuyên đi bộ về, tôi nói hụt cả hơi bà lại nói ''''con gái nói chuyện phải từ tốn duyên dáng một chút chứ cứ láu ta láu táu thể thì chả chó nào nó thèm rước'''' thế nào tôi cũng vênh váo '''' chả thèm ai rước để con mua nhà và đón bà đi ở cùng.....''''
    Ấy chết tôi lại mắc bệnh huyên thuyên rồi bà con mình hôm nào tổ chức gặp mặt nhau cho biết mặt cái nhỉ, tôi ở quận Phú nhuận gần khu vực nhà tôi có nhiều quán Cafê hay phết (Window, Chợt nhớ, Hình Như Là..."hôm nào cuối tuần cà fê cà fáo cái nhé. Hẹn gặp lại mọi người.
    To: Khapnoitunghoanh: từ đầu đến cuối tôi thấy bác là thành viên tích cực xây dựng box mình nhất đấy hoan nghênh bác nhé.
    To: Connector: Tôi nghe tên bạn từ rất lâu và đọc rất nhiều bài của bạn. Các bài viết của bạn rất hay và rất tình cảm . Cám ơn bạn ở tận ngoài đó mà vẫn quan tâm đến chúng tôi trong này.Tôi hy vọng có dịp nào đó gặp mặt bạn
  4. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào toàn thể bà con mình trong Box nhé!
    Tôi là Nghé còi đây! đi vắng lâu quá mới về thăm nhà sao thấy nhà mình vắng vẻ quá vậy? thực ra để cho nhà mình lạnh lẽo thế này là tôi cũng cảm thấy có lỗi một phần. Bà con mình ăn tết có vui không có về quê không? hay ăn tết trong này? Hôm tết ra bắc ăn tết tôi cũng có tranh thủ về Thái Bình chỉ có hai ngày thôi nhưng cũng đủ để cảm nhận không khí tết và hương vị ấm áp của quê hương. Cứ mỗi lần về quê là tôi không khỏi bồi hồi bao nhiêu kỷ niệm và ký ức tuổi thơ lại ập về làm tôi vừa thấy ngọt ngào vừa thấy nghèn nghẹn vì tôi nhớ và thương bà tôi lắm. Tôi vẫn nhớ hồi bà còn sống mỗi lần về quê bước vào nhà mà không thấy bà ở nhà là tôi biết ngay bà ở đâu chạy bộ nửa cây số xuống một ngôi chùa gần nhà thế nào cũng có bà đang ở đó lừa lừa ôm chầm bà một cái ở đằng sau lưng thế nào bà cũng giật mình và mắng yêu một câu ''''sư ******, con gái lớn tướng rồi mà vẫn như trẻ con ấy ..'''' hai bà cháu lại huyên thuyên đi bộ về, tôi nói hụt cả hơi bà lại nói ''''con gái nói chuyện phải từ tốn duyên dáng một chút chứ cứ láu ta láu táu thể thì chả chó nào nó thèm rước'''' thế nào tôi cũng vênh váo '''' chả thèm ai rước để con mua nhà và đón bà đi ở cùng.....''''
    Ấy chết tôi lại mắc bệnh huyên thuyên rồi bà con mình hôm nào tổ chức gặp mặt nhau cho biết mặt cái nhỉ, tôi ở quận Phú nhuận gần khu vực nhà tôi có nhiều quán Cafê hay phết (Window, Chợt nhớ, Hình Như Là..."hôm nào cuối tuần cà fê cà fáo cái nhé. Hẹn gặp lại mọi người.
    To: Khapnoitunghoanh: từ đầu đến cuối tôi thấy bác là thành viên tích cực xây dựng box mình nhất đấy hoan nghênh bác nhé.
    To: Connector: Tôi nghe tên bạn từ rất lâu và đọc rất nhiều bài của bạn. Các bài viết của bạn rất hay và rất tình cảm . Cám ơn bạn ở tận ngoài đó mà vẫn quan tâm đến chúng tôi trong này.Tôi hy vọng có dịp nào đó gặp mặt bạn
  5. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác Nghé còi mới về quê ạ, bác sướng nhỉ. Bác kể chuyện kỉ niệm cũ làm em lại nhớ bà nội em quá. Bà thương em lắm nhưng bà mất hồi em đi học đại học. Cuộc đời bà vất vả, chắt chiu, chịu đựng . Bà một mình nuôi 3 đứa con vượt qua nạn đói, chạy giặc Pháp mỗi khi có lính đi càn, rồi cách mạng, cải cách ruộng đất ?
    Bạn bè em ở Thái Bình cũng nhiều nhưng mà chẳng mấy ai có điều kiện vào Internet nên giới thiệu chúng nó cũng chưa tham gia.
    Hôm nào gặp bác nhỉ, mọi người post bài lên để bố trí gặp mặt nhau nhé.
  6. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác Nghé còi mới về quê ạ, bác sướng nhỉ. Bác kể chuyện kỉ niệm cũ làm em lại nhớ bà nội em quá. Bà thương em lắm nhưng bà mất hồi em đi học đại học. Cuộc đời bà vất vả, chắt chiu, chịu đựng . Bà một mình nuôi 3 đứa con vượt qua nạn đói, chạy giặc Pháp mỗi khi có lính đi càn, rồi cách mạng, cải cách ruộng đất ?
    Bạn bè em ở Thái Bình cũng nhiều nhưng mà chẳng mấy ai có điều kiện vào Internet nên giới thiệu chúng nó cũng chưa tham gia.
    Hôm nào gặp bác nhỉ, mọi người post bài lên để bố trí gặp mặt nhau nhé.
  7. bankies

    bankies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, lâu nay không gặp ai Thái Bình cả buồn wá, đến nhà bác khapnoitunghoanh thì bác mới dọn nhà. Thế là em về nhà ngủ 1 giấc, nhưng mà không hết được buồn. Lại nên Net, hôm nào các bác Offline thì gọi em đi với nha. À em đang giới thiệu về Thái bình ở Forum BANKIES nhưng không đủ tư liệu, các bác ủng hộ em với ha. Nếu cảm thấy cần mở rộng diễn đàn để thêm các thông tin thì các bác nhắn cho em ha. Tài khoản của em là nvtoan ( trưởng nhóm phát triển diễn đàn) đó nếu cần mở rộng thì em sẽ tạo riêng một forum HĐH Thái Bình trong đó ( nếu có nhiều thành viên Thái Bình tham gia ) để cùng trao đổi , thảo luận.
    Mong nhận được sự hưởng ứng từ Bà con cô bác
    Bankies.info là diễn đàn sinh viên Ngân hàng, nhưng đây là 1 FORUM mở rộng với nhiều Box để tranh luận về các vấn đề không riêng của dân BANKIES, xin mời các bác tham gia góp ý và cùng thảo luận. Thanks any way !
    www.bankies.info
    Và nếu có FORUM về HĐH Thái binh trong đó thì em tin rằng sẽ có thêm nhiều thành viên Thái Bình tại TP.HCM tham gia diễn đàn. Nhưng trước hết, nếu Bác nào có thể tiếp tục giới thiệu về Thái Bình thì giúp em trước ha. Thanks
    Được bankies sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 09/03/2005
  8. bankies

    bankies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, lâu nay không gặp ai Thái Bình cả buồn wá, đến nhà bác khapnoitunghoanh thì bác mới dọn nhà. Thế là em về nhà ngủ 1 giấc, nhưng mà không hết được buồn. Lại nên Net, hôm nào các bác Offline thì gọi em đi với nha. À em đang giới thiệu về Thái bình ở Forum BANKIES nhưng không đủ tư liệu, các bác ủng hộ em với ha. Nếu cảm thấy cần mở rộng diễn đàn để thêm các thông tin thì các bác nhắn cho em ha. Tài khoản của em là nvtoan ( trưởng nhóm phát triển diễn đàn) đó nếu cần mở rộng thì em sẽ tạo riêng một forum HĐH Thái Bình trong đó ( nếu có nhiều thành viên Thái Bình tham gia ) để cùng trao đổi , thảo luận.
    Mong nhận được sự hưởng ứng từ Bà con cô bác
    Bankies.info là diễn đàn sinh viên Ngân hàng, nhưng đây là 1 FORUM mở rộng với nhiều Box để tranh luận về các vấn đề không riêng của dân BANKIES, xin mời các bác tham gia góp ý và cùng thảo luận. Thanks any way !
    www.bankies.info
    Và nếu có FORUM về HĐH Thái binh trong đó thì em tin rằng sẽ có thêm nhiều thành viên Thái Bình tại TP.HCM tham gia diễn đàn. Nhưng trước hết, nếu Bác nào có thể tiếp tục giới thiệu về Thái Bình thì giúp em trước ha. Thanks
    Được bankies sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 09/03/2005
  9. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Bankies đến nhà không gặp à, xin lỗi nhé. Bây giờ chuyển nhà lên Gò Vấp rồi, chắc là hôm nào sẽ dẫn đến để biết nhà mới.
    Bác Nghé còi cho em số điện thoại để liên lạc đi, số của em là: 0908461322
  10. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Bankies đến nhà không gặp à, xin lỗi nhé. Bây giờ chuyển nhà lên Gò Vấp rồi, chắc là hôm nào sẽ dẫn đến để biết nhà mới.
    Bác Nghé còi cho em số điện thoại để liên lạc đi, số của em là: 0908461322

Chia sẻ trang này