1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Độc Thân - Cái này cũ, banh chành rùi. Khóa lại. Để yên cho nó trôi xuống dưới.

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 31/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì mà nóng thế cơ chứ :-)
    Anh vốn có nhiều tính xấu, mà cái xấu nhất là nóng tính, bởi thế phải kiếm một cô lạnh lạnh, hay ít ra là trong nóng ngoài lạnh thì mới sống đời ở kiếp được với nhau chứ :-) <- ko thì em cứ mở tiệm bán vật dụng gia đình kế bên nhà anh, bảo đảm anh thành khách ruột của em luôn, nhiều khi ngày nào cũng mua vài món mới đó... :-p
    Anh chỉ nói thôi chứ có thượng cẳng tay, hạn cẳng chân đâu mà em dùng từ thô bạo nghe...thô bạo quá :-) Người xưa dạy "quân tử động khẩu khẩu bất động thủ", với động khẩu là lao động trí óc, còn động thủ là lao động chân tay, mà anh thì lại thích lao động trí óc hơn... :-)
    Em mới nghe nói vài câu nói đùa đã bức xúc rồi, tập nghe cho quen đi nghen em, miệng đời chúng nó hiểm ác lắm :-) Chửi đâu phải là thượng sách, mà chửi te tua tới tả kiểu hàng cá thì lại là hạ hạ sách... Ngày xưa Khổng Minh chỉ "nói chuyện phải quấy" vài câu thôi là có kẻ tức quá phải "đoàn tụ ông bà" rồi, thế mới thấy tức quá dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, mà dùng lời lẽ nói chuyện thì lại có lợi cho sự phát triển của trí não :-D
    Anh luôn trung thành với phương châm "nước lên thì thuyền lên", bởi vậy mới có người hỏi anh sao hiền và ít nói thế... :-p Nếu nhà mafia biết an phận thủ thường, đừng có xưng hùng xưng bá, coi mod bằng vung, còn mọi người thì chẳng xem ai ra gì thì anh cũng chẳng hơi đâu "thế thiên hành đạo" cho tụi nhỏ nó biết "trời cao đất dày" là gì :-)
    Do vậy, dịu dàng thì nghe đồn ko phải là ko có, mà vì em chưa được "quá mục" đó thôi :-p "Nước lên thì thuyền lên, nước xuống thì thuyền xuống" mà :-D
    Dù sao đi nữa cũng cảm ơn lời khuyên với góp ý của em nhé... Nhưng anh thà rằng ko có chứ ko nhập hàng chất lượng kém để rồi phải loại trừ ra đâu :-) <- ko thể có chuyện...mất sớm đâu, em đừng lo nhé :-D
    À, nick có 4 chữ mà em cũng ko nhớ, thế coi chừng trí nhớ đang có vấn đề, tâm thần đang rối loạn (chẹp chẹp, chắc tại dạo này lo ghen chồng nên nó thế), có cần uống thuốc thì anh kê toa cho, chứ để lâu ngày bệnh càng nặng, độc khí thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng thì e rằng anh lại sớm được mời ăn đám cưới của chú ấy với cô Trap thì...chẹp chẹp...hao lắm em ơi... :-p
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.
    Standin' alone, seekin' nothin' in the middle of nowhere...
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc cãi vã, những lời nói không vừa lòng nhau ... cuối cùng sẽ đem lại những gì? Niềm vui cho người chiến thắng? Chỉ là những ảo vọng mà thời gian sẽ chôn vùi...
    (khà khà, lại nói bậy rồi )
    I think, that I am
  3. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    uhm , thôi cãi nhau đi mà, topic iu đương mà thế này thì ...
    TDCT@ , về chuồng ỉn mau, sắp có nhậu nhẹt kìa ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  4. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Công nhận anh là người lớn nên nói đúng ghê lun. Chửi te tua đúng là hạ sách, hạ hạ sách, nên nó chỉ áp dụng được cho kẻ xứng đáng dzới nó mà thui,đối dzới "đại nhân" thì sao dùng cách chửi được ha!!!!!Ðó là lí do mà em mới nói là sẽ áp dụng hạ sách dzới anh, chứ áp dụng cái gì cao hơn em lại sợ anh ko thấm, lại mất công em.
    Người ta nói, đầu óc mình thì fải bít khéo léo sắp xếp, cái gì cần thiết thì đưa vào, ko cần thì chả tội gì fải để ý tới cả. Dù nick anh có 4 chữ hay 1 chữ, em cũng ko cần nhớ làm gì, có gì liên wan tới em chứ, nick chồng em đạt quán quân về dài mà em vẫn ghi chính xác------------> em vẫn còn minh mẫn để bít cái nào liên wan tới mình, cái nào ko. Cám ơn anh lo xa giùm, nhưng hình như hơi bị xa rùi
    Con trai mà ăn nói moi móc như anh mẹ em bảo đó là tính đàn bà. Hichic, chia bùn cùng anh, hình như lượng testosterone của anh hơi bị ít, lại bị progestrogen lấn át wá nhiều.ANh cần bít thêm chi tiết về bệnh của mình thì liên lạc BS nhé, còn ngại ngần sợ người ngoài bít thì chịu khó đợi thêm vài năm, khi nào ra trường em sẽ cấp thuốc cho anh (em ko đua đòi mún kê toa cho người khác khi ko có bằng cấp đàng hoàng như người khác đâu)
    Em ko có văn hay chữ tốt để mà xiên xỏ, xéo wa xéo lại, em chỉ bít nói thẳng, ông anh có gì chỉ bảo thêm ạ
    À, bà chị mafia mún nhắn dzới anh là " thanxz for everything u told me , MADAM"
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    U can think what u wish, u can say what u want :-) <- 4 me, it doesn''t really matter at all :-D
    Tại hạ chỉ dùng vài ba câu chữ đùa chơi với các cô nương, thiết nghĩ chẳng có chi nghiêm trọng để các cô nóng thế... Chắc tại chư vị là các thiên kim tiểu thư quen nghe những lời ngon ngọt bùi tai nên có khi lời tại hạ nói nghe ko lọt...
    Người xưa dạy "thêm bạn bớt thù", tại hạ cũng chẳng cớ chi vào đây gây huyết hải thâm thù với làm gì, mà đã vào đây thì trên tinh thần vui chơi, giải trí, chứ cứ căng thẳng chửi bới nhau thì liệu có ích gì?
    Tại hạ chẳng dám cãi nhiều với cô nương, tự dưng biến nơi đây thành nơi cãi lộn (có nguy cơ biến thành nơi chửi lộn) với các tiểu cô nương nếu đồn đại ra ngoài sẽ bị giang hồ đồng đạo võ lâm chê cười mà thôi... Với bây giờ tại hạ càng cãi thì càng chẳng đi đến đâu, lại tạo ra ko khí căng thẳng ko cần thiết, mà điều đó thì chẳng ai muốn cả :-)
    Tại hạ nói nhiều thì cô nương lại hiểu ít, thôi thế chi bằng nói ít lại để tiểu thư tập hiểu nhiều vậy...
    Chỉ còn một điều tại hạ thắc mắc là bà chị mafia chi đó của cô nương tại sao phải nhờ cô nương chuyển lời?
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.
    Standin' alone, seekin' nothin' in the middle of nowhere...
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uhm,ko ngờ cái topic này bây giờ trở thành nơi để gây chiến,những cuộc cãi vã ko đáng có,nhưng tiếc rằng nó đã xảy ra làm ko ít những thiệt hại.Ai cũng nóng giận rồi nói những lời lẽ quá đáng với nhau,ban đầu chỉ là đùa cợt thế mà chỉ sau một thời gian nó đã trở thành sự to tiếng.Đây là topic của Hội Độc Thân nhưng sau 1 thời gian ko được người quản lý ngó ngàng tới đã thành buôn dưa này nọ.
    Nói chung là QTM@ cũng có lỗi trong việc này,thời gian vắng mặt đã trao lại quyền cho Baby@ nhưng giờ khi tớ đã quay trở lại thì Baby đã trao quyền lại.Tuy nhiên vì ko để ý tới mà ko hiểu bây giờ mọi người đang post những cái gì cả,ko còn đi theo nghĩa của HĐT.
    HĐT chỉ đơn giản theo nghĩa ban đầu của Baby là sẽ ghép những đôi trong box mình ( nếu ai có nhu cầu và là thành viên của HĐT),số còn lại chưa có sẽ liên tục được bổ xung và giới thiệu.Song,viêc này chưa hẳn đã thực hiên được,bỏi lẽ tụi tớ ko thể nào kiểm soát nổi tình hình,tình trạng của mọi người ra sao.Mọi người pót bài,thông tin này nọ,chẳng hiểu đâu với đâu.Vì thế những gì trước đây bỏ qua nhé,chúng ta sẽ lập lại một HĐT khác,mới hơn và hấp dẫn hơn ha.
    HỘI ĐỘC THÂN Tí SG!
    Trước khi gia nhập HĐT bạn hãy xem xét kĩ lai nội quy và phương hướng của Hội,sau đây là 1 vài tìm hiểu và các điều khoản:
    -HĐT được xây dựng trên nguyên tắc: bạn là 1 người chưa bị vướng bận cái gì hết,thêm nữa bạn sẽ đồng ý là khi tham gia và sau khi rời khỏi Hội sẽ thông báo và sẻ chia những kinh nghiệm của bạn cho những thành viên mới tiếp tục cập nhập.
    -HĐT ko phải chỉ là Hội dành cho những ai chưa có người yêu,bên cạnh đó là Hội của những người muốn tìm kiếm sự sẽ chia,đồng cảm với họ( đó cũng là phương châm của Hội).Bạn đang sống 1 mình,bạn xa người thân,bạn bè,xa nhà,xa quê hương==> đó cũng là độc thân.
    -HĐT còn là nơi lưu giữ lại những kinh nghiệm 1 thời đôc thân của các thành viên,và thời gian mà họ "cưa cẩm" hay họ đã quay trở về,tất cả đều được cập nhập trong HĐT.

    Mỗi thành viên khi tham gia đều được hưởng quyền lợi cho riêng mình và giới thiệu về bản thân mình:
    -được giao lưu,kết bạn với nhiều người cùng cảnh ngộ hơn,học hỏi từ họ nhiều điều..............
    - đăng kí để là thành viên với các mục sau
    +nick
    +birthday
    +Y!M,mail
    +một vài nét về bản thân
    ...........................................................................................(nói cái gì thì nói,cốt sao cho nó ra vấn đề )

    Tạm thời nó là như thế đã,có thể tớ sẽ post lại một bài sau.Nhưng tình hình bây giờ nó đang vậy,làm tạm như thế thôi.Lưu ý:tất cả các thành viên đăng kí trước đây,nếu còn gia nhập Hội hãy đăng kí lại để tớ kiểm soát lại thành viên hơn,ok?
    Cùng nhau xây dựng lại HỘI ĐỘC THÂN nào
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  7. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ui ui ................. các cô các chú làm tui tụt cả cảm hứng chiến đấu , khục ........................ đang vui thía tự nhiên tắt đài ặc ặc .............. mà cái ông bác TDCT này lạ nhỉ ....................... tui nhớ ở mấy bài trước bác cũng chửi người ta lên bờ xuống ruộng bi h lại bảo là " chửi bới nhau căng thẳng có ích zì " ặc ặc .....................đã có chơi thì có chịu thui ờ hờ hờ ...............nói thiệt chứ khi bác nói khích em tsé thì em ý cũng tức bỏ cha đi được ................ nên trêu tức bác lại thui .................. có zì đâu chời ......................... ngôn ngữ 2 người y choang nhau thui, chẳng khác quái giè ........................ mà thui , ko thích trò này nữa thì dẹp , dẹp hít ....................... trả lại cái topic này cho hụi trưởng thân iu hehe ...........................
    à mà này , hùi sáng có chat zí em tsé thấy em ấy khổ cực reply bài của bác nên tui bảo là : nói 1 câu đó thui , trả lời dài làm chi cho khổ ......................... vậy thui, chứ tui có nhắn nhủ zì đâu chời....................
    to TPK : em thấy bác nói đúng duy nhất 1 câu : "khà khà, lại nói bậy rồi "
    xong roài .................. vài lời trăng trối thía thui hehe ....................té thui .................. tớ đã xin fép ấy trước rùi nhớ hụi trưởng , ko lúc lại bảo tớ vô tổ chức thì chít ...................

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lung tung linh tinh lang tang. Làm tè le hết rùi. Bỏ topic này, mở 1 topic khác cho Hội Độc Thân. Còn ai dzô quậy nữa thì bít tay tui.

    You are nobody until somebody loves You
  9. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    oài .............. thía ra mình bị mắng à ...............

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  10. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cứ để đấy đi , chiến trường còn đang sôi động lắm .
    amicecorp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này