1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Độc Thân Nhà Mới Này,xây đê...... :-)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 5hao_3xu, 10/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5hao_3xu

    5hao_3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lai nhiều khứa thế iem thay mẹt cả lò HDT cảm ơn các bác đã chúc mừng nhà mới của HDT ạ,Cảm ơn các bác lắm lắm.
  2. 5hao_3xu

    5hao_3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,nhà này ỏằY chỏằ- khĂc 'ỏn cặ ngỏằƠ ỏằY 'Ây "ĐỏƠt lành chim 'ỏưu" mà.Thỏ miss_... 'ỏằTc thÂn xỏằc nhĂ
  3. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 viên này!
  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Xì pam phát .
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nước nhà này ngon quá, xin miếng nữa để nói dăm ba câu chuyện nào
    Thía nhà bạn ở đâu chuyển sang đấy? Chưa chuyển thì thôi chứ, chuyển rồi sao ko hợp nhất lại nhỉ? Cùng 1 tên, cùng 1 mục tiêu chí hướng, lập nhiều hội làm gì để mọi người lại nhầm lẫn
    Gộp lại với SC nhà tớ đi
    Tất nhiên tớ độc thân xịn rùi, ko thì vào nhà làm gì?

  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Trong vòng 24h nữa, bạn không làm cho chúng tôi thấy, topic này có ý nghĩa, nội dung hơn tòan bài spam mà tôi đã đọc qua ở 2 trang, thì tôi sẽ khóa topic này lại.
  7. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    bão đến kìa bà con ơi. ngại wa đi mất
  8. da_den_toc_xoan

    da_den_toc_xoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Zô đê bà con uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Chúc mừng nhà mới cái.............
    libeti-tèo đâu rùi, ra mắt anh Cúm đi nào
    (theo thông tin của Cúm-gà thu thập được ngay sau khi WTT bị sập.........)
    "Chuyện kể rằng, cách đây lâu ơi là lâu..... áng chừng chưa đầy 1 tuần, wtt có đại dịch do mấy con chuột cống hôi hám, xù xì gặm nhấm nham nhở cái diễn đàn, nào là hội độc thân, nào là hội cha mẹ... cũng bị chịu chung số phận. Hỡi ôi, còn gì dã man hơn, còn gì đau đớn hơn khi toàn bộ bà con trong diễn đàn tá hoả, toán loạn và vô cùng hoang mang vì nạn dịch này. Cô Gà con chẳng màng đến việc lên chuồng, tắm giặt, gội đầu. Đâu còn niềm vui nữa đâu cơ chứ, thôi mặc kệ cứ để đầu bửn, gầy trắng phớ cả đầu cũng chẳng sao cả vì Gà buồn đau quá mà; bác Mèo-nhà thì ủ rũ ngồi nhai vành mũ, bác nhai từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong dường như bác muốn nhai hết cái nỗi buồn này luôn cho xong; bác William-cường thì thôi rồi, chẳng thèm ngó ngàng và lui tới căn phòng WC thân yêu, nơi mà hàng ngày bác vẫn đứng phát giấy và kỳ cọ nó mỗi khi có khách nghé thăm. Tám-đỏ thì không còn vô tư như thường này, nằm lăn lộn khóc rưng rức trong phòng của bác WC mãi không thôi.
    Maiphamquynh cùng Chubacha thì hàng ngày vẫn đèo nhau lên quỳ châu chữa trị nỗi buồn đau vì sập wtt. Hai cô mặt buồn rười rượi, mắt nhìn xa xăm như toàn bộ hy vọng của mình bị tan biến.
    còn các thành viên khác là Bác Phê-tít, Côngchúamuỗi, BácNêmô... thì rủ nhau đi bộ trên thành cầu LongBiên....
    Ai cũng buồn đau, chỉ riêng em Libe-teo thì vẫn nhởn nhơ hát líu lo, suốt cả ngày cười hềnh hệch. Rõ đồ khỉ, trong hoàn cảnh này còn cười được. Cả hội nhìn Libe-teo ngán ngẩm. Nhưng thẳm sâu trong nụ cười man dại đó của Libe-teo là một nỗi buồn rười rượi, giá như cô có thể quẳng quách nỗi buồn này xuống đáy của dòng sông thời gian thì hay biết mấy. Diễn đàn HĐT là nơi cô dốc hết lòng, ruột, tim gan phèo phổi của mình. Chỉ tại lũ chuột đáng ghét, ngay cả lòng mề, ruột gan cô cũng bị chúng xơi tái hay sao??? Libe-teo vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó WTT sẽ hồi sinh và cô lấy lại được những phụ tùng lục phủ ngũ tạng tinh thần của mình. Libe-teo vẫn mỉm cười vì cô nghĩ rằng cô có thể tiêu diệt được lũ chuột đó, cô chỉ cần ngồi đợi lũ chuột kia bị ngộ độc vì đã chén phải lòng mề của cô.
    Chúng ta cùng hy vọng ngày mai tươi đẹp sẽ tới và WTT được hồi sinh và ngôi nhà của HĐT được xây dựng lại "Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Niềm tin này sẽ sớm trở thành sự thật........
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Mod nhắc nhở rồi kìa, vậy topic này làm gì đi chứ:
    Nội quy, tiêu chuẩn, mục đích, kế hoạch sắp tới thế nào đây???
    Rồi thành viên tham gia sinh hoạt, đóng góp xây dựng như thế nào?:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này