1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỘC THÂN (HỒI ỨC OFFLINE 8-3 VÀ HƯỚNG TỚI OFFLINE VÀO NGÀY 30-4)các member (danh sách tiếp tục u

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_bat_tu, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    các bác kêu là post ảnh lên , em cứ hí hửng vào xem thử, mà có thấy cái nèo đâu .
    đúng là hai hội cùng hợp tác có khác ,hoành tráng ra phết nhỉ . , nhưng lần sau (chưa bít khi nào nhỉ ), có em đi thì chắc sẽ hoành tráng hơn nhìu hehe
  2. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

            Hôm qua, 6/8 quả là một ngày rất đặc biệt đối với các Alone của F177. Con số thành viên tham gia đã khiến BTC phải giật mình cho những tính toán ban đầu[​IMG]. Ngạc nhiên hơn nữa và cũng rất đáng mừng là số female đã áp đảo các male của chúng ta (19lady/35), thêm nữa là các bạn gái của chúng ta thật xinh đẹp. Nhưng công bằng mà nói thì với lòng nhiệt tình của mình, chúng tôi đã không để sự chênh lệch đó ảnh hưởng tới chất lượng buổi off.[​IMG]
     
            Tạm bỏ qua công tác chuẩn bị ở cổng trường Bách Khoa, chúng ta đi thẳng vào nội dung chính của buổi off. Đúng 5h30 chúng tôi có màn làm quen chào hỏi ở một ?onhà hàng? chuyên đồ ăn cao cấp như các loại thú quý hiếm trên rừng, dưới biển hay các món ăn cung đình, đồ ăn Tây Đông Á Âu? đủ hết nhưng đặc biệt, nhà hàng còn phục vụ cả những món ăn cổ truyền như: bún cá, bún bò nam bộ, miến bánh đa cua? Để giữ gìn bản sắc dân tộc chúng tôi đã quyết định gọi những món ăn cổ truyền?[​IMG] kekeke? rất thơm ngon mà rẻ nữa[​IMG]. Ông cha ta nói con đường dẫn đến trái tim đi ngang qua dạ dày cấm có sai. Những bát bún miến tưởng chừng như rất lộn xộn lại giúp chúng tôi bước đầu xích lại gần nhau hơn.[​IMG] 
     
            Sau khi cơm no rượu say chúng tôi chuyển quân sang ABC karaoke. Ở đây mới thật ấm áp làm sao, căn phòng 20-25 chỗ chúng tôi đặt phút chốc đã có vinh dự được đón tiếp tới 35 thành viên. Tuy BTC có sơ xuất là không ngờ đến số lượng thành viên tham gia nhiệt quá như vậy nhưng được sự động viên của mọi người, chúng tôi quyết định sửa sai bằng cách lèn thịt[​IMG]...[​IMG] Trong cái rủi cũng có cái may các bác ạ. Ko biết mọi người thế nào chứ tui thì hic..hic?[​IMG]cảm giác được hai người đẹp ngồi sát hai bên vẫn lâng lâng trong tôi đến tận bi giờ ( cà fê quá các bác ạ [​IMG]). Màn chào hỏi, ra mắt được chúng tôi coi trọng hàng đầu, các thành viên được tự do tìm hiểu về nhau mà ko bị một rào cản nào cả về tâm lý cũng như khoảng cách, những câu hỏi riêng tư cũng được các alone đưa ra sau những cái nháy mắt bật mí, ở ngay cửa phòng chúng tôi đã bố trí một bộ bàn ghế rất thuận tiện cho các vụ nháy mắt ra ngoài nói chuyện riêng[​IMG]. Để đảm bảo giữ bí mật nên chúng tôi ko tiện đưa ra thông tin cụ thể nhưng chúng ta hãy lấy làm mừng nếu sau mỗi lần off thế này, số lượng thành viên lại giảm đi.[​IMG][​IMG][​IMG]
           Một chương trình ko thể thiếu trong các buổi off đó là liveshow của các ca sĩ bán chuyên nghiệp rất ấn tượng với nhiều ca khúc trữ tình, lãng mạn cũng như sôi động. Tất cả các bạn đã hát rất hay và nhiệt tình nhưng nếu phải đưa ra một lời nhận xét thì tôi rất thán phục giọng ca của Lan Anh - Yasu82 và chị Hà - Khánh Ly vừa trở lại từ nhóm Hoa Xưa, giọng ca mượt mà của họ làm chúng ta có cảm giác mình mời được cả ca sĩ về hát trong buổi off ấy chứ.
           Mọi người có nhắc đến chuyện con trai BK và con gái NN chút nữa đã biến buổi off thành của riêng họ. Thực ra thì mọi người cũng ko cần phải suy nghĩ nghiều về câu hỏi tại sao con trai BK và con gái NN lại có mặt ở hội Alone đông như vậy bởi vì tôi đảm bảo rằng những bạn tham gia buổi off hôm qua đều là những nam thanh nữ tú (có ảnh), he he he? nhưng mà theo tôi sau này có con thì cũng ko nên cho chúng nó thi hai trường đó các bạn ạ, tránh dớp ý mà ha ha ha?[​IMG] cẩn thận ko bao giờ thừa.
             Người Pháp với người Ý nổi  tiếng thế giới về galang và lịch sự nhưng theo tôi chắc cũng chỉ như các man của chúng ta hôm qua là cùng. Có thể lấy dẫn chứng như hành động của chàng Romeo ( bác chó lười ) quỳ dưới chân nàng Juliet, miệng ngậm hoa hồng, một tay đặt vào tim, một tay hướng tới người đẹp ( chị Hà bên Hoa xưa )...[​IMG] cảnh này làm tui nhớ tới thiên tình sử của nước Ý và cả tục lệ gà ngậm hoa hồng trong lễ cúng giao thừa của VN ta...[​IMG], hay gã Donkihote khờ khạo ( Bongma )[​IMG] nhưng lại rất si tình nàng Rita xinh đẹp ( gaubeoxinhdep )[​IMG], rồi bài ca ?oChào em cô gái Lam Hồng? của bác_Noregret_, ko kèn ko trống nhưng nghe rất tình cảm như một món quà ý nghĩa gửi tới các lady thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất?[​IMG] Tất cả các bạn gái đều nhận được quà và hoa hồng cùng với những lời chúc chân thành nhất của chúng tôi những mele của hội Alone F177.
          Sau khi tung hết sức ra để quậy thì chúng tôi lại cảm thấy kiến bò trong bụng và tất nhiên ko thể để các lady về nhà với cái bụng đói meo. Thế là mọi người lại ngồi lại bên nhau để thưởng thức hương vị của món chân gà nướng thơm ngon cùng một vài ly rượu cho ấm bụng. Lúc này rào cản ngại ngùng đã được xoá bỏ hoàn toàn nên mọi người vừa nhâm nhi đồ ăn vừa nói chuyện, trao đổi thông tin, địa chỉ, số dt cho nhau thật vui vẻ.
     
          Không có cuộc vui nào mà ko có hồi kết thúc, chúng tôi cũng phải nói lời chia tay mà theo tôi trong lòng mỗi người đang nghĩ đến một ngày gặp lại gần đây. Buổi gặp gỡ khép lại đã gặt hái được những thành công rực rỡ nằm ngoài dự kiến của BTC, đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chúng tôi và cũng là nguồn động viên cổ vũ tinh thân để có được những buổi off như thế này và hơn nữa. Xin phép thay mặt BTC và tất cả mọi người gửi đến những thành viên thân yêu lời cám ơn và lờI chúc tốt đẹp nhất.[​IMG][​IMG][​IMG]...
     
     
     
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hình như em bỏ qua rất nhiều đoạn hấp dẫn nhỉ tiếc ghê ... làm ơn tường thuật trực tiếp lại dùm em với... em bùng từ sau màn chào hỏi
    Em cám ơn
    CHỦ NGHĨA ĐỘC THÂN MUÔN NĂM
    YÊU LÀ CHẤM HẾT
    CÒN KHÔNG YÊU LÀ CHẾT
    CHẤM HẾT HAY LÀ CHẾT
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    BuổI gặp mặt mừng ngày 8-3 do HộI Độc thân box Làm quen ?" Rút ngắn khoảng cách tổ chức.
    ThờI gian từ lúc trờI chuẩn bị lem nhem tốI đến tận gần âu-vờ-nai?hihi
    ***
    KhởI sự là ý kiến của Man_bat_tu
    Sau một thờI gian ?ohô hoán? lên kế hoạch, BTC chọn ngày 6-3 để tổ chức ọp vớI mục đích: tôn vinh chị em phụ nữ còn ?ođộc thân? nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8-3 (hehe, nói thế cho nó OAI)?và một số mục đích ?osâu sa? nữa mà mình không tiện nói ra ở đây!
    Điểm hẹn là cổng Parabol trường ĐHBK
    16h15?T mình đến và là thành viên thứ 13 ở đó.
    Mình, Anhlinhgia81 và Trainhaque đi thám thính địa điểm (lúc đầu chọn Bích Thái ở BTX nhưng chỗ đó có ?otệ nạn? nên ngại?
    Lúc này là 17h30, 3 đứa đói quá nên quyết định vào ?oăn mảnh? rồI fone cho Man dẫn ?obầu đoàn thê tử? về ABC Karaoke trong ngõ 1 Tôn Thất Tùng?và tất cả mọI ngườI (trừ Man_bat_tu) đều được ăn lót dạ trước khi vào ?ohò hét?. Mình cũng chưa kịp ăn thì bị bưng mất bát bún cá?vì tưởng không ăn nữa, sau này được bù ½ bát.
    Thành viên lên đến con số 27 và căn phòng chỉ dành cho 25 ngườI (?okhông sao, 30 ngườI cũng ổn mà?!!!) Sau khi ăn xong mọI ngườI vào hát?còn mình và Man và Thanh4us đi lo ?ođạo cụ?.
    Con số tăng lên 29 ngườI
    RồI 32 ngườI, đông quá?
    Chương trình được bắt đầu lúc khoảng 19h00, Man tuyên bố lý do?mọI ngườI hát bài NốI vòng tay lớn và bắt đầu phần 1 là chào hỏI, mở hàng là pác HUNGTUAN2016 sau đó pác chọn số mình thích tương ứng là ai thì ngườI đấy đứng lên giớI thiệu tiếp.
    3 nhân vật nữa xuất hiện, đó là 2 Mốt Cundc và Witch141v; ngườI kia chính là nhân vật có công lưu lạI hình ảnh đáng nhớ của buổI tốI hôm qua bạn You_must_love_me
    Phần 1 kéo dài đến tận gần 2 tiếng....
    (phù mệt quá, lát mình post tiếp nhé
    Còn cả cái danh sách hơn ba chục nick...gõ sau nhá)
  5. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
     Ảnh hả, có ngay pà kon
    [​IMG]
  6. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    đề nghị mọi người ai được tui pót ảnh thì voce 5 sao ngay nhe, ko thì tui cho vào thẩm mỹ viện Photoshop bây giừ đó, kekekek...
  7. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải cám ơn một người bạn đã có công lưu lại những giây phút hoành tráng này đó là: ---------------> xem ảnh
  8. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hic
    mới có chưa đầy 1 ngày đêm thế mà dân tình mình câu ác nhờ
    đang định ngồi post bài tường thuật ( khà khà ) ai ngờ chú lính già kia nhanh nhau " chảy " thơ văn ầm ầm mất rùi .. Hay thế ..
    thực chất tớ tham gia vì tò mò nhiều hơn chứ tớ thì k " độc thân " nhưng khoái " độc lập " nên cũng như nhau cả
    Công nhận 1 điều là con gái ai cũng dễ thương thật..con trai cũng .." hoành tráng " thật chẳng thấy đáng bị " cô đơn " tẹo nào cả vì thế đổi tên hội mình là " cô đơn " --> " cô ...cậu" nghe hợp lí hợp tình hơn nhỉ nhỉ ?? nhỉ?? =))
    Để có dịp mùng 8-3 nữa hay mùng gì gì đó nữa còn làm quả off ăn uống - hát hò - thể hiện mình chứ nhờ
    Nhân tiện đây cám ơn riêng thui đấy nhá
    *chị honghaXINH ( XINH--> em vít hoa đấy nhá bà chị nhá :D ) vất vả thế còn bị lão MAN(dại)..lấy hoa đem tặng ng khác ...Đúng cái kiểu " muốn ăn gắp bỏ cho ng đây mà "
    *Cám ơn bác ngualuoi nhiệt tình đèo " cháu " về nhà an toàn và nhanh chóng về ngay ( k ở lại tí nào cả )
    *cám ơn ...v...v.... ^&#*(*&%$*$$#(&*^$#
    khà ....xong phần thủ tục
    À ..Mọi người nhìn lại nick tôi đi nha chi________ken_______kin chứ k phải là chickend đâu nha

  9. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là chihenkin thì phải
    [​IMG]
  10. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ặc
    chụp hất từ dưới lên nhìn ...siêu " hoành tráng "
    kinh wé ...kinh wé.... đừng post ảnh em ,.khổ em lắm lắm

Chia sẻ trang này