1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đô??ng hương Thái Bi??nh ơ?? TP.HCM

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi longsea19, 06/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đồng hương Thái Bình ở Sài Gòn offline đi các bác ơi!
  2. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em tha phuong cau thuc vao day cung da ngot nghet 10 nam rui. Dung ma luc nao em cung nho TB kinh khung vi ca gd em van con o ngoai ay.
    Cac bac oi, minh co gang to chuc mot buoi offline di, thay box minh o ngoai HN vui ve them qua di mat, voi lai cho do nho que nha mot ti, bon minh ro rang la xa que hon cac bac o HN rui
  3. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em tha phuong cau thuc vao day cung da ngot nghet 10 nam rui. Dung ma luc nao em cung nho TB kinh khung vi ca gd em van con o ngoai ay.
    Cac bac oi, minh co gang to chuc mot buoi offline di, thay box minh o ngoai HN vui ve them qua di mat, voi lai cho do nho que nha mot ti, bon minh ro rang la xa que hon cac bac o HN rui
  4. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác đến từ quê hương 5 tấn!
    Thái Bình không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng trong CMND, trong sơ yếu lý lịch luôn có dòng chữ nguyên quán: THÁI BÌNH.... nói vậy chắc các bác đoán ngay ra rồi đúng không ạ. Xin thưa Ông cụ nhà tôi quê ở Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình. Theo tiếng gọi của cuộc sống cụ đã rời quê hương từ thuở trai tráng đến một miền đất mới và ở đó cụ đã gặp một một cô gái đến từ quên Hương quan họ Bắc Giang và chúng tôi đã có mặt trên đời. Mẹ tôi không biết vì " Vỡ kế hoạch'''' hay tại mê con quá mà làm một lèo hai cô con gái năm một cô vậy là tôi bị gửi về Thái Bình cho bà nội nuôi và vậy là tôi cũng nhem nhuốc và đen xì như trẻ con trong làng. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng trong ký ức thời thơ ấu của tôi thì đó là khoảng thời gian thật ấn tượng và nhiều kỷ niệm. Tôi còn nhớ rõ một kỷ niệm là cả lũ trẻ con rủ nhau đi ăn trộm bòng nhà ông hàng xóm chúng nó giao cho tôi đứng canh, xong lại còn xui tôi vào đúng nhà ông hàng xóm đó xin muối, ông hàng xóm tốt bụng không chỉ cho muối mà lại còn cho thêm quả ớt nữa. Sáng hôm sau phát hiện mất bòng bà vợ ông thì chửi um còm ông thì im lặng chẳng nói tiếng nào...còn nhiều chuyện vui lắm khi nào tôi sẽ kể cho các bạn nghe...
    Đang học giở lớp một thì Bố Mẹ tôi về đón đi tôi nhớ rằng lúc đó tôi không theo mẹ cứ ôm chặt lấy bà nội. Mẹ tôi đã khóc vậy là phải mất mấy ngày mẹ tôi mới làm thân được với tôi... Tôi xa quê hương Thái Bình từ đó nhưng những ký ức tuổi thơ và những kỷ niệm thì còn in đậm trong tâm trí tôi cái thuở dãi nắng giữa trưa đi bắt chuồn chuồn....Tôi thương cái làng quê nghèo thuở đó thương Bà nội tôi lắm bà cả đời lam lũ vất vả mà vẫn nghèo sau này con cháu trưởng thành rồi có tiền mà bà cũng để dành không dám tiêu sài cho riêng mình....Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày nhận được tin bà mất trời đất như xụp dưới chân tôi, tôi bay trong Sài gòn ra nhưng vẫn không kịp nhìn mặt bà. Có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi mới thấm thía thế nào là sự
    mất mát....
    Có thời gian tôi sẽ tâm sự với các bạn nhiều hơn rất vui được giao lưu và làm quen với các bạn quê Thái Bình giờ đang sống và làm việc tại TP HCM.
  5. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác đến từ quê hương 5 tấn!
    Thái Bình không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng trong CMND, trong sơ yếu lý lịch luôn có dòng chữ nguyên quán: THÁI BÌNH.... nói vậy chắc các bác đoán ngay ra rồi đúng không ạ. Xin thưa Ông cụ nhà tôi quê ở Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình. Theo tiếng gọi của cuộc sống cụ đã rời quê hương từ thuở trai tráng đến một miền đất mới và ở đó cụ đã gặp một một cô gái đến từ quên Hương quan họ Bắc Giang và chúng tôi đã có mặt trên đời. Mẹ tôi không biết vì " Vỡ kế hoạch'''' hay tại mê con quá mà làm một lèo hai cô con gái năm một cô vậy là tôi bị gửi về Thái Bình cho bà nội nuôi và vậy là tôi cũng nhem nhuốc và đen xì như trẻ con trong làng. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng trong ký ức thời thơ ấu của tôi thì đó là khoảng thời gian thật ấn tượng và nhiều kỷ niệm. Tôi còn nhớ rõ một kỷ niệm là cả lũ trẻ con rủ nhau đi ăn trộm bòng nhà ông hàng xóm chúng nó giao cho tôi đứng canh, xong lại còn xui tôi vào đúng nhà ông hàng xóm đó xin muối, ông hàng xóm tốt bụng không chỉ cho muối mà lại còn cho thêm quả ớt nữa. Sáng hôm sau phát hiện mất bòng bà vợ ông thì chửi um còm ông thì im lặng chẳng nói tiếng nào...còn nhiều chuyện vui lắm khi nào tôi sẽ kể cho các bạn nghe...
    Đang học giở lớp một thì Bố Mẹ tôi về đón đi tôi nhớ rằng lúc đó tôi không theo mẹ cứ ôm chặt lấy bà nội. Mẹ tôi đã khóc vậy là phải mất mấy ngày mẹ tôi mới làm thân được với tôi... Tôi xa quê hương Thái Bình từ đó nhưng những ký ức tuổi thơ và những kỷ niệm thì còn in đậm trong tâm trí tôi cái thuở dãi nắng giữa trưa đi bắt chuồn chuồn....Tôi thương cái làng quê nghèo thuở đó thương Bà nội tôi lắm bà cả đời lam lũ vất vả mà vẫn nghèo sau này con cháu trưởng thành rồi có tiền mà bà cũng để dành không dám tiêu sài cho riêng mình....Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày nhận được tin bà mất trời đất như xụp dưới chân tôi, tôi bay trong Sài gòn ra nhưng vẫn không kịp nhìn mặt bà. Có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi mới thấm thía thế nào là sự
    mất mát....
    Có thời gian tôi sẽ tâm sự với các bạn nhiều hơn rất vui được giao lưu và làm quen với các bạn quê Thái Bình giờ đang sống và làm việc tại TP HCM.
  6. longsea19

    longsea19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban da tham gia bõ nay voi anh em Thai Binh xa que. Ban hay online thuong xuyen nhe. Chuc cac ban 1 ngay tot lanh, vui ve.
  7. longsea19

    longsea19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban da tham gia bõ nay voi anh em Thai Binh xa que. Ban hay online thuong xuyen nhe. Chuc cac ban 1 ngay tot lanh, vui ve.
  8. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    hic, bác Nghecoi ơi, đọc bài của bác em cảm động quá. Em cũng có một tuổi thơ tuyệt vời với quê hương Thái Bình: chăn trâu, thả diều, bắt chuột, tắm sông và cả phá phách nữa ...vậy mà em đã xa Thái Bình gần 10 năm rồi.
    Hôm nay em mới được ăn món canh cua rau đay cùng với dưa cà các bác ạ. Thật là không chê vào đâu được. Rút cuộc thì ăn ở khách sạn 5 sao ở Sài Gòn hoa lệ cũng không ngon bằng mấy món bình dân quê mình. Thế mới biết chất nông dân Thái Bình nó ngấm vào máu thịt rồi, xa đến mấy cũng không thay đổi được.
    Được khapnoitunghoanh sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 10/09/2004
  9. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    hic, bác Nghecoi ơi, đọc bài của bác em cảm động quá. Em cũng có một tuổi thơ tuyệt vời với quê hương Thái Bình: chăn trâu, thả diều, bắt chuột, tắm sông và cả phá phách nữa ...vậy mà em đã xa Thái Bình gần 10 năm rồi.
    Hôm nay em mới được ăn món canh cua rau đay cùng với dưa cà các bác ạ. Thật là không chê vào đâu được. Rút cuộc thì ăn ở khách sạn 5 sao ở Sài Gòn hoa lệ cũng không ngon bằng mấy món bình dân quê mình. Thế mới biết chất nông dân Thái Bình nó ngấm vào máu thịt rồi, xa đến mấy cũng không thay đổi được.
    Được khapnoitunghoanh sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 10/09/2004
  10. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói tớ lại thèm. Lâu lắm rồi không được ăn một bữa CANH CUA RAU ĐAY - CÀ MUỐI cho tử tế. Ở Hà Nội, đi ăn cơm, đôi khi cũng gọi bát canh cua, híc nhưng chỉ là canh chạy qua hàng cua thôi. Thèm CANH RAU ĐAY - CÀ MUỐI quá MẸ ơi!

Chia sẻ trang này