1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỘC THÂN (HỒI ỨC OFFLINE 8-3 VÀ HƯỚNG TỚI OFFLINE VÀO NGÀY 30-4)các member (danh sách tiếp tục u

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_bat_tu, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hoá ra mình là người đầu tiên lên tiếng sau vụ off ẹp à? Thế mà cứ sợ dân tình phấn chấn quá nên đã post bài ầm ầm từ tối hôm qua! Xin thông báo với bàn dân thiên hạ là Hội Alone chúng tôi đã có một BUỔI TỐI CỰC KỲ THÀNH CÔNG VÀ ẤN TƯỢNG! (He, có nhiểu người ngẩn ngơ đấy!)
    Trước tiên, với tư cách một Newcomer của Hội Alone, tôi xin có màn ra mắt với các anh (may chỉ có mỗi anh No regret), chị (phew, có mỗi chị Thichmaudo) và các em (hic hic, có quá nhiều em luôn!). Vì ban tổ chức đã quá xuất sắc trong buổi offline ấn tượng tối hôm qua (6/3) nên tôi không dám tranh phần tường thuật. (Mà mình có tham gia từ đầu đâu mà. Chuối quá!). Tôi chỉ xin phát biểu cảm nghĩ trong phút xúc động. :-)
    Lúc tôi đến để ?ogia mắt?, khoảng 7h kém 10, tôi, con bé vốn bản tính dút dát, đã thực sự choáng váng vì hiện tượng chen lấn xô đẩy nhau ngồi trong phòng Karaoke. Nhưng với sự niềm nở của Honghaxinh, sự e ngại của tôi đã biến mất! Phew, đúng là quen người có chức có quyền khác hẳn! Đảo mắt một lượt, tôi vô cùng sung sướng nhận ra một sự thật đầy cảm kích đó là: Các anh chàng trong Hụi Alone toàn người... đẹp trai. (Khổ, tôi cứ thấy đẹp trai là chẳng cần đến kính cận nữa, mắt cũng sáng quắc lên. :-)
    Mở đầu chương trình là một màn giới thiệu cực kỳ ấn tượng bằng cách nối đuôi, người trước chọn số của người sau. Cô bé Yasu xinh đẹp bắn ngay số của tôi, hic, đứng lên, nhưng mà nói trôi chảy phết, giới thiệu luôn mình là ?otrưởng lão? ở đây, hehe, may mà sau đó có anh No regret lãnh cho chức vụ đó. May qua, không ai đặt câu hỏi. (Nghĩ bụng: chắc thấy mình lão làng quá nên bỏ qua. Tủi thân quá!) Màn chào hỏi kết thúc ấn tượng bằng những gương mặt tươi rói (nhìn thế này ai bảo là Alone, ai cũng tươi hơn hớn thế kia!). Tiếp theo là khâu ?othi giọng hét?. Ôi chao, lại một lần nữa bất ngờ khi nghe giọng hát của em Yasu, chậc chậc, chuyên nghiệp, giọng khoẻ và mượt. Bộp, bộp, dân tình vỗ tay râm ran. Tôi thì chạy lăng xăng để chụp ảnh, đáng tội là màn hình túi thui, thành ra toàn ?onhắm mắt đưa tay?, thế mà cũng được bao nhiêu kiểu hoành tráng! :-)
    Một giọng ca nữa cũng gây ?oxôn xao dư luận? đó là giọng của Linhgia81. Yasu và linhgia81 rất ăn dơ với nhau trong bài Đêm cô đơn II (không biết sau đó họ có cô đơn không!?). Còn tôi, sau những khắc khoải chờ đợi, tôi cũng ké được một bài nhạc Trịnh. Hic hic, chỉ ghét là bị lão Phuongmap chen ngang, nhưng mà không làm át ?onhuệ khí? của mình. :-) Bài Ly Cafe Ban Mê được ba đồng chí (chưa kịp nhớ nick) dốc sức thể hiện bằng tất cả sức lực. Hoành tráng!
    Khâu cuối cùng của buổi họp mặt và cũng là khâu hân hoan nhất, đó là bốc thăm tặng quà. Các chàng trai lần lượt bốc thăm nick của cô gái mà mình sẽ hân hạnh được tặng hoa. :-) Hịhị, chắc chắn có anh chàng vừa bốc vừa cầu ước mình bốc được nick của người đó. Theo thể lệ các chàng phải ghi số đt của mình lên gói quà để cho nàng...có dịp cảm ơn. Híc, thế mà anh chàng tặng mình chẳng ghi lại số gì cả! Tủi thân! (Phew, may quá, đỡ phải cảm ơn!). Những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc tình củm tuyệt vời của các đôi sẽ được No regret post lên ngay sau đây. Mọi người ơi, chúng ta mở cuộc thi đê! Thi xem đôi nào tình củm nhất, đôi nào lạnh lùng nhất, đôi nào tươi nhất, đôi nào đẹp đôi nhất, đôi nào buồn cười nhất, đôi nào....., phù, phù, mệt quá!
    Rồi cũng đến hồi chia tay. Các cô gái của Hội Alone đều cầm trên tay một bông hồng dài ngoằng, đẹp tuyệt, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc và sự no đủ niềm vui. Thế này thi ai dám bảo họ alone cơ chứ! Một số người ra về vì đến giờ ?ogiới nghiêm?, hoặc ca 2 gì đó. Phần còn lại (đông lắm!) kéo nhau ra chiếm lĩnh địa bàn ở chân gà nướng Mỹ Miều. ?oRượu vào, nhời ra?, bao nhiêu câu chuyện được đem ra buôn, chân gà hết vèo vèo...Vui như pháo nổ!
    Lại còn vụ em Yasu bắt cái cho mọi người dzô dzô ầm ầm nữa chứ! 1,2,3 DZÔ, 1,2,3 DZÔ, 1,2, 3...uống! :-) Úi giời, làm dân tình quay lại nhìn lom lom...... Mải say sưa thế nào mà lúc đứng lên đi về, tôi bị rơi mất chìa khoá xe, làm dân tình tá hoả đi tìm cho tôi. Híc híc, lúc đó mới thấy cảm động vì tình đồng đội Alone. :-) Đang định về lấy chìa khoá sơ cua thì có đồng chí gì gì mà có bộ ria đèm đẹp í, chả nhớ nick nữa, nhặt được ?ogiả người đánh rơi?, thế là có xe đi về. Vui quá! Các nam nhi cực kỳ manly của hội chia nhau đưa các chị em về, không có ai phải về một mình. May quá, mình cũng không phải về một mình, tưởng bị bỏ quên.

    Được You_must_love_me sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 07/03/2005
  2. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Được _NoregreT_ sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 08/03/2005
  3. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hi!
    thấy mọi người vui quá tiếc quá không tham gia được vì hôm qua tôi bận. Có lẽ để lần khác vậy lúc nào đi karaoke gọi tôi nhé man_bat_tu
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những chàng trai manly, ai mau bàn kế hoạch off lần sau đi ....em sẽ cố gắp 1 anh ra khỏi hội, hehhe, cho các anh hết đường độc thân
    gau ơi, sao chị lại dc đến 2 quà thế bao h cho chị xin lại, nhỉ
  5. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tui ko kịp pót ảnh mà đang tìm lời bình cho ảnh. Bi giờ tiếp nữa nhá:
    Được anhlinhgia81 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 08/03/2005
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đang pót danh sách và thông tin về các mem-bờ thì...máy chập cheng...đúng là cái kiếp ngồi nhờ máy người
    Thôi tớ xin được chỉnh sửa lại con số mà Anhlinhgià81 đã đưa, không phải là 35 người mà là BA MƯƠI BẨY (37) người đã đến, cả nhà nâng cốc nào (keng keng keng...)
    (tối nay tớ sẽ up danh sách cụ thể - hẹn mọi người)
    @Chuottrang1984, Cundc, Witch141v: các em có quà chúc mừng 8-3 đó, và chị đang cầm, hehe, lấy ngay trong thời hạn nếu không bị sung quỹ đấy (Cundc và Witch thì chị có thông tin liên hệ rồi, còn em Chuột trắng thì liên hệ với chị nhé, chị PM cho em rồi đó)
    @Man_bat_tu: sự thành công của ngày hôm qua chính là sự nhiệt tình của BA MƯƠI BẨY con người cậu ạ; BTC chúng ta phải cảm ơn các bạn đã đến mới đúng (cảm ơn chính mình nữa)
    @Thanh4us: đúng là trợ thủ đắc lực, cô cảm ơn cháu nhá
    @Riêng cảm ơn những người bạn mới của tôi:
    - Nhím xù và Yeu_mau_do: cảm ơn 2 chị em đã đến, mong là 2 chị em vui . Yeu_mau_do ơi, mình sẽ nói chuyện sau được ko, à mà biết hết rồi nhá...
    - You_must_love_me: cậu khen tớ là tuyệt vời nhưng cậu có biết là cậu mang đến điều tuyệt vời cho tớ không??? Cảm ơn cậu nhiều nhé Lần gặp mặt này mà cậu có đuôi là khao tớ to to vào nhá
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @Anhlinhgia81 hay là ai pót ảnh thì bỏ cái ảnh của HHX một mình đi, xí thấy mồ, hổ danh quá
    À mà đừng pót ảnh có mặt bạn 760i nhé, bạn ấy pm cho mình và yêu cầu thế...thông tin về bạn ấy là người từ SG ra ý, phải lên tàu vào Nam ngay tối hôm đó ý, là người hay lên thư viện ĐH NN ý, và ngồi ở gần cửa ra vào ý...nhớ nhé
    @Man_bat_tu: khi chiều máy mình hết pin nên k bắt máy được, thông cảm nhé...mà hôm qua trông Man "T100" thế, tớ chắc trông cũng rứa hả sao mà thấy Man "ồ" lên một cái...hàng lướt đó, hí hí
  8. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    ôi trời anh Hùng ơi, hic .. anh ác quá. Em pm tận nơi cho anh rùi mà Ko phải em làm bộ gì đâu, có lý do bất khả kháng mà anh.
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời lần sau trăm sự nhờ anh Man off sớm giùm em cái....... NGhe mọi người kể càng kể càng đau.... lúc các chàng trai alone tặng hoa cho các nàng alone là lúc em đang alone ở bến xe buýt... và tặng... thẻ xe buýt cho anh lơ xe Tội nghiệp em wa''.... Mai mốt em quyết bám bac Man tới cùng .....
  10. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì tèo tớ mất bác nào xoá hộ tớ cái ảnh " Chúng mình đẹp đôi quá hihi ..." hộ tớ cái...
    Nếu em EX thích giữ lại thì cho một nửa thôi, thanh niên hội độc thân toàn anh đẹp trai mà tớ xấu trai tệ thế này thì xấu mặt ban đại diện...
    P/s: sory em phải yêu anh, tớ thấy bài đấy hay quá tớ bon chen tí ...hôm nao tạ lỗi vậy nhỉ...híc híc...
    Vì vụ đó có thằng cu nào đó phê bình, tiện thể ra mẹt luôn đi...tớ nhận lỗi..chứ còn kiểu phê bình bắc cầu qua cô bạn tớ thì hơi chán...nhể...nam nhi đại trượng phu mờ

Chia sẻ trang này