1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội độc thân box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chieu_thu_HN, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Liệu có tồn tại một tình yêu đích thực hay ko ở cái xã hội bây giờ
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ em cảm thấy mất lòng tin vào cái thứ xa xỉ gọi là tình yêu
    một mình thì có vẽ thoải mái - ko tốn kém ko lo nghĩ
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ đủ tiêu chuẩn gia nhập hội này, nhưng cứ đú tham gia phát. Hi hi.
    Cái câu hỏi ở trên ấy, người chưa tìm thấy sẽ nói như thế, sau này sẽ lại như tớ bây giờ, vào phủ nhận một câu tương tự.
    Dĩ nhiên là luôn có những tình yêu đích thực trong mọi xã hội. Nhưng k thể đòi hỏi mọi tình yêu đều trọn vẹn đc. Cái đó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. May mắn đến từ duyên số, và chủ yếu là bản thân người trong cuộc nữa.
    Chúc mọi người đều tìm được tình yêu đích thực của mình.
  4. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    còn xem quan niệm về Ty đích thực của bạn là thế nào nữa?
    Hồi 20t tớ vẫn tin rằng xã hội còn tồn tại những Ty đẹp đẽ, trong sáng, yêu nhau chỉ vì yêu nhau, yêu nhau là chỉ có ôm nhau và hun nhau thôi, hok hỉu nhà nghỉ là cái qué gì hic hic....
    Bi giờ tớ 22t và cái lòng tin về TY như vậy hình như đã đi đâu xa lắm rồi, hihih, tớ cũng nghĩ là mình sẽ sống độc thân thui, vì lí tưởng về TY ko bao giờ thực hiện được thì chấp nhận ko có vậy
    Nhưng bố tớ bảo "liệu có làm được không? vì những người sống độc thân phải rất dũng cảm và bản lĩnh đấy?"
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mới có 22 mà bi quan về tình yêu như 82 tuổi thế??
    Hồi tớ học cấp 3, tớ rất phởn, và tớ nghĩ là đương nhiên là đến ĐH thì ai cũng có người yêu. Cho nên tớ chả lo.
    Hồi ĐH, tớ thấy cũng chả khác đêk gì hồi cấp 3, tớ nghĩ, đương nhiên là sắp tới sẽ có người yêu, tớ cũng chả lo.
    Học gần hết ĐH, cũng khoảng 22, 23, tớ bắt đầu nghĩ đến chuyện, nếu không yêu ai và lấy ai, mình sẽ nuôi một đàn chó, mỗi năm nuôi thêm một con xem phải nuôi tổng cộng bao nhiêu con.
    Tớ nghĩ người yêu tớ sẽ thế này, thế kia.... đủ thứ, vẫn chả có người nào giống như thế cả.
    Đùng một phát một ngày kia tớ yêu, yêu sét đánh.
    Và bây giờ, 4 năm rồi, tớ vẫn tin, người ta có thể điên vì tình yêu, hay chết vì tình yêu. Tớ tin ở tình yêu đích thực, nhưng không đặt quá nhiều đòi hỏi ở nó như bản tính tớ quá hay đòi hỏi. Ít nhất tớ tin về phía tớ... và may nữa tớ gặp đc người tớ có thể tin như tớ đang tin chính tình cảm của mình.
    Đừng hồ nghi, chả ai biết trc đc điều gì. Cứ tin đi đã.
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ờ, ước gì tớ có thể còn niềm tin giống đằng ấy, hay là mai tớ bắt đầu nuôi chó nhỉ
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko những tin mà thấy rằng là có bạn ah
    Nhưng có những trường hợp quá tin , quá yêu rồi nhận lại chỉ là sự ảo tưởng , thôi cứ coi như nó là duyên số
    Có phận vô duyên xin đừng nài ép
    Có duyên ko phận cũng chỉ là con thuyền ko bờ bến
  8. billiethekid

    billiethekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không phải là cứ yêu ai đó hết mình sẽ đc yêu lại hết mình. Và ngược lại. Đôi khi hai người yêu tha thiết trong một giai đoạn nhất định rồi tình yêu lại tèo. Nói tóm lại nói đi nói lại về tình yêu chả giải quyết đc cái vấn đề gì vì nó đến thì nó cứ đến mà nó đi thì nó cứ đi.
    Nhiều người hay đòi hỏi ở một tình yêu hoàn hảo, nhưng lại nhầm lẫn rằng mình mới là người làm nên một nửa sự hoàn hảo đó. Những người này đòi hỏi thì nhiều mà yêu người yêu mình thì ít...
    Vô số trong số đó vẫn có người yêu nhưng k phải người yêu đích thực. Vô số độc thân.
    Chúc các bác là những người chưa gặp đc người phù hợp. Nhưng sẽ sớm gặp đc.
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ rằng ko nên bi quan như vậy .Cái gì đến rồi sẽ đến thôi mà.Trên đời này đâu có nhiều ng may mắn gặp ngay được ty đích thực cơ chứ.Chia tay cũng chỉ là một phép thử sai thôi mà.Nhưng ko thử sao biết kết quả nào là đúng với mình đúng ko nào.Tương lai là một điều bí ẩn.Cứ chờ đi , 1 ngày nào đó ty đích thực sẽ đến với bạn thôi.1 ai đó thật sự là của bạn đang chờ bạn đấy.
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra hội độc thân trong này cũng đông thía nhỉ, lên tới tầng thứ 10 roài cơ à, chúc mừng cái nhỉ
    Có pác nào chuẩn bị ra khỏi hộ nhớ vào thông báo với bà con cái nhen, để mọi người còn sắm quà cáp đến chúc mừng và chia buồn hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này