1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đô??ng hương Thái Bi??nh ơ?? TP.HCM

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi longsea19, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samichina

    samichina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Vô tình biết box Thái bình, đó là ngày rất đáng nhớ của tôi trong tháng 8 năm 2006. Đọc tất cả các thông tin, add tất cả các nick yahoo trong box là việc đầu tiên tôi làm.
    Trăn trở với cuộc sống đời thường của nhịp đời sôi động đất Sài thành đã làm cho mảng tim gầy như càng thêm sỏi đá. Chỉ mong được dịp chạy về quê, nghe 1 mùi gió biển thoảng lẫn mùi bùn của biển bồi, một chút tanh nồng ngai ngái của rau câu phơi, và hương mặn của đám cá phơi rải rác đâu đấy. Những mảng bài về đặc sản của quê hương làm cho tâm hồn như sống lại chuỗi ngày xưa, cái ngày quê gần gũi, tầm thường - chỉ đến khi xa rồi mới thấy nó đáng quý thế nào.
    Rồi những cuộc nói chuyện đầu tiên trên mạng chia sẻ những tâm tư tình cảm, rồi những cuộc nói chuyện dè dặt. Tất cả chúng tôi đều chia sẻ cái da diết khi xa quê. Ừ thì offline đi, off một cái để gặp nhau mà chia sẻ. Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi là tại cafe Hàng xanh cho dễ kiếm được hưởng ứng sôi nổi.
    Chưa đến 9h, đang sửa chút dung nhan chuẩn bị cho cuộc hẹn thì điện thoại đã reo vang. Khapnoitunghoanh gọi để xác nhận chỗ, vừa trả lời xong thì đến Dong_song_tra. Trời ơi, she đã có mặt tại Hàng xanh. Thế mà ban đầu thì ngại ngùng vì chỉ sợ ngồi một mình. Lấy hết can đảm mới dám hứa là chắc chắn đông vui mà. Hú hồn đấy Dong_song_tra à, chỉ sợ ko đúng lời hứa với em thì chết.
    Đông dần, đông dần là cái điều tôi sướng nhất. Một dãy bàn kê dài gần hết nửa quán kín những chỗ. Có người đến 1, có kẻ đi hai làm cho không khí vui hẳn lên. Việc tôi làm nhiều nhất là giới thiệu và giới thiệu
    Từ trái sang: khapnoitunghoanh ?" một luật sư, Hoài (bạn sami thời bé) ?" Công ty may Đồng Nai, samichina - đang là chủ 1 nhà hàng bé con tại quận 3, Dong_song_tra ?" một cô giáo trường tiểu học quốc tế, Mai (bạn sami lúc công tác HN) ?" một nhân viên của Vinamilk, ghế trống là của AnhHaiAnh (đang chụp hình) ?" một phóng viên, bienxanhlunglinh ?" một trưởng phòng IT của cty liên doanh dầu khí, hai_lua_thai_binh ?" một họa sỹ tài hoa trong tương lai, ghế trống tiếp là của diemdienctity ?" đang công tác tại kho xăng Nhà bè.
    Ơ hay, nhà anh ngay cạnh nhà em, sao không biết nhỉ??? Tất cả cười ha hả, khi ngay chốn xa xôi sống cạnh gần 10 triệu người tìm ra một cố nhân hàng xóm, quá quý và quá vui.
    Cuộc nói chuyện rất vui vẻ, xoay quanh chuyện kế tiếp của nhóm sẽ ra sao. Mỗi người một ý, hăng nhất là anh bienxanhlunglinh. Bác cũng lớn tuổi nên nói thật sâu lắng, ý nghĩa. Mười năm nữa, tất cả sẽ ra đi và chỉ còn cái tình ở lại, khi ấy con cái chúng ta sẽ gần nhau, sẽ vui vẻ, còn chúng ta ngẫm lại sự đời. Một phút lắng đọng, ai cũng thấy nó rất ý nghĩa, nên làm. Vậy việc đầu tiên là gì? chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn đã. Và như đã định, cuối tháng 9 này, chúng ta sẽ offline chung bắc nam cho vui thật vui. Hy vọng, khi ấy còn đông hơn hôm nay nữa.
    Đến chậm nhất là anh Cường, người quen của Hoài, cùng quê Thái bình. Chà, đến lúc này thì tôi không còn nghe thấy gì cả, vì ai cũng túm vào người bên cạnh mình mà tán chuyện, chả để ý gì đến tôi hết. Híc, đành phải túm lấy ai mà nói chứ.
    Thôi, hẹn đến 30 tháng 9 nhé. Ước gì offline mà có cả gỏi nhệch và canh cá nhỉ???
    Được samichina sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 15/09/2006
  2. samichina

    samichina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ko post được hình bên trên, đành xuống dưới post vậy.
  3. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thế là bao ngày ao ước cuối cùng cũng được gặp nhau rồi ,bác samichina đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của em ,còn chị haianh thì duyên dáng đúng chất con gái thái thuỵ luôn các anh chị đều là những người con thái thuỵ thành đạt , chỉ tiếc là nhạc lớn quá lên em không nói truyện được nhiều với các anh chị
  4. samichina

    samichina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá diemdiencity, nói anh thế người ta nói em nhận xét trái với lương tâm đó,
    30.9 này sẽ là 1 chỗ chỉ có Thái bình mà thôi nhé
    Thân
  5. doibo8

    doibo8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ngắm hình rất kỹ và đã nhớ gương mặt của từng người rồi. nếu mai mốt ra đường mà thấy ai đó lạ hoắc gọi tên "Dong_song_tra hay samichina,.. ơi! " , đấy chính là doibo8 mình đó nha!
  6. hai_lua_thaibinh

    hai_lua_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic coi hình các mem Thái Bình quê ta cũng thấy trong lòng đỡ nhớ nhà và ấm lên nhiều sau những chuỗi ngày xa vắng.Vâng có nhiều lúc thấy mình cô đơn và lạc lõng giữa dòng người,bâng khuâng thẫn thờ và nhạt nhẽo như mọi ngày vẫn thế vẫn đi đi về về vẫn chỉ mình ta với ta nhưng lại chợt vui khi thấy biển 17...và rồi thầm mong những ngày mình không còn lạc lõng như bây giờ .......Những ngày đầu ghé TTVNOL thì cũng chỉ linh tinh hời hợt rồi lại cả thời gian dài kô vô .Nhưng giờ đây mình lại vào nhiều hơn vì đã cảm nhân được rõ hơn TTVN.Nơi đây mọi người đã xích lại gần nhau giao lưu gặp gỡ,và chúng ta những người con đất TB xa quê lại được hội tụ gẵp nhau vui mừng khôn xiết.Mình cũng là 1 trong những người trẻ nhất của hội ta lúc này,mình thấy thật vui và từ những người đi trước mình sẽ học hỏi được ở mọi người rất nhiều ..ở nơi đây chúng ta sẽ được sẻ chia tâm sư tình cảm vanhiều diều thú vị .Đặc biệt là tình cảm quê hương.
    Tôi mong cho hội mình ngày thêm đông vui và thêm vững mạnh .Chúc mọi người khoẻ và công tác tốt
    Thân.
    ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
    QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG.......!
    Được hai_lua_thaibinh sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 16/09/2006
    Được hai_lua_thaibinh sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 16/09/2006
  7. hai_lua_thaibinh

    hai_lua_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic giờ vô mạng mẳng gặp ai cả.các bác nhà ta giờ này đang ngáy đều rùi.Em còn thức làm cho xong công việc để chủ nhật này có chuyến đi biển thạt vui vẻ không còn ngổn ngang công việc nữa.Khi về em sẽ có bài và ảnh post lên cho bà con coi nhé.........
    Còn câu hỏi của anh Bien xanh lung linh thì hẹn khi về em sẽ có câu trả lời thoả đáng với bác
  8. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Híc! diemdiencity làm chị cảm động quá, ai cũng khen chị xinh hết á, con gái Thái Thuỵ là vậy phải không em?
    Dạo này có bận rộn không em? không biết cuối tháng có off được không. Cuối tháng chị đi công tác Vũng Tàu. Còn hiện tại đang ở Đà Nẵng-Hội An. Chiều mai bay chuyến 6 giờ vào SG. Nhiều lúc ước... giá có ai đó chờ mình ở sân bay...
  9. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình
    Hội đô?ng hương Thái Bi?nh ơ? TP.HCM


    Chủ đề mới Trưng cầu mới
    Trả lời
    Gửi cho bạn của bạn In ấn Đánh dấu chủ đề này

    Có 1 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
    AnhHaiAnh ,
    <<Chủ đề trước... Chủ đề tiếp theo>>


    Mọi người đi đâu hết rồi?
  10. hangdoc_chuanen

    hangdoc_chuanen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Mấy huynh cho em hỏi anh Sumi đẹp trai ngồi chỗ nào trong bức hình trên thê ạ

Chia sẻ trang này