1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội độc thân box Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chieu_thu_HN, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canchiase

    canchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To cung chua co nguoi ieu, cho to tham gia voi nhe. Cam on cac bac nhieu nhieu
  2. VcomNewII

    VcomNewII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền lại lang thang ở đây òy
  3. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, không có người yêu là cô đơn hả bác. Em thì không đồng nghĩa không có người yêu với cô đơn đâu ạh. Bởi bên cạnh đó còn có nhiều điều bác quan tâm để tránh đi cảm giác này mà. Có khi có người yêu rồi bác vẫn thấy cô đơn ý chứ
  4. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn, có người yêu, trên lý thuyết là không cô đơn. trên thực tế mọi người nhìn vào không cô đơn. Còn U thấy cô đơn, tại U thôi. hêhhhêh
  5. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hoá ra bác chỉ quan tâm tới việc chứng minh cho thiên hạ "nhìn" là bác không cô đơn thui, còn chả quan tâm j tới cảm giác của bản thân cả, hichic, chia buồn cùng bác, đến bản thân mình bác còn không quan tâm tới
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    hihi thế là quay sang bàn luận về vấn đề thế nào là cô đơn sao???
    Theo tớ: cô đơn là chưa có ng yêu, hoặc đã bỏ, bị bỏ, thất tình. ( cũng thêm vài trường hợp có ng yêu rồi mà vẫn có cảm giác cô đơn)
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, cho tớ tham gia hội với có được không?
    Cho tớ hối lộ chủ nhà 1 cái nhé
    Và cho mọi thành viên
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là có người yêu rồi mà vẫn cô đơn chứng tỏ có một số lý do sau:
    - Đó chưa phải người mình yêu thực sự nên thấy chưa thoải mái
    -Gặp người ta quá ít
    ------------------------------------
    Chứ còn về nguyên tắc có người yêu rồi thì không cô đơn nữa. Có vẫn hơn k
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Ùh, nếu người yêu ở xa hoặc ít gặp nhau này. Người yêu không biết thông cảm, chia sẻ này.
    Nhưng thấy cô đơn nhất có lẽ là mấy thằng thất tình hoặc mới bỏ người yêu nhỉ???
    Tốt nhất là nên có nhiều bạn bè chút những người bạn thực sự ấy
  10. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em là em không muốn mạn đàm nhiều về vấn đề cô đơn với người iêu gì gì đâu ạh
    Tên topic là "Hội độc thân" chứ có phải là "Hội cô đơn" đâu mà các bác cứ than "cô đơn" mãi vậy. Các bác làm em nhớ tới câu "các cụ già cô đơn không nơi nương tựa", người ta cô đơn khi xung quanh người ta không có ai chứ em nghĩ xung quanh các bác thì có nhiều người bạn lắm chứ ạh, lại còn có cả gia đình nữa.
    Việc chưa có người yêu có thể do nhiều nguyên nhân nhưng các bác cứ tiếp nhận cuộc sống một cách vui vẻ đi ạh, gặp bạn bè, chia xẻ với gia đình thì tốt hơn là ngồi than vãn rằng "tôi chưa có người yêu, tôi cô đơn". Giá mà than như vậy xong các bác có người yêu luôn thì các bác hãy than nhá nhá
    Hehe, em nói vậy thôi, nói dài nói dai thành nói dại mất, chúc các bác trong "Hội độc thân" nhanh chóng từ bỏ hội
    Em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này