1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỘC THÂN chào đón Valentine ngọt ngào == ^_^ 18h ngày 14/2/2006 - Tập trung Nhà Hát Lớn ^_^ Come

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 06/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế, gà thường "loanh quanh trong sân" nhưng chẳng hiểu sao ông anh hai tớ lại sang cả sân nhà khác thế này... Chắc ở bên kia buồn quá
    @ Anh : Tết không được về ăn tết àh? Buồn nhỉ
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà?e hèm?xấu hổ quá?lần đầu tiên phát biểu ở chỗ đông nguời nhưng mà phải tập dần đặng sau còn lên tranh chức hội trưởng?..
    Hôm nay là ngày 8/1/2006,11 ngày kể từ hôm tham gia nhà S_C,trước đó là 20 năm 9 tháng chẵn lang thang cùng với hai tiếng ?ođộc thân??và gần 2 năm ruỡi ở Nga là sống thực sự với nó.Từ ngày qua đây thì bản tính cũng như cuộc sống của em nó khác hẳn?..Khi ở nhà thì bị gọi là khỉ,monkey vì cái tính quậy phá?..thích trêu chọc nguời khác,chưa có 1 buổi đàn đúm tụ tập nào chưa tham gia,chưa có 1 ngày nào mà ngồi nhà 24/24?. mỗi ngày 1 khác,nhưng vô tư vô lo?.Từ khi đến đây mới thực sự bắt đầu 1 cuộc sống khó khăn về mọi mặt,đụng đến những vấn đề mà nhiều cái trong đó thậm chí chưa từng nghĩ tới,may có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh,mọi thứ cũng dần đuợc ổn định,chỉ duy có 1 vấn đề mà chưa thể tìm đuợc huớng giải quyết đó là 1 người bạn thực sự.Sv mình bên này cũng có,cũng thỉnh thoảng tổ chức này kia,cũng hát hò văn nghệ?ko phải là kô vui ,có điều khi vui thì vậy,còn khi buồn(chiếm đa số)?thật tình chẳng biết làm sao,chẳng hiểu sao gặp mấy đứa ở đây lại chẳng thể nói đuợc dù chúng nó cũng rất tốt,có lẽ do cảm giác,cái đó nó quan trọng lắm.Có những người biết họ hàng năm trời mà cũng chỉ là quan hệ xã giao,lại có người chỉ gặp lần đầu đã thấy như quen lâu rồi ?Cuối cùng lại lao đầu vào học,học chán thì onl,game,chat chit yêu cái máy tính hơn tất cả ?.mục đích chỉ là làm sao thời gian trôi qua thật nhanh.?ở nhà thì hiền?.(ai cũng nói thía),qua đây đã ko dưới 2 lần phải dùng gậy gộc,thậm chí là dao để tự bảo vệ bản thân,ra đường lúc nào cũng vội vàng,lấm la lấm lét vì những mối nguy hiểm có thể đổ xuống đầu bất kì lúc nào dù mình chả làm gì sai cả?tất cả đã tạo nên 1 đứa lì lợm,nóng nảy,ít nói?Ngay cái hôm vào forum ttvnol này cũng chẳng xuôn sẻ,cái ngày noel buồn nhất đời đó vào đây giết thời gian,xin vào 1 hội của mấy chú bằng tuổi,cũng chỉ định tìm nơi nào đó có thể nói hết mọi thứ trong đầu cho thoải mái,ai dè bị từ chối thẳng thừng vì vài lí do khác nhau,hôm đó thực sự nếu ko gặp anh Man,chị chuột,gặp nhà S_C có lẽ đến tận bây h vẫn đang nằm vắt tay lên trán mà tự hỏi ?omình đang làm gì ở đây???. ?. ko biết mọi người thấy sao chứ em luôn cảm thấy vui mỗi khi vô nhà chơi,thấy mọi thứ tuy chỉ gói gọn trong những dòng chữ nhưng lại tràn đầy niềm vui ,sự ấm cúng,thỉnh thoảng lại wa mấy nhà hàng xóm,wa miếu để được nói những gì mình muốn,bộc lộ mọi cảm xúc suy nghĩ mà chả thấy ngại ngần?Lại có cảm giác hào hứng với những cuộc tranh luận,tiếc hùi hụi những buổi off ko được tham gia....hehe và đặc biệt thấy tò mò trở lại với những cô nàng độc thân khác??vui thiệt.
    Chuyện năm cũ lẽ ra chả nên nhắc lại nhưng thực tình phải nói cảm ơn rất nhiều đến hội trưởng Man,chị chuột?cảm ơn cả nhà S_C.Đối với các anh chị,các thành viên khác trong nhà em đều chưa biết gì nhiều,nhưng như em nói ở trên ấy,có những người chỉ gặp lần đầu đã cho ta cảm giác thân quen từ lâu rồi?.anh Man thì có cùng sở thích với em..khoái cái máy tính và cây đàn,nhìn ảnh của anh thấy ngay 1 hình tượng lãng tử phiêu bạt với đời ko màng thế sự nhưng thực tình lại là người dễ gần,tốt bụng,có trách nhiệm với hội và đặc biệt kô bắt nạt em.Còn bà chị chuột ?othân iu?-bình tĩnh đọc và cấm bình luận?keke.Theo thông tin ban đầu thì đây là phó hội trưởng hội độc thân(anh Man đẹp trai đào hoa thía làm hội trưởng còn có người thắc mắc,chứ cỡ bà chị này làm hội phó cả đời cũng chả ai dám ý kiến?).qua kinh nghiệm bản thân khi đối đầu với chị ta thấy đây là 1 cô chuột tham ăn,quậy phá(cái này là chị tự nhận đó nhá),thống kê sơ bộ ko dưới 5 lần trực tiếp đòi wà cưới của em dù cả đời chắc chả có ma nào nó lấy đâu.Tâm hồn ăn uống cao đến mức ngay trong hồ sơ cá nhân cũng ghi..?cuộc sống là 1 quả táo..bị thượng đế cắn mất 1 miếng?(sao ko ghi là bị chuột gặm mất 1 góc nhỉ??).Coi cái ảnh thì hiện ngay ra 1 vầng trán cao ngất bướng bỉnh+dư dằn?được cái bà chị này cũng khá là nhiệt tình,và nhẹ nhàng..với các thành viên khác.(có điều kô hiểu sao đi làm rùi mà vẫn đi xe buýt đi off?chẳng nhẽ ế đến độ ko có cả xe ôm sao hả bà chị??).à quên 1 thông tin quan trọng cho ai có ý định là bà chị này mê giọng hát quan họ Bắc Ninh..ngoài ra thì có chị kat cũng dễ thương,mỗi tội đã có gia đình nên ít thấy vô nhà chơi,anh digital viết tường thuật mấy buổi off hay như viết báo tuổi trẻ cười,đọc rất chi là sinh động,hóm hỉnh?.đồng chí Thanh gì gì đó thỉnh thoảng mới thấy vô?ko biết tả sao,bác kingofair,chiến hữu cũ của hội trưởng Man với cái ý tưởng logo cho hội mà đến nay vẫn chả thấy ai có ý kiến,?.à còn bé sieuchanh gì đó(ko biết gọi là bé hay cô nữa vì hình như đây là 1 trong 7 cô cô ở miếu-khó xử)mà thôi trong hội thì gọi kiểu trong hội,sang miếu thì gọi kiểu miếu?cháu của chú nogoodfriend7(đã nhận nhau),có vẻ được các male trong lẫn ngoài nhà S_C khá quan tâm-1 ẩn số ,nhí nhảnh con cá cảnh thích kẹo mút(tớ cũng khoái kẹo mút có điều chỉ khi nào bức xúc hoặc ai cho thì nhận thui chứ ko đến mức như chị chuột nói là lúc nào cũng có trong túi sách-sâu răng đó)và có uy với hội trưởng bằng chứng ở trang 95,96 cái nhà cũ vừa rùi..Ngoài ra còn nhiều mem khác chỉ xuất hiện trong 1 lần,hoặc đã từng xuất hiện nay đã ..mất dấu.Hi vọng họ đã có 1 nửa của mình mà vì vội vàng mà chưa thể hoặc ko muốn ra nên ko viết đơn ra khỏi hội.Còn nhà S_C mình khỏi nói?vui và đầm ấm,1 gia đình thực sự,cái tên chỉ là danh nghĩa chứ vô đây đâu có thấy cô đơn đâu.
    Chị Chuột cứ tiếp tục giới thiệu các thành viên đi nhá,em ko tranh đất đâu,trên đây chỉ là vài dòng điều tâm sự và cảm nhận của em về nhà mình,chắc chắn còn nhiều khiếm khuyêt thiếu sót của 1 mem mới?.
    Năm mới vui xuân mới,bao nhiêu cái hay ho các bác chúc hết rồi,em chỉ xin chúc cả nhà sẽ vui như em đang vui đây?..khi vui vẻ thì có thể làm việc hiệu quả,học hành tấn tới,cưa cẩm cũng sẽ khá khẩm hơn cả nhà mình nhẩy?.
    Đêm nay ta chẳng còn buồn..dzô dzô
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 08/01/2006
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 08/01/2006
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hí hí , anh hai tự tin ghê . giống em thía
    đùa zậy thui , chút lãng mạn của người pháp chứ nhỉ
    vì tui cũng thích nước pháp lắm lắm
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thông báo: Tết này tớ bán hoa tết nhá , bà kon ai mua hoa về chưng tết thì nhớ đến mua ủng hộ cho tớ nhá ........... không ủng hộ thì nhờ vả rì tớ hông giúp nữa đâu nha
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Anh Man đang hỏi cả nhà về vụ off kia kìa, nhà mình cứ lạc đề đi đâu ý !!!!
  6. Hanhphuc_Daukho

    Hanhphuc_Daukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cho mình tham gia hội zới...........HOAN HO& HỘI ĐỘC THÂN
    Mình muốn được tự do làm gì mình thích làm,giúp ai mình thích giúp và hơn cả là sự thanh thản muôn năm...chúng ta cùng nâng ly nào

  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bác Man để em lần này lên danh sách cho nhé ! Ai chơi ăn gian sẽ bị hì hì !!! Bác cho cái địa điểm ,thời gian đi nha !
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    up phát nào..vừa ngủ dậy
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng thía...dữ wá...
  10. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Xin chào nhà mình, Kat bây giờ làm khách mời danh dự nhá . Hồi nhà mình hết chỗ, chị đã cố tình để em Chuột xây nhà mới, vì Chuột làm nội thất rất đẹp, chị thì không giỏi lắm nên không xây. Mấy hôm vừa rồi bận nhiều việc công ty quá, hôm nay mới có dịp ngồi với nhà mình. Đọc được bài của em greatghost, thấy cũng xúc động lắm ( Chỉ có một điểm nhỏ là mình rất chi disagee là em bảo chị có gia đình rồi là thế nào ??).
    Chị thấy hiểu và chia sẻ với em tâm trạng của một người xa nhà. Lần đầu tiên chị xa nhà lâu và cách Vn hàng chục nghìn cây số, giống như một bước thay đổi rất lớn trong cuộc đời, nhớ nhà kinh khủng, buồn nhưng không quen một ai thật sự để chia sẻ, chỉ làm bạn với chiếc máy tính, thời tiết khí hậu bên Anh cũng khác hẳn VN. Bây giờ chị đã học xong và về nước, nghĩ lại 2 năm không hề dài, vậy mà khi trải qua, mình thấy như nó dài lắm, cũng một phần những điều mình học được cũng rất nhiều, con người cũng đã hoàn thiện nhiều hơn, như ngoại ngữ, rồi nấu ăn, chị thật sự cám ơn những năm tháng tự lập đó, và thấy rằng mình cũng thật may mắn và không hối hận vì mình đã rất chăm học . Chị chúc em và những người bạn S_C hay bất kì người bạn nào đang ở xa, những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đầu năm mới.
    S_C welcome tất cả mọi người, kể cả các bạn có đăng kí là thành viên hay không. Một điều Kat nhận thấy khi online và offline với S_C là mọi người rất hiền, có lẽ phải cử một số mem nam sang nhà Gà hay HKL để du học thêm cho bớt hiền mới được .
    Cám ơn Hội gà đã có những lời chúc đầu năm mới, vậy là đã không còn hiểu lầm nào nữa rồi, S_C rất vui và rất muốn gặp lại các bạn.
    Vấn đề logo thuộc lĩnh vực kiến trúc mà Kat rất mù mờ, nên thấy lôg do kingofair làm ý tưởng rất hay và chỉ cần thêm màu sắc là ok lắm rồi, hi vọng nó sẽ được ra lò sớm.
    @vitaminbeo: phát biểu gì lung tung thế, chúc nhà KL năm mới ăn tết vui vẻ, không thừa cholesterol nhé
    Và cuối cùng, để hưởng ứng lời kêu gọi của manbattu là post ảnh gần nhất, Kat xin post ảnh chụp ở nhà, cách đây vài giờ, cực kì gần luôn nhá
    Chúc mừng túp lều mới ấm áp của chúng ta một lần nữa nhé, làm cho bà già này cứ vấn vương mãi ( chẳng ai giúp kéo ra thì chính xác hơn )
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này