1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội độc thân! Dành cho tất cả những ai đang hát bài "Một mình"

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi bangktqd, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Hôi này mình quên đăng kí rồi . Phải vào ghi danh ngay mới được .Cho xin 1 chân nhé
  2. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Riêng chú anh để dành cho một chỗ từ lâu rồi mà hôm nay mới mò vào à?
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  4. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hehe !! Em quên mất mà anh. Rất vui được vào hội Cô đơn
  5. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Hè, chú lại sai nữa rồi kìa! Kiểu này, hè về phải phạt thôi. Đây là hội độc thân, khác xa với hội cô đơn chú hỉu chưa. "Độc thân" và "Cô đơn" là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau đấy nhé.
  6. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Vậy ah anh ! Thế thì chắc em phải lập ra hội Cô đơn thôi. Độc thân mãi cũng phải thử thay đổi không khí tí, xem nó thế nào
  7. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Tùy chú, anh ko tham gia hội cô đơn đâu
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Độc thân hay cô đơn thì có gì khác nhau đâu nhỉ, tui thấy nó là 1 mà
  9. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác suy nghĩ kiểu cổ điển rồi, anh em trong hội này nghĩ khác cơ. Cô đơn là chỉ có một mình, ko bạn bè, người thân, ko típ xúc với ai nhìu. Còn độc thân, có thể là chưa có vợ, chưa có người yêu... nhưng vẫn có nhiều bạn bè, người thân... hè hè, mà trong cái hội này cả đống thành viên rồi thì cô đơn sao được nhờ!
  10. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn có một lúc nào đấy bác thích một mình, nhưng em dám cá là bác ko giỏi chịu cô đơn.
    Đêm nay tôi lại một mình nhớ em

Chia sẻ trang này