1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI - ĐỘC THÂN GÀ - VÔ ĐÂY (cư trú của những Gà độc thân)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi man_bat_tu, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    OK đi đâu với bé Thu Hiền thì đi, để em xìmon Pôcôlô lại cho Hội bắt nạt ,
  2. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có lão phu cũng là gà đây, mà là gà độc thân chính cống, rõ khổ đi loang quanh mãi mà không tìm được nhà trú chân, vào đây thấy hội độc thân gà hay quá còn gì, cho lão nường nhờ cửa phật với nào, có iem nào hay hay thì giới thiệu cho lão với ha ha.
    Bác man_bat_tu cho tui tham gia hội với nhé
    thanks
    Được vo_danh_doc_khach sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 23/08/2005
  3. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi 19 trang liền, hoa mắt-chóng mặt-đau đầu.....Người ta đã độc thân vào tìm kiếm hội để tâm sự mà nhiều bác cứ nhiễu nhương ưa vặt lông, đóng hộp xuất khẩu. Thế sao không làm gà tươi để bán trong nước hả các bác. Toàn gà ri ngon thía mà lại xuất khẩu. Tây nó chỉ thích gà Tây thôi, hay gà Công nghiệp ấy. cái lũ ấy vừa to vừa lắm thịt mà chả ra gì.
    To Hụi trưởng: iem cũng là gà, mà gà độc thân chính hiệu. hai mươi nhăm năm nay em chẳng biết cái mùi tình nó ra răng rứa. Thôi thì bác cứ cho nhà em ở nhờ, đặng có chỗ đi lại. Nếu mà mai này iem tìm được con gà ngon nào iem trân trọng cám ơn bác
    YM: tongga_81
    Chào thân ái và quyết thắng
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa? mấy đồng chí gà làm thía nào để em nhatoibaotoithe phàn nàn thế, mà cũng tại các đồng chí cơ, cứ đem chuyện vặt lông gà xuất khẩu... thế thì có mà nhiều gà mái vào họ sợ họ chạy hết cho mà coi.
    thôi thì lão man này cũng nhiệt liệt chúc mừng nhatoibaotoithe tham gia hội độc thân gà, chúc iem sớm tìm được một chú gà chống vừa ý sau 25 năm chưa biết mùi tình nhé, he he
    Danh sách hội gà độc thân nè, hoành tráng quá rùi....
    1. link_2me
    2. bupbetinhyeu_hn_00
    3. NZuyeNcoNuoNZ
    4. sweet_olive
    5. crazy_beautiful
    6. HuuThang
    7. life_is_beautiful
    8. ThuHien83
    9. bokinhvan1201
    10. ichweissnicht
    11. vietbinh1981
    12. Romance_p
    13. dream_of_my_life
    14.NOIRetLONG
    15.Trish_ger
    16. Cunhat
    17. belysymbol
    18. tinhlabatbunrieu
    19. strong_man_072005
    20. NgUyeNc0nu0nG
    21. mummimbear
    22. quidaudinh
    23. AK47S
    24. Thu_6
    25.boy_no_smoking
    26. christy166
    27. bangnhi115
    28. vt
    29. hanqglx (hanqglx)
    30. ebunba (hoa_thuy_tinh_1981)
    31. vani_socola_chep_chep
    32. Ngualuoi
    33. hoanvk1205
    34. vo_danh_doc_khach
    35. nhatoibaotoithe(tongga_81)
    Cheers


    man_bat_tu
    Được man_bat_tu sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 24/08/2005
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi all
    mọi người chú ý, hiện nay bên box làm quen- rút ngắn khoảng cách đang tổ chức một buổi siêu offline của toàn box, man tui cũng là một trong ban tổ chức của buổi off, với quy mô tổ chức rất lớn và long trọng vì vậy cũng nhân cơ hội này muốn anh chị em gà nào có tinh thần hăng hái tham gia, tạo nhiều cơ hội rút ngắn khoảng cách hơn thì tham gia vào buổi off nhé mọi người xem chi tiết ở đây:
    http://www3.ttvnol.com/lamquen/555499/trang-5.ttvn
    Ai có nhu cầu tham gia thì đăng ký luôn với man trong topic này nhé
    cheers
    man_bat_tu
  6. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ơ...ơ...chuyện gì thế này ? Rõ ràng đã thoả thuận là năm sau mới đón kia mà, sao lại quyết định nhanh thế.
    Eo ôi, ngượng quá ...mới vào hội độc thân được mấy tháng, đang hí hửng là sắp được ọp ẹp cùng các anh, các chị thế mà đã được đón ra rồi...vui quá cơ ! ! !
    @tinhbien: em nghe thấy bác man_bat_tu nói rằng em còn một khoản nợ nần gì đó với hội độc thân, anh đến thanh toán cho em nhé.... À, phải đến trả nhanh đấy anh ạ, không thì lãi mẹ đẻ lãi con, trả cả đời không hết đâu.
  7. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đấy...đấy nhá, bác Man_bat_tu cung đồng ý nà các bác gà trống ở đây phân biệt chủng tộc, xuất khẩu bừa bãi gà nhà nhé. cám ơn bác đã chào mừng iem bằng một danh sách hoành tráng nhé.
    Để chào mừng nhân dịp nhập hụi iem tặng cả nhà cái này, sưu tầm nghen hông phải của iem nhưng mà phê........hè hè
    Phải lòng sự cô đơn
    25/08/2005 08:26
    Hoàng là một đại gia trẻ, đẹp trai, cư xử khéo léo nhưng đã 6 năm nay, Hoàng cứ tưng tửng chẳng yêu ai và chưa hề bàn chuyện "ngôi nhà và những đứa trẻ". Bạn bè có hỏi, có trêu mấy, Hoàng chỉ cười vì anh đang rất khoái cuộc sống độc thân của mình.
    Là giám đốc một công ty cỡ bự trong Sài Gòn, Hoàng là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái trẻ. Cao to trắng trẻo, lại đi nhiều nơi, biết chơi biết sống, lối sống ngang tàng, cách nói "rất đời" của Hoàng như cục nam châm hút các nàng. Và thế là cũng chẳng ai ngạc nhiên khi vây quanh vị giám đốc ấy là vô vàn các nàng chân dài miên man và thông minh khôn khéo.
    Tuy nhiên bạn bè và cả cấp dưới đều thắc mắc chẳng hiểu sao anh chàng này vẫn không chịu cưới vợ dù đã ở tuổi 35. Nhiều người còn nghĩ hay Hoàng gay?
    Nghe chuyện, Hoàng chỉ cười: "Nhiều người cứ suy luận nọ kia, tôi kệ thôi. Nhưng chẳng hiểu sao mãi tôi chẳng thấy muốn gắn đời với ai cả. Cuộc sống của tôi giờ đây đang rất tốt, tại sao tôi phải thay đổi. Tôi bây giờ thì chỉ đi tìm người đi chơi cùng thôi".
    Rất nhiều chàng và nàng, tương lai xán lạn, vẫn tiếp tục muốn kéo dài những chuỗi ngày tự do của mình. Cả một nhóm những nàng đang làm ở một dự án của nước ngoài cũng tỏ ra rất khoái lối sống hưởng thụ sự sung sướng một mình. Lương tháng trên chục triệu cũng đủ cho các nàng thoải mái tiêu xài. Cứ thế suốt mùa hè này sang mùa hè khác, bộ sưu tập các điểm đến của các nàng ngày càng dày thêm: Huế, Phú Quốc, Hội An, Thái Lan, Malaysia...
    Hoài Anh, một thành viên trong nhóm, hào hứng kể: "Hè này, bọn mình sẽ lượn vào Mũi Né. Thoải mái tung tăng mà không cần lo lắng gì hết, tiền đứa nào đứa ấy trả. Có gia đình thì chi phải gấp lên bao lần, lại phải lo cho bọn trẻ con, mệt".
    Hoài Anh coi việc lấy chồng chẳng khác nào đi đầy ải. Những thủ tục rườm rà làm cho cô gái đầy năng động và mải chơi này cảm thấy ái ngại. Không những thế, lấy chồng vào phải lo đủ thứ chuyện, hình dung ra chuyện mình sẽ mang một đống lù lù trước mặt trong 9 tháng làm Hoài Anh không thể chịu nổi. Cô quyết định chọn cho mình một cuộc sống độc thân để có thế sống hết mình và chơi hết hết bến.
    Niềm đam mê đi du lịch làm cô cảm thấy thoải mái và được sống thực nhất với bản thân. Chẳng chàng trai nào ràng buộc được cô quá 1 tuần. Bởi theo lời cô nói: "Lấy chồng là đi vào địa ngục mà tôi thì đang ở thiên đường".
    Minh Đức, kế toán trưởng của công ty bảo hiểm quốc tế, đã qua cái tuổi 30 nhưng anh vẫn "nhí nhảnh như con cá cảnh". Anh vẫn hàng ngày đắm chìm trong công việc, đêm đến anh lại sống một cuộc đời khác trong thế giới ảo của những trò game yêu thích. Cuộc sống cứ trôi đi trong những buổi bù khú với bạn bè, các buổi tiệc chiêu đãi và những party tại những nhà hàng sang trọng.
    Căn nhà của anh chẳng lúc nào thấy sáng đèn vì có mấy khi anh lui về "tổ ấm" của mình đâu. Anh quan niệm sống không ràng buộc, không bị níu kéo về tình cảm, được tự do tự tại thưởng ngoạn, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì mình muốn là sướng nhất trên đời.
    Hội bạn của anh có 5 người thì 3 kẻ đã bỏ cuộc chơi chấm dứt cuộc sống độc thân để "mua thòng lọng buộc cổ", đó là cách nói vui của Đức thấy thằng bạn đi lấy vợ. Cứ mỗi lần tụ tập ăn uống mà thằng bạn nào vắng mặt khi thì vì lý do con ốm, khi thì vợ không cho đi, khi thì phải hoàn thành nghĩa vụ của một người con rể là Đức lại tức điên. Anh cho rằng đời sao mà khổ thế, mua dây buộc bụng. Đang tự do bay bổng lại bị cột vào những thứ khuôn phép rườm rà, rắc rối.
    Nếu có cô gái nào theo đuổi anh thì Đức cũng chỉ "à ơi" một chút chứ chẳng thích lâu. Muốn chơi hết mình với anh à, OK, đến khi xong việc thì coi như không quen biết, đường ai nấy đi, đỡ rách việc.
    Cuộc sống của anh cứ thế trôi đi. Đức chẳng dành dụm được nhiều, bao nhiêu tiền anh đều xài vào những trò tiêu khiển của mình. Khi thằng bạn cuối cùng ngồi uống rượu để chia tay anh đi lấy vợ là lúc anh thấy tâm trạng mình thật tồi tệ. Đến lúc này anh mới có thời gian tĩnh tại và nhìn lại cuộc đời. Đức thấy sự cô đơn được mình ưu ái từ xa xưa đến nay đã không làm anh hạnh phúc nữa.
    Trung, kiến trúc sư trưởng của một văn phòng, đã bắt đầu ngán ngẩm chuyện cô đơn một mình ở tuổi U40. Trung tâm sự: "Ngày thường đi làm thì không sao, nhưng ngày nghỉ, ngày Tết thì buồn khủng khiếp. Cả nhà tôi đã di cư sang Mỹ cả, bên này chỉ còn mỗi người chị gái. Đêm giao thừa, tôi tới nhà chị ăn tất niên, đùa với các cháu. Sang sáng mồng một về nhà nằm dài, đợi tới ngày 3-4 Tết để gặp hội bạn bè".
    Buồn là thế, cô đơn là thế, nhưng Trung vẫn khăng khăng: "Lấy vợ là chuyện cả đời, phải cân nhắc kỹ chứ không làm liều được. Nếu không được thì cứ một mình cũng còn hơn".
    Lý do của anh kiến trúc sư thì rơi vào dạng "thấp thì không xong, cao thì chẳng tới". Ở tuổi lỡ cỡ của anh?, nhưng anh muốn chọn cho mình một em chân thật dài, lại phải thông minh, phải dịu dàng. Nhưng khổ nỗi đất Sài Gòn, nếu có những người em như thế thì đã thuộc về những đại gia khác mất rồi.

    (Theo Ngoisao)

    đọc đoạn đầu nghe giống miêu tả bác Net...gì gì...Long nhẩy....hề hề
  8. hachaiduong

    hachaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác em cũng độc thân đây ạ. Cho em vào hội với các bác, có đi dâu nhắn cho em với nhé.
  9. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ô....ô...gà ở đây dạo này chạy đâu hết thía này. bác Man-bat-tu oi, bác không cho gà nhà ăn mà chạy đi đâu thía. Dạo này chuồng trại nà bị phá tung ra, gà trống đi tìm mái, mái đi tìm .... giáp khác rồi bác ơi. Bác về chăm gà nhà đi bác.....
  10. stefano_quang

    stefano_quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ga trong .. minhquang81@yahoo.com

Chia sẻ trang này