1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Độc Thân - Những người ngày nào cũng hát lên câu hát một mình !!!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi yeulamchi0311, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hị hị tại bác ko đọc bài iem đăng kí tham gia box rồi, quan điểm của em rõ ràng lắm thế mà bác ko biết thật là
    đợt vừa rồi nghỉ được có 2 ngày em vù một phát ra Móng Cái làm một cái chăn lông về để mùa đông này đỡ rét rồi.... Mục tiêu của em bi h là đi tìm người đắp chung thôi ạ
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tìm người đắp chung thì đơn giản quá ( Tớ là fen hâm mộ của chăn lông đơi nài )
    Tình hình là tuần tới mời đồng chí lên nhập viện ná - mới chuẩn đoán thì thấy là căn bệnh cô đơn hơi trầm trọng rùi í ( yên tâm là sẽ tìm được người đắp chăn cùng đới )
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hn cái rét bắt đầu hỏi thăm tới những ngưòi cô đơn và những cơn mưa fùn làm con ngưòi ta đã bùn càng bùn hơn, đã lạnh càng lạnh hơn. Mà đúng thật, lạnh từ trong ra ngoài.
  5. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    mình đang cô đơn,đang buồn . "sao em nỡ ra đi đúng lúc anh cần em nhất"
  6. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế này chỉ mong có những người bạn bên mình thôi nhỉ? Ngồi tâm sự nhâm nhi chén rượu. Nghĩ đến thế đã thích rồi
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Ừa, những lúc này mà có những ngưòi bạn hỉu mình, bên cạnh mình thì có lẽ mọi lỗi bùn cũng đc đẩy lùi đi fần nào!. Nhưng nếu có mà ngừơi đó ko hỉu và ko .... thì nỗi bùn đó sẽ sao đây, chắc là đc gấp bội chăng ?????????
  8. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì khổ rồi. Thà không có còn hơn.
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mọi cái luôn ko đc như ý
  10. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Vụ này đúng là độc thân thật rồi. Mùa đông đến trời bắt đầu se lạnh kiếm mãi mà chẳng có cái chăn 37 độ nào. Nếu có kiếm được thì cũng làm gì được đắp luôn đâu. Đúng là đợi bất công với người lương thiện.

Chia sẻ trang này