1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

== ) HỘI ĐỘC THÂN ( == OFFLINE Chủ Nhật ngày 1/1/06 Chào năm mới ~~~ Khoảng cách có là gì ~~~ ( Xem

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 12/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0

     






    [​IMG]
    Có những người cả đời tìm kiếm, theo đuổi bóng hình không có thật, chợt một lúc nào đó nhận ra nửa còn lại của mình ở ngay bên cạnh.
    Họ là người chia sẻ những đắng cay, ngọt bùi, người đó chính là người bạn thân của bạn...
    ?oNhớ chi sông núi xa xôi/ Hãy thương ngay lấy người ngồi bên ta?- người xưa đã đúc kết như thế về những chuyện tình. Bạn mải theo đuổi một bóng hình trong mộng, mải chạy theo những ánh hào quang hào nhoáng. Có một lúc nào đó trên đường đời, bạn nhìn lại, và hiểu ra rằng những hình bóng mình theo đuổi không có thật.
    Bạn nhận ra chỉ có người bạn thân là hợp với mình. Người bạn thân chính là không khí và bạn là cái cây cần không khí. Ở bên cạnh người ấy bạn thấy bình thường nhưng xa nhau bạn thấy thiếu, thấy cuộc sống không còn bình thường nữa.
    Và khi người bạn thân ấy có người khác giới để ý, bạn thấy bứt rứt, khó chịu thậm chí còn... ghen. Bạn hay nghĩ đến người bạn thân, hay nhớ lại những kỉ niệm mà trước đây bạn bỏ quên trong xó xỉnh nào đó. Và bạn nhận ra mình đã yêu...
    Trong cuộc sống có nhiều người yêu nhau bắt nguồn từ tình bạn thân thiết, từ sự đồng cảm, chia sẻ. Nhưng cho đến bây giờ người ta vẫn suy nghĩ nhiều về chuyện nên hay không nên yêu người bạn thân. Và người ta đã đưa ra 2 giả thiết:
    1. Nên yêu bạn thân
    Những người đồng tình ủng hộ những người bạn thân yêu nhau cho rằng tình yêu được xây dựng trên cơ sở tình bạn chân chính chắc chắn sẽ bền vững. Họ đã hiểu tính tốt và những tính xấu của nhau nên dễ chia sẻ với nhau những ưu tư trong cuộc sống. Bạn sẽ không phải lo lắng những chuyện nan giải, tưởng như vớ vẩn nảy sinh trong tình yêu.
    Hơn nữa nếu xây dựng gia đình, họ đã có sẵn nền tảng về sự hiểu nhau, hiểu hoàn cảnh gia đình của nhau và cuộc sống ít nhiều tránh được những va chạm. Những đôi vợ chồng trước khi yêu từng là bạn thân thì ở họ không chỉ có tình cảm vợ chồng mà còn là bạn, là người đồng nghiệp chân thành nhất. 
    2. Không nên yêu bạn thân
    Những người phản đối cho rằng vì quá hiểu nhau nên tình yêu của những người bạn thân không còn lãng mạn nữa. Mà lãng mạn là hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu. Vì quá hiểu nhau, biết quá nhiều về cuộc sống của nhau vô hình chung làm cho nửa kia cảm thấy mất tự do, không thoải mái.
    Không nên yêu bạn thân còn bởi vì cuộc tình duyên không nên cơm cháo gì thì coi như mất luôn một tình bạn bao năm xây đắp. Thực tế có rất nhiều người từ bạn thân chuyển sang vị trí người yêu và sau đó là mối quan hệ không gì cả.
    Nhiều người khi là bạn thân thì sẵn sàng sống chết vì nhau nhưng đến khi yêu nhau, chán, bỏ nhau và quay sang ghét nhau, coi nhau chẳng ra gì.
    Nói chung yêu hay không yêu bạn thân đều có mặt tốt và không tốt. Điều quan trọng là những người trong cuộc nên nghĩ kĩ trước những quyết định của mình, sẵn sàng chấp nhận mật ngọt hay đắng cay do tình yêu từ bạn thân mang lại.
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]

    ?oNghề nghiệp có cản trở tình yêu??. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất nghiêm túc và là một nhân tố khá quan trọng trong việc quyết định tiến tới hôn nhân hay không trong tình yêu.
    Xuất phát từ thực tế đang diễn ra trong môi trường sinh viên thời @ hiện nay, rất nhiều các đôi yêu nhau chân thành sâu sắc trong lúc còn ở trên ghế giảng đường, thế nhưng khi ra trường, hoàn cảnh và điều kiện lại hoàn toàn khác nhau thường dẫn đến những kết quả không được như mong muốn. Trong đó nguyên nhân nghề nghiệp là vấn đề nan giải và khó khăn không thể bỏ qua.
    Đây cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn đến chia tay của không ít sinh viên khi ra trường. Bởi lẽ, nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng trong việc xác lập thu nhập của mỗi người khi tính đến chuyện kết hôn, trong đó vấn đề ăn ở, đi lại và nhiều chi phí khác trong cuộc sống không thể không tính đến. Đó là chưa bàn đến vấn đề tính chất của nghề nghiệp.
    Hiện nay không ít những chàng trai rất thích lấy những cô gái có nghề nghiệp mang tính chất ổn định, đặc biệt như nghề sư phạm bởi một lý do vô cùng thực tế: người làm giáo viên có nhiều thời gian để chăm sóc nhà cửa, chồng con hơn là các ngành nghề khác.
    Chưa kể đến tình trạng, khi yêu có thể lãng mạn, có thể bỏ qua những hoàn cảnh nghề nghiệp, chỗ ở? nhưng khi kết hôn mọi người đều phải tính đến việc nghề nghiệp có phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của nhau hay không. Có những đôi khi yêu nhau chưa tính đến việc hơn kém trong nghề nghiệp, nhưng khi ra trường xét thấy anh (cô) ta hơn/kém người khác cũng có thể chấm dứt tình yêu ấy để lựa chọn.
    Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, có rất nhiều bạn trẻ bằng tình yêu mãnh liệt đã vượt qua những khó khăn và cản trở về nghề nghiệp để đến với nhau hạnh phúc cũng không phải là hy hữu.
    Nghề nào cũng quý, nghề nào cũng đòi hỏi phải bỏ công sức của chúng ta mới có, nghề nào cũng có giá trị cao đẹp của nó. Và quan trọng không phải nghề chọn người mà là người chọn nghề, tức là bản thân chúng ta đối xử như thế nào với nghề nghiệp của mình đó mới là điều đáng trân trọng và là cơ sở để người khác nhìn vào đánh giá bản thân mình và nghề nghiệp của mình theo đúng nghĩa.
    Tình yêu thực sự là tình yêu phải có sự đồng cảm, tôn trọng, thấu hiểu của cả hai bên, cũng như biết yêu ngay cả những khuyết điểm của nhau vì đó là một phần trong con người mình, đừng vì lý do này khác mà đánh mất bản thân mình. Mỗi người cũng rất cần những ước mơ riêng, những yêu thích, những khát vọng riêng.
    Hãy cố gắng hòa hợp chứ không hòa tan.
  3. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    "Phim" dạy rồi: "Bản thân trong mỗi cuộc tình, đều có những khúc mắc riêng của nó". . Tình yêu nào thì cũng có những khúc mắc cả, độc thân là tốt nhất, đỡ vướng bận, lại được tự do "ca hát".
    Được justfriend sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 07/12/2005
  4. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hungnet spam bài ghê quá, nếu muốn đóng góp cho mọi người, hãy chỉ đường link, đâu cần phải post nhiều đến như vậy.
  5. Pentium_X

    Pentium_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Những khi trời lạnh thế này mới thấy đôc thân thiệt thòi ghê, nhưng đã chót tuyên bố vao SC rồi đành cắn răng chịu ret vậy. Anh em đâu khuấy động cho nó ấm lên nào.
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy anh hungnet nhiệt tình chứ , những bài như thế nếu để link có lẽ mọi người lười đọc hơn nhiều :) Mà click vào link mới chậm lắm :) đọc luôn khoái hơn . . . .
    Hix . . . mùa đông lạnh thật . . . . Giáng sinh sắp đến rồi . . . nhà mình chuẩn bị đê . . . . .
    Các bác thấy ý kiến tụ tập lại 1 chỗ nào đó ấm cúng rồi tự trang trí , nấu ăn lấy thế nào . . . . Cái đó chắc phải có nhà của ai đó :( không biết có mem nào lo được cái việc này ko :-/
  7. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này, bác xì pam mới đúng
    Thứ nhất nếu đưa link thì có khi không ai để ý mà đọc
    Thứ 2 nếu đưa đường link thì phải là 1 bài viết hoàn chỉnh
    Thứ 3 có những bài trước khi em post lên thì đương nhiên phải chắt lọc cho phù hợp.
    Thứ 4 có những bài em post lên không hoàn toàn là 1 bài viết hoàn chỉnh có sẵn, mà em đọc qua nhiều bài viết và sưu tầm thêm 1 số thông tin khác để viết thành 1 bài bác àh
    Và thứ 5, ..., ...,
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ... sau một tuần bất ổn .. Chuột đã trở lại và ổn hơn bao giờ hết ...
    Một tuần nặng nề ... mệt mỏi ... buồn ...
    Qua hết rồi và sẽ cùng mọi người trong ngôi nhà yêu dấu chuẩn bị kế hoạch đón Giáng sinh chứ nhỉ ..
    Nhưng tình hình này thì liệu có ai đi không nhỉ ... khi mà giáng sinh về ai cũng muốn có một không gian cho riêng mình ..... kể cả những người độc thân ......
    Thôi thì kệ ...
    Chúng ta sẽ tổ chức off vào ngày 25/12/2005 t
    Khi đi mỗi thành viên sẽ phải tự chuẩn bị cho mình một món quà ( hoa hay /... bất cứ thứ gì được gói ghém cẩn thận có thắt nơ ... ) Giáng sinh mà .. chẳng nhẽ mang tiếng đi chơi mà lại về tay không ..
    Tạm thời cứ chuẩn bị thế đã ... còn chuơng trình cụ thể .. từ từ mà
  9. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng hùng hậu nhất có lẽ là Hội Độc thân của Chuottrang, khởi động cùng Noel nào
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ cả nhà

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này