1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đô??ng hương Thái Bi??nh ơ?? TP.HCM

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi longsea19, 06/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    dù trời mưa lớn ,dù đường xá xa xôi nhưng mọi người vẫn có mặt đông đủ, xin cảm ơn mọi người rất nhiều chi tiết về cuộc off và những hình ảnh đáng nhớ sẽ được đồng chí hailúa tường thuật chi tiết trong nay mai ,diemdiencity cũng thành thật xin lỗi bebeonile vì sự chậm trễ mong bạn đừng giận ,nhất định mình sẽ chuộc lỗi sau
  2. hai_lua_thaibinh

    hai_lua_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa rồi bận quá chưa post hình lên được các pác thông cảm chút xíu nha.
    vì có chút trục trặc về liên lạc nên một số pác không đến được .Các pác thông cảm lần vì truc trặc đến không đúng lúc.
    Buổi họp mặt được bác Diêmdiencity dự định vào lúc 17giờ tại quán " Bia Pacific 54 Nguyễn Thị TThập Q.7 ". Trời mưa ngày một to dần nên cũng khó khăn cho việc tìm đường nhưng lòng nhiệt tình của ba con là rất cao nên đến 18g30 cũng đã có mặt .Có lẽ người được quan tâm nhiều nhất là bác: lovelymouse_08( Thu Liễu) vì bác ấy là phái nữ duy nhất có mặt lúc này.Một hồi tìm kiếm xuýt nản bác: thaitienphuong ( Anh Huy ) cũng đã có mặt .Một số bác vì lí do bận đã báo trước không đi được còn bac :Dongsong_trà cùng người bạn và bác:bebeonline do bị mất liên lạc với hailua lên cũng không thể có mặt được. Thôi thì có bao nhiêu mình vui bấy nhiêu vậy .Bia được rót ra các thành viên cùng cụng ly và chúc sức khoẻ nhau cùng vói người bạn của bác diemdiencity.Vâng lúc này mọi người đã làm quen va biết hết tên nhau rồi nên câu chuyện thân mật và vui vẻ hơn nhiều .Bác :thaitienphuong là người dày dạn hơn với những câu chuyện tiếu lâm cùng làm cho không khí buổi gặp mặt thêm phần ấn tượng. mọi người ai cũng vui vẻ và đều hẹn nhau buổi off tới sẽ đông vui hơn,không để mất liên lạc nữa.
    Các bác nhà ta đang dự định off vào ngay 14/10 cũng là ngày thành lập tỉnh Thái Bình . Mọi công tác tổ chức lấn này xin bác samichima xớm lập kế hoạch rõ ràng để bà kon hưởng ứng đăng ký.( cũng là để làm lại buổi gặp mặt cho trọn vẹn )
    Được hai_lua_thaibinh sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 03/10/2006
  3. hai_lua_thaibinh

    hai_lua_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một số hình ảnh buổi gặp mặt vừa rồi.
    [​IMG].
    Chúng ta cùng nâng cốc chú mừng nào 50% nhé ( chút còn phải về )
    [​IMG]
    Bác Diemdiencity : ứ 100% cơ !
    [​IMG]
    nơi đây đoàn kết,gắn kết mọi người lại với nhau.......![​IMG]
    Tiếp đến là những nụ cười thật vui vẻ...
    [​IMG]
    Bác lovelymouse_08 thiệt là dễ thương ha các bác

  4. hai_lua_thaibinh

    hai_lua_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác Hailúa đang say xưa tròn mắt cái gì kìa
    [​IMG]

    Được hai_lua_thaibinh sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 04/10/2006
  5. thaitienphuong

    thaitienphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ladies & Gents
    Với 04 người + 1 (bạn của Diemdiencity) có được gọi là 1 cuộc họp đồng hương không nhỉ? Không còn nghi ngờ gì, đó là cuộc gặp mặt ?onhớ đời?. Các cụ bẩu: "quý hồ tinh, bất quý hồ đa", đôi khi đông chưa hẳn đã vui, và vui chưa chắc đã cần phải đông... Ngoại trừ 1 số sự cố nho nhỏ do "Ban Tổ chức" bị trục trặc ở khâu "Liên kết mọi người" vì dế hỏng, dế mất nên ?obebeonline?, ?odongsongtra?.... lâm vào cảnh "mang đến lại mang về", thì nhìn chung, những người mong gặp mặt nhau đã thành công.
    Về phần tớ, xin thuật lại hành trình tìm chiến hữu để hầu bà con 01 mẻ cười:
    Rất hăng tiết vịt gặp các bạn đồng hương. Nhưng gần đến giờ hẹn, công việc vẫn ngập đầu. Bạn bụng bảo với bạn dạ là phải giải quyết cho xong trước 17h30 để còn đi uống bia "Ong" ở quận 7. Trước lúc đi, đã xác nhận với Diemdiencity về cuộc gặp nhưng địa chỉ thì mang máng (tớ gặp rắc rối to về sự mang máng này); ngoài trời thì mưa to gió lớn, gọi cho ?o2 Lúa? rủ đi cùng cho chủ động thì ò e í ? nơi đến thì bất định, ko xác định được vị trí kinh độ/vĩ độ và ..toạ độ. Kết cục: 1 gã nhà quê chân đất, mắt toét mới vào SG làm kinh tế mới, mất hơn 60 phút để đi từ Q1>Q7 và mất hơn 30 phút chạy từ đầu đến đuôi đường Nguyễn Thị Thập để xác định đâu là nơi ?otoạ? của đội 17Axxx. Rõ khổ, có đến 2 Pacific! Vận hết nội công ?othâm sì?, cuối cùng cũng xác định được chính xác được địa điểm ?oThái Bình tụ nghĩa đường?. Đến nơi, chẳng thấy trống dong cờ mở. Chột dạ. Thoáng trong đầu ý nghĩ về 1 điểm gở: Tiêu rồi! Chưa gặp đội này bao giờ, ko biết mặt, phải dùng mưu gì đây?!. Loanh quanh trong ma trận đồ của cái Quỷ cốc động đó 1 hồi, với tiêu chí: 1) Phải là nhóm ?ođối tượng? có số lượng từ 5 người trở lên đang uống bia (vì mình nghĩ chắc phải đông, cỡ đó trở lên); 2) Có 1 thằng cha sở hữu khuôn mặt giống giống trên diễn đàn (Hai lúa); 3) Nhìn phải ?oThái bình? một tí?. Cuối cùng chẳng có nhóm nào đạt được 3 tiêu chí ấy. Duy chỉ có 1 nhóm 3 tên (chắc 1 tên đang đi thi triển võ công ?okhoan cắt bê tông? chưa về kịp). Có 1 tên rất giống Hai Lúa đang thao thao bất tuyệt (cả mắt, miệng và tay đều nói) với 1 cô nương, không còn cơ hội để hỏi, với lại theo phép lịch sự, ko dám tiến lại, sợ bị oánh? Thêm nữa, nhóm lại chỉ có 3 người, nên loại trừ. Báo hại hôm đó Sở Dây thép cắt chiều gọi đi, chưa nộp chiền kịp, đành đến quầy bar để gọi Diemdiencity: ò e í, thuê bao quí khách zừa gọi hiện không liên lạc nổi...! Hailúa: ?oa nô, iem đang ở quán paciffic. Tớ cũng ở paccific đây!. Nhưng iem ở (1 tiếng gì đó giống từ ?oPhùng Khắc Khoan? ở Q1) ?oơ, tớ tưởng quận 7 chứ??(mặt tái dại?). Vâng, iem ở (1 tiếng gì đó nghe rất giống Nguyễn Thị Thập)? Thôi được, chú nhắn lại địa chỉ cho anh đi, chỗ nào Nguyễn Thị Thập?. ?oVâng em nhắn cho anh vào số này nhá?? Ko được. Vì đây là số cố định! Chú nhắn vào số của anh đi. Vâng?
    Nửa tiếng sau.
    Con dế của mình vẫn chìm trong im lặng. Trời vẫn lắc rắc mưa, đường ướt nhoẹt?.
    Đây rồi, 1 cái ?ođiện thoại công cộng? nằm nhếch nhác ven đường. Hailúa hả. Anô ai đấy? (?) đây, sao chú ko nhắn tin cho anh?. Iem nhắn rồi mà? Sao ko thấy nhỉ?. Thôi chết? em nhắn vào số cố định rồi, cái số lúc này anh gọi í?
    Thưa bà con! Chuyện không có gì để nói, nếu như cuộc điện thoại lúc đầu, khoảng cách giữa tui và Hailúa không phải là ? 3m.
    Lần đầu tiên tôi gặp thất bại trong suy luận và phép loại trừ, thật xấu hổ. Ngẫm ra, ?otrình? của mình vẫn chưa ổn.
    Tổng kết lại, cuộc gặp hôm đó có 3 cái thành công:
    1) Vui vì gặp anh em tỉnh nhà;
    2) Không phải lặn lội mưa gió mà về không (vẫn may hơn bebeonline, dongsongtra? chán) 2 trưởng/phó ban tổ chức mau tạ lỗi 2 cô nương đi nhá;
    3) Thống nhất sơ bộ về cuộc gặp nhân ngày thành lập tỉnh nhà 14/10 tới (chi tiết, tui và Sami tiên sinh sẽ thống nhất sau và ?oắp? lên diễn đàn).
    Lời quê góp nhặt dông dài, mong bà con chiếu cố lượng thứ.
    PS: Ai muốn đi nghe/xem nhạc Rốc (nhạc sống, festival của các Saigon band) thì liên hệ gấp với tôi nhé. Tối 5/10 ?othượng đài? rồi.
  6. thaitienphuong

    thaitienphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hai Lúa!
    Rõ khổ thân anh, bgiờ mới để í.
    Anh đã "rặn" chú dồi, đừng cho cái mẹt anh nên nàm gì! Ngộ nhỡ gặp phải cao thủ võ lâm nào đem đăng mớ ảnh lày nên báo Tuổi trẻ cười, nàm giầu cho báo à???
    Bà con ai có mất niên nạc với tui, đừng thắc mắc nhá...
    Thiện tai, thiện tai, nam mô a di đà ...lạt
  7. samichina

    samichina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mình về đến thành phố mang tên Bác rồi. Mệt rã rời sau chuyến đi đầy nước, rượu và cây cối.
    Buổi off được ông trời chả chấp thuận hay sao ấy, mưa quá phải không, vậy mình sẽ làm lại cho hoành tráng.
    Ơ, uống bia ong Thái bình sao lại thấy toàn vỏ lon bia lạ trên bàn. Hic, lại không ủng hộ TB rồi.
    Xin tạ lỗi với tất cả anh em, để bữa nào làm lại nhé.
    Thân
  8. bebeoonline

    bebeoonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hành trình của bebeo :
    1h30 đi họp BCH Đoàn khoa về ...ui da chết rồi nhớ tới 2lúa nên nhắn tin tìm xem đang ở đâu ...
    bác 2lúa alô lại ...có chứ ..tình hình là cứ tiến hành ...cố gắng đi nhé ...2lúa gọi điện xem mấy người kia thế nào rồi gọi lại nhé ...
    nhất trí đi là đi ...bebeo ăn vội vàng cái bánh mì , lao ra bến xe buýt ...< nghĩ thầm ...ta bắt đầu đi xe nào nhỉ ...À đi S07 lên Bến Thành ...
    Ngủ gà ngủ gật 45 phút trên xe cuối cùng đã tới Bến Thành ..trời đổ mưa to ...đứng đó 30 phút tìm xe đi tiếp < bụng làu bàu ..ghét ghê hồn ..mấy ổng làm ăn kỳ ...bắt ta đi xuống tận quận 7 làm chi cho mệt ...>
    Chờ đợi tiếp , nhìn ra bản đồ xe buýt ..tìm xe về quận 7 ...chẳng nhẽ đi xe Bến Thành - Nhà Bè < sợ ...cái xe đó vừa đông vừa kinh , ko biết mình có đến được nơi cần đến không nhỉ ...thôi tìm xe khác vậy ....< lúc này bụng bắt đầu nôn nao , mặt mũi đã không còn tỉnh táo nữa ..vì mùi của xe buýt
    A hỏi vậy .. .chạy vào hỏi mấy người bán vé ...ông chú nói , đi xe 34 , đến ngã tư Nguyễn Văn Linh Nguyễn Thị Thập thì xuống rồi tìm lấy ...chà cũng đỡ hơn là không tìm được đường ..
    Bước lên xe buýt , sau một hồi vòng vèo qua những con đường có thể nói là ..chưa đi bao giờ cũng đến nơi cần đến ...tiếp tục đi bộ ...bấy giờ là 4h 5''
    Tìm kiếm xem cái quán có tên như 2lúa nói nó nằm đâu ..mà kiếm mãi không thấy .. chỉ thấy một quán bia ở 54 nguyễn Thị Thập ...chả nhẽ lại là quán này ...thôi ngồi đây chờ vậy ....45 phút trôi qua ...
    Gọi điện cho sami vậy ...lúc đó là 5h10phút ...trùi ...Anh đang ở đây nè ,,đợi anh xíu anh ra .....đợi 20 phút chả thấy ai khả nghi ....bùn ...< nghĩ tới chuyến xe buýt không chờ nên đắn đo nên về hay nên ở ...
    Chẳng được việc gì cả ...thôi về vậy ....gọi điện cho 2lua xem thế nào ....2lúa cũng chẳng tới ...xe buýt kìa ...về thôi không thì không còn xe buýt mà về nữa ...trời thi bắt đầu mưa to hơn ...chán ....
    Tắt ngóm cái đt ...thôi ta về .....
    Đấy là hành trình của bebeo đấy .. sợ thật ... nhưng cũng là một lần ..đi cho biết đó biết đây ...< dù chỉ là quận 7 ...>

    Hi vọng lần tới các bác không làm anh em thất vọng nhé ...
    Bác 2lúa trung thu này nhớ đi chụp ảnh thì qua đón bebeo đi cùng với ...

  9. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    sáng 5:30 ngày 30_9_2006 có tiếng gà gáy ..dậy ,nhẩy ùm xuống ao , vớt bèo cho heo ăn ,giặt rũ quần áo nấu cơm ăn sáng .... 6;40 đi làm ..trong lòng hồi hộp lạ thường '''' bao giờ cho đến 17h'''' ....> lên buổi làm viêc hôm đó cứ ''''lóng nga lóng ngóng'''' chẳng làm được việc gì, thôi gác lại ngày mai giải quyết nốt ,chiều 16h ngày 30_9_2006 bạn rủ đi uống bia từ chối không được vì nó ''''bao'''' cầm cốc bia lên miệng định uống lại nhớ đến đàn heo,gà ở nhà nó mong và cuộc off quan trọng lúc 17h bỏ ly bia xuống chạy thật nhanh về nhà ..lúc đó trời bắt đầu đổ mưa , mưa ngày càng lớn ''''ảnh hưởng của cơn bão số 6'''' chạy tới pacific với tâm trạng lo lắng chắc ''''bể kèo quá'''' mưa lớn và đường xa chắc chẳng có ai rùi ,móc điện thoại ra liên lạc thì chả thấy điện thoại đâu cả , rơi từ lúc nào không biết , trời thì càng lúc càng mưa lớn, gió rít từng cơn .., chắc ông trời không giúp mình rồi ....nhưng cứ nghĩ đến mọi người nghĩ đến buổi off của chúng ta thì mọi vất vả như tan biến hết .. cuối cùng thì cũng liên lạc được với đồng chí hailúa bằng điện thọai công cộng mừng không tả xiết ... ... buổi gặp mặt hôm đó thật vui và tình cảm, nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn chia tay nhau mà lòng bồi hồi xao xuyến .. mọi người đã về hết mà diemdiencity và bạn vẫn ngồi nán lại uống cho hết những li bia cuối cùng và chúng tôi cùng hát ''''người ơi.... người ở ....đừng về ,người ơi người ở đừng về.........'''' tạm biệt bạn thu liễu tạm biệt anh huy và người anh em hai lúa bùi trung hẹn một ngày gần nhất nhé
  10. hai_lua_thaibinh

    hai_lua_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Rồi bây giờ chỉ còn chờ kế hoạc của 2 Qui lão tiên sinh ( Sami & Thaitienphuong ) nữa thôi.
    Tham gia đăng kí nhiệt tình đi nào các bác

Chia sẻ trang này