1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đô??ng hương Thái Bi??nh ơ?? TP.HCM

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi longsea19, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankies

    bankies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cái này thì "chống ề" mất cứ như em nè, ít ra thì cũng ra ruộng cổ vũ bà con đi cấy, còn đi gặt thì vừa gặt vừa cổ vũ bà con đó(nhưng không biết là mình cắt được mấy cây lúa nữa). Ngoan không nào cho em 10 điểm ha, hát cổ vũ là chính mà, không hát được thì nổ chút cho vui. Không chỉ giúp GĐ mình mà còn giúp bà co cô bác nữa 10 4 E
  2. bankies

    bankies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cái này thì "chống ề" mất cứ như em nè, ít ra thì cũng ra ruộng cổ vũ bà con đi cấy, còn đi gặt thì vừa gặt vừa cổ vũ bà con đó(nhưng không biết là mình cắt được mấy cây lúa nữa). Ngoan không nào cho em 10 điểm ha, hát cổ vũ là chính mà, không hát được thì nổ chút cho vui. Không chỉ giúp GĐ mình mà còn giúp bà co cô bác nữa 10 4 E
  3. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn biết gọi tên là lạc cơ à, hehe, trong này người ta gọi là đậu phộng cơ mà.
    Cái kiểu trồng lúa của dân mình cũng buồn cười thật. Gieo mạ vào một chỗ rồi nhổ lên và cấy lên từng thửa ruộng, cực nhọc và mất công kinh khủng. Ước mong của một thời lăn lộn với ruộng đồng chỉ là cái máy cấy, dù đi cấy, mình cũng cấy nhanh chẳng kém ai. Đến bây đã có máy cày, bừa, gặt ? nhưng cái máy cấy vẫn chưa có (Hic, ở miền nam người ta đã sáng tạo ra cơ cấu gieo hạt).
    Lẽ ra với tỉ lệ gia tăng dân số, Thái Bình sẽ thiếu đất nông nghiệp. Nhưng làm nông nghèo quá, nông sản quy ra thành tiền chẳng được bao nhiêu, thanh niên bỏ đi hết. Đất lại trả về nhà nước. http://www.vneconomy.com.vn/vie/index.php?param=article&catid=0901&id=050222100610
    @hoakhongtim cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền mà về thăm quê một ít thời gian thôi, có anh nào muốn rước về thì cũng đừng có về, vì về quê là vất vả lắm.
  4. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn biết gọi tên là lạc cơ à, hehe, trong này người ta gọi là đậu phộng cơ mà.
    Cái kiểu trồng lúa của dân mình cũng buồn cười thật. Gieo mạ vào một chỗ rồi nhổ lên và cấy lên từng thửa ruộng, cực nhọc và mất công kinh khủng. Ước mong của một thời lăn lộn với ruộng đồng chỉ là cái máy cấy, dù đi cấy, mình cũng cấy nhanh chẳng kém ai. Đến bây đã có máy cày, bừa, gặt ? nhưng cái máy cấy vẫn chưa có (Hic, ở miền nam người ta đã sáng tạo ra cơ cấu gieo hạt).
    Lẽ ra với tỉ lệ gia tăng dân số, Thái Bình sẽ thiếu đất nông nghiệp. Nhưng làm nông nghèo quá, nông sản quy ra thành tiền chẳng được bao nhiêu, thanh niên bỏ đi hết. Đất lại trả về nhà nước. http://www.vneconomy.com.vn/vie/index.php?param=article&catid=0901&id=050222100610
    @hoakhongtim cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền mà về thăm quê một ít thời gian thôi, có anh nào muốn rước về thì cũng đừng có về, vì về quê là vất vả lắm.
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ở đây người ta còn kiu là "đậu phụng" nữa đó
    nhắc đến gieo mạ thì HKT mới nhớ, mùa đó cũng có gieo mạ nữa mà. HKT nhớ HKT đã cùng mọi người xếp gạch, bưng nước, tước lạt, tre, giăng bạt.... cơ mà mọi người không cho HKT đụng vào bùn... sợ cực cho cô gái thành thị chân yếu tay mềm cũng thương mọi người... cực thật đó, công việc của nhà nông.
    @khapnoitunghoanh xúi HKT khỏi cần về quê i'' nha. đừng có mà nói người ta mất gốc nữa đó
  6. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ở đây người ta còn kiu là "đậu phụng" nữa đó
    nhắc đến gieo mạ thì HKT mới nhớ, mùa đó cũng có gieo mạ nữa mà. HKT nhớ HKT đã cùng mọi người xếp gạch, bưng nước, tước lạt, tre, giăng bạt.... cơ mà mọi người không cho HKT đụng vào bùn... sợ cực cho cô gái thành thị chân yếu tay mềm cũng thương mọi người... cực thật đó, công việc của nhà nông.
    @khapnoitunghoanh xúi HKT khỏi cần về quê i'' nha. đừng có mà nói người ta mất gốc nữa đó
  7. o0nvtoan0o

    o0nvtoan0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bà con, sôi nổi quá ha, em nè, không giới thiệu thì chắc ai cũng biết em là ai (trừ những người chưa biết), @bankies đây!
    Chị @hoakhongtim ghê quá ha, anh @khapnoitunghoanh vừa mới xúi, chưa biết thực hư thế nào mà đã lộ rõ rồi ha.
    lại nói chuyện cày cấy, không biết năm nay Trời hạn như thế này thì việc cày cấy ở quê có bị ảnh hưởng gì không nhỉ?
  8. o0nvtoan0o

    o0nvtoan0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bà con, sôi nổi quá ha, em nè, không giới thiệu thì chắc ai cũng biết em là ai (trừ những người chưa biết), @bankies đây!
    Chị @hoakhongtim ghê quá ha, anh @khapnoitunghoanh vừa mới xúi, chưa biết thực hư thế nào mà đã lộ rõ rồi ha.
    lại nói chuyện cày cấy, không biết năm nay Trời hạn như thế này thì việc cày cấy ở quê có bị ảnh hưởng gì không nhỉ?
  9. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cấy xong lâu rồi @bankies ạ. Quê mình chắc lúa đang thì con gái rồi. Đồng xanh bát ngát, đẹp phải biết.
  10. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cấy xong lâu rồi @bankies ạ. Quê mình chắc lúa đang thì con gái rồi. Đồng xanh bát ngát, đẹp phải biết.

Chia sẻ trang này