1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI - ĐỘC THÂN GÀ - VÔ ĐÂY (cư trú của những Gà độc thân)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi man_bat_tu, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    lâu không qua nhà, thấy nhà trầm hẳn, chiết thật, hay là anh iem mải mê đi kiếm hết cả rồi?hehe
    Tất cả anh chị em gà nghe rõ trả lời, tinh thần của mọi người đã lên cao hẳn chưa? đã đủ lên tới đỉnh điểm chưa để tiến hành off ẹp một cái nhỉ?
    man cần ít nhất 10 người confirm lại cho man biết các bạn đã sẵn sàng off ẹp chưa sau khi đọc xong cái bài này của man, sau đó man sẽ PM cho tất cả các Mbs hội độc thân gà để kêu gọi mọi người chuẩn bị offline, mọi người thía thế nào? nhào zô góp ý đieee..
    @iem North_Girl: xui xẻo thật, chưa gì đã bảo bọn anh ế là thế nào? hừm!! ế là ế thế nào?toàn gà chất lượng thế mà ế à? ặc ặc
    Best regards...
    man_bat_tu
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đã sẵn sàng
  3. hoanvk1205

    hoanvk1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gà độc thân lâu quá có bị rù không nhỉ?
    Được hoanvk1205 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 20/08/2005
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Bọn gà này cách giải quyết tốt nhất là cứ vặt lông, đóng hộp xuất khẩu, mà ở EU hay Mỹ bây giờ nó cũng không nhập khẩu gà Việt Nam rồi vì sợ H5N1, thôi thì cứ đóng hộp xuất sang Campuchia hay Lào gì đấy..........
  5. hoanvk1205

    hoanvk1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là 1 ngày thứ 7 cuối tuần nữa tôi ở lại công ty chưa muốn về nhà. Không phải vì công việc bận đến nỗi không nghỉ được bởi tôi biết chắc nếu về nhà tôi cũng chỉ lăn ra ngủ đến chiều rồi dậy đi ăn cơm, rồi xem TV rổi ... lại ngủ. Với tôi công việc phần nào đó làm tôi tạm quên đi tình cảnh độc thân hiện nay. Tôi còn nhớ cái năm khăn gói lên Hà Nội học đại học, bố mẹ tôi dặn đi dặn lại, xa gia đình không ai quản lý nên đừng có yêu đương lung tung như các anh trong xóm tôi mà sao nhãng việc học hành. Và tôi đã vâng lời bố mẹ thậm chí còn làm tôt hơn cả bố mẹ mong đợi và đến tận hôm nay dù đã ra trường và đi làm hơn 1 năm. Đôi lúc gặp bạn bè tôi cố tỏ ra là người rất bận hay là không để tâm đến phụ nữ lắm. Những lúc buồn ngồi nhà 1 mình cảm thấy sao thành phố lại vắng vẻ đến thể. Tôi viết nhật ký rất nhiều, vào bất kỳ lúc nào, những lúc cảm xuc đột nhiên ùa đến. Tôi lấy xe đi dạo phố, tôi thậm chí còn không biết nên rẽ trái hay phải khi đến ngã tư và giật mình vì suýt tông vào xe đi đằng trước do lơ đãng. Tôi định đi thăm bạn bè nhưng đứa thì không còn ở thành phố nữa, đứa thì có đấy nhưng hôm nay là thứ 7 mà, nó đâu có nhà. Chỗ mà tôi hay đến nhất có lẽ là Lăng Bác. Tôi đến ngồi lặng lẽ và cố gắng xua đuổi những cảm xúc lúc đi ra khỏi đầu, cố gắng nghĩ về những điều mà tôi nghĩ là quan trọng hơn cho cuộc sống này! Điều quan trọng đó là gì vậy?
    1. FullName: Vũ Khắc Hoàn
    2.YM : hoanvk031
    3. Birth: 12/05/1981
    4. Profession: Programer
    5. Hobby : Thinking and relax
    Xin phép được tham dự như 1 thành viên.
    Hoàn
  6. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  7. hachaiduong

    hachaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia hội đã lâu nhưng giờ mới vào đây góp tiếng gáy, mong các bác chỉ giúp.
  8. hoanvk1205

    hoanvk1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi là con gà độc thân?
    Nói về độc thân thì nhiều nguyên nhân lắm, như chủ tịch hội đã nói nói, ở đây tôi chỉ đưa ra 1 điều mà bản thân tôi đã gặp. Tôi vốn hiền, thật thà và cũng ít nói giống như người ta vẫn bảo: Phụ nữ thì vẫn thích những anh chàng hiền lành nhưng có điều chỉ thích thôi chứ không yêu. Những anh chàng láu táu lại đễ chiếm được tình cảm hơn. Thành ra có rất nhiều cơ hội đã qua đi bởi trong những lần tham gia các buổi liên hoan tập thể, tôi thường chỉ đóng vai trò có cũng được không có cũng chả sao. Tôi cũng đã từng bạo dạn làm quen với 1 vài cô nhưng sau phần hỏi thăm tên tuổi thì chẳng biết nói gì nữa, thành ra lần sau gặp lại cô ấy đã quên béng mất tên tôi. Có những lần tôi định làm quen với 1 cô khác nhưng thấy cô ấy xinh quá và đang là trung tâm của mọi người nên không đủ can đảm làm quen. và một lần nữa tôi lại ...
  9. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời à, đồng chí này kém cỏi quá, có lẽ cần phải học thêm môn văn đê, chứ ai lại gặp con gái mà chỉ có mỗi phần chào hỏi tên tuổi quê quán không thôi thì chả khác nào thám tử điều tra lý lịch à, con gái chạy mất dép là phải, e hèm, đồng chí cần phải bạo dạn hơn nữa,hiền lành chân thật là tốt nhưng không được quá, cần phải có sự thay đổi mới được.
    Nếu mà gặp con gái mà sợ nói chuyện không lưu loát rồi là sợ hết chuyện để nói thì có một cách giải quyết đó là "viết sẵn một đoạn hội thoại ở nhà" sau đó học thuộc, tất nhiên cũng cần phải chuẩn bị cho những tình huống không xảy ra theo kịch bàn, khà khà...
    Chúc sớm chiến thắng...
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác NoiretLong và bác Man_bat_tu cho em đón người ra ạaaaaaaaaaaaaaaaaa, cho em đc phép đón ThuHien83 ra ạ, thôi thì nợ nần gì ở hội em xin đứng ra bảo lãnh và chi trả ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ,em nó chưa biết gì các bác thông cảm, em xin chịu mọi phí tổn và hậu tạ ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, các bác cho em nó ra khỏi "ranh" sách nha,cảm ơn các bác nhiều lắm lắm

Chia sẻ trang này