1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội độc thân của BKer , mau vào đây tâm sự

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi myloveforkitty, 23/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myloveforkitty

    myloveforkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hội độc thân của BKer , mau vào đây tâm sự

    Trước tình hình trường BK đang có cung cầu chênh lệch quá nhiều ( Male áp đảo Female ) và phân bố không đều trong các khoa , nên tui xin hân hạnh mở topic này cho các man nào chưa có một nữa nào khi đi chơi thì vào đây mà tha hồ than thở , tâm sự hay thậm chí trút giận ở đây cũng được .
    Tui xin được mở đầu trước :
    Hỡi thánh Ala yêu dấu , con nguyện theo đạo của ngài nếu ngài cho người con yêu , yêu ngược lại con de con do kho . Ngài có biết không mỗi lần con đi ra ngoài đường cứ nhìn đằng trước thì toàn là ôm eo ếch cứng ngắt , nhìn ngang thì đỏ con mắt bên phải , nhức con mắt bên trái khi thấy tay chân toàn để lộn vị trí không , Nhìn đằng sau thì hihi đụng xe . Trong khi đó con đi xe một mình lạnh lẻo lắm biết không . Con tức lắm cơ . Đâu phải lỗi của con đâu . Lỗi của ngài đó chứ . Tại sao ngài lại để con gái BK phân bố không đều , đã vậy còn thiếu trầm trọng nữa chứ . Nhất là cái khoa CNTT . Khoá của con chỉ có tầm chục nàng cho cả trăm tên . Nếu ngài không giúp con thì con sẽ sẽ sẽ .... chờ đó để con suy nghĩ . Bỏ đạo của ngài cũng uổn g quá , được lấy tới 4 vợ lận . Thôi để con suy nghĩ kĩ lại rồi sẽ bàn tiếp với ngài vậy . Trước mắt , chỉ xin ngài tạm ứng cho con trước đã , bằng cách là cho con tối nay mời được nàng của con đi xem phim .
    Chờ phép lạ của ngài . Hôm sau con sẽ xin tiếp .
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hơ! tại sao độc thân lại phải vào tâm sự nhỉ ?
    nhiều khi một mình cũng sướng lắm! nhớ lại.....
    - alô, anh qua nhà (Q11) chở em lên Lý Chính Thắng mua đồ đi!
    - alô - hôm nay mua kem qua đó nha!
    - alô - chán quá, tức thiệt, ba mẹ la quài.......
    thấy khổ chưa chứ hông có sướng gì đâu!
    còn nữa- gặp cô thì đi chơi suốt - vui đó - nhưng mà nhiều lúc mình mệt mỏi, buồn bã - ẻm rủ vào quán cà fê rồi huyên thuyên trên trời dưới đất mà chả thèm quan tâm đến mình đang làm sao....
    ôi chán chê
    nói ra để biết - tự do là muôn năm (dẫu rằng cũng có lúc buồn- chẳng hạn như Valentine sắp tới! )

Chia sẻ trang này