1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Độc Thân - Cái này cũ, banh chành rùi. Khóa lại. Để yên cho nó trôi xuống dưới.

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 31/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nỏu theo tơnh trỏĂng nhặ vỏưy thơ quyỏt 'ỏằi linh 'ơnh cho Quyen@ và HSTY@, ACB@ và Chit@ gơ hỏt, 'ỏn giỏằ vỏôn còn tiỏc. Hưc
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  2. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chòi BabyStar@ tui dzới Quyen@ đâu có giè đâu mà làm đám cưới chứ ??? Bà nói thế làm sao mà tui .....
    To BeautyTrap@ : Hôm ấy thấy Trap@ dễ thương quá nên ngại chả nói năng gì nhiều dzới lại Trap@ được, bi giờ sẵn tiện Trap@ vẫn chưa có chồng, anh xin cầu hôn với em nhá, xin mọi ngưòi làm chứng nha. Nếu như em đồng ý cuối tháng này mình tổ chức lễ cưói nhé.
    Sẵn sàng nhường lại danh hiệu Tí cô đơn cho người khác sau khi BeautyTrap@ chấp nhận lời cầu hôn của tui.

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
    u?c HiepsiTinhyeu s?a ch?a / chuy?n vo 15:23 ngy 01/07/2003
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Để tiên phong trogn việc nam nữ bình quyền , trước giờ thấy các ku chuột cứ được cẩu hun thôi hà , còn các nàng thỉ ok hay không ok thui , vậy nên maianh@ xin họ hàng nhà chuột cho maianh@ câu hun với ACB@ , trả lời mau đi chụt béo , ok hay không ok thui , nói mau để maianh@ còn tính mà cầu hun người khác ke ke ke , nói rỏ là ok rùi thì chấm dứt lăng nhăng nha , thế là xong , coi như mình đã đi cầu hun rùi ( cầu hun kiu này chắc chụt béo chạy dài wé he he he)
    Alone
  4. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chào các tí nhà mình,đáng lẽ tsé_tsé đã ra tranh cử chức hội trưởng rùi, nhưng với bản tính tốt bụng, dễ thương, hiền lành,.......(trời ơi, fải tui ko đây, sao mà thấy lạ ghê ) nên tsé_tsé nhường fần cho các bạn
    Dù sao thì 19 năm lẻ 1 tháng 20 ngày rùi kể từ lúc tsé_tsé được sinh ra, vẫn chưa bao giờ tui từ bỏ được cái nghiệp đôc thân. Thui sẵn dịp đây, tui thiết tha lên tiếng, có anh chụt nào bị mù hay bị gì gì đó ko bình thường thì làm ơn rước gìum tui
    Tui là người khéo léo đảm đang lém à nghen, và lại rất tây nữa, vì cơm thì ko bít nấu, món ngon nhất làm được là mì gói
    Ăn uống thì rất dễ dàng, miễn là nhà hàng 5 sao là tui ko chê. vả lại đang diet, nên ăn ít lém ,chỉ gấp đôi người thường thui(bình thường tui ăn gấp 3 gấp 4 đó chứ
    Siêng năng thi ko ai bằng, lúc nào cũng có thể ra ngóng chiên thiên hạ để đi buôn. CHiện nhà thì ông xã làm giúp , vì tui bận buôn dưa lê gùi
    Bản tính thì hiền lành dã man, thằng nào xui xẻo vô tay tui mà léng phéng thì tui ko làm gì cả, chỉ đòi li dị để chia đôi tài sản thui
    Còn gì nữa nhỉ???Ko bít nữa, nhưng nói chung tui thấy mình là người hoàn hảo, mà seo ko ai nhào vô thế này. Bùn ghê
    Đây là chân dung mới nhất của tui, ai thích thi nhào vô nhé!!!!!!!!!
    Mại dzô, mại dzô
    Bao gio moi het that bai day??????
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 02/07/2003
  5. saobien_142003

    saobien_142003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    chào bàcon !!!!
    Xemra các chàng tí và các cô tí nhà mình cũng thích cái vụ này đó!!! Nè, tui cũng đang tìm một anh tí nữa đó!! Babystar làm mai cho tui nha!!!
    Thấy bà con có đôi có cặp tui cũng mắc ham!!!!(hic hic hic......)
  6. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    HIk, thía này là thía nào???? Anh littleman@ ANH Í BẢO anh í iu em roài, seo lại còn cho anh í tranh cử chức HTHĐT thế này. Em ứ chịu đâu.
    [​IMG]
    Mang nụ cười đến với ... Sờ Bờ Gờ....
    [/QUOTE]
    em đừng lo...anh ứng cử để lỡ có trúng tuyển thì có lương nuôi chụt bebe sau này thui!!!!với lại kinh nghiệm những ngày còn tự do mà không truyền lại thì...phí!!!
    Dù sao thì...cũng vậy thôi!!
    Nhưng không buồn vì ta là ta,
    chẳng quan trọng vì ta sẽ làm được!!
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chồng không dzăng của chip đâu rùi hẻ ?? Sau 1 thời gian chip đóng cửa tu luyện, quay trở lại thì thấy chồng iu mất tiu ...oa oa oa ....
    chip_quay_nhat_nha
  8. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Hừ...cô tsê_tsê...này phải để Littleman trị, muốn thấy địa ngục hông???
    Dù sao thì...cũng vậy thôi!!
    Nhưng không buồn vì ta là ta,
    chẳng quan trọng vì ta sẽ làm được!!
  9. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    iu anh đi, anh cho em...cọng day thun...hahahaha...
    Dù sao thì...cũng vậy thôi!!
    Nhưng không buồn vì ta là ta,
    chẳng quan trọng vì ta sẽ làm được!!
  10. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    chời, giờ này em mới chịu xuất hiện sao???em có biết bao đêm nèm ôm cục phô mai..anh đã cô đơn như thế nào không??bao đêm nhớ em là bấy nhiêu đêm trằn trọc ..quên ăn không? tưởng rằng em đẫ có ACB@,HTSY@ rồi còn nhớ gì đến chụt chồng hết lòng iu em rùi chứ...nhưng có lẽ em sẽ không hỉu đâu khi bên em có biết bao chụt nam nguyện làm đui cho em!!!
    Dù sao thì...cũng vậy thôi!!
    Nhưng không buồn vì ta là ta,
    chẳng quan trọng vì ta sẽ làm được!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này