1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

== ) HỘI ĐỘC THÂN ( == OFFLINE Chủ Nhật ngày 1/1/06 Chào năm mới ~~~ Khoảng cách có là gì ~~~ ( Xem

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 12/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    E hèm!!! Để xem nào!!! Hình như mới chỉ 1 tay đấm thôi nhỉ>>??? Phải thêm ta nữa mới được!!!
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chi nen làm wên với chịKat thôi ,còn bà chị chuột thì...e hèm,e khuyên bác đừng đi theo vết xe đổ của em....buồn thảm lắm bác ạ...ôi cuộc đời.
    @chichuôtj:em khuyên người ta thế thôi chứ em vẫn yêu wí chị lém
    dzô dzô cho hết buồn nào
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đông thế ... hoành tráng thế ...
    Hội trưởng Man hôm đó tươi thế ...Ảnh đẹp thế .....nhưng .... chẳng tiếc vì đã không đi ... mà chỉ hơi buồn vì không đi được thôi ...
    @Kat : Chị iu quí .... Em nhớ chị .. Hôm nào chị em mình coffe đi ... Chị đổi đt đi ..rùi cái cũ thì bán rẻ cho em .....
    @ghost : chú với chị ... quà cáp làm gì cho khách sáo nhỉ ... Tấm lòng là quan trọng .... Chú cứ ngoan ngoãn... chị không phụ chú đâu mừ
    @all : hoan nghênh tất cả mọi người đến với S_C và tận hưởng những cảm giác .. không thể nào quên ... À ... sao giao thừa tết này không off trận nữa nhỉ ... được không nhỉ ... Nếu OK lại lên kế hoạch tiếp hì hì
    Phen này nhà mình phải năng sang bênTBTY kiếm thêm thật nhiều bạn .. off cho vui nhờ
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hì hì .. có mặt .. hoan nghênh ra nhập S_C Đề nghị cho biết thêm chi tiết ( càng chi tiết càng tốt )
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ghost .. năm mới năm me .... chú không tính về VN nữa hả ....
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    về chứ về chứ......sống chết gì cũng phải về.Về đặng còn đi ọp ẹp cho biết chứ...hic..cả nhà vui vẻ vậy ko về uổng cả đời à.Mà chưa biết chừng về còn kiếm được một nửacua minh ko chung hehe...về,nhất định sẽ về với anh em một phen.còn cái vụ em khuyên người ta là rút từ kinh nghiệm bản thân...đúng sai ai biết đâu nhưng kô nên lừa dối mem mới chứ chị.

    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 03/01/2006
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Hị hị . . . có một hôm không lên mờ ảnh ọt bị hỏng hết rồi :( rõ ràng lúc mới post xong còn xem được cơ mờ :D . . . . . chắc tại . . . . . thời tiết :-"
    :D may mờ sis kíu em . . . . . . . nhưng mờ sis lại cho cái mẹt em lên thế :( xấu mù . . . :-<
    . . . nhà mình lại sắp lên nhà mới rồi . . ..
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tình hình nhà mới xây thế nào đã có dự định gì chưa các bác???em có giúp gì đươc kô//??
    dzô dzô vì nhà mới sắp xây...hehe
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 03/01/2006
  9. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Vẫn theo kiểu rườm rà đáng ghét ấy thôi!
    "... Một ngày thật đẹp trời. Càng về chiều trời càng đẹp. Gió nhẹ, se lạnh, trong và lặng. Có lẽ chỉ có những kẻ thất tình hoặc trong lòng chất chứa quá nhiều nỗi niềm mới cho rằng trời hôm nay thật buồn. Mình thì không phải vậy! Một chút lâng lâng, một chút mong mỏi thêm vào một chút vội vã mang lại cái cảm giác thật là lạ.
    Chiều nay có cuộc hẹn đi chơi đầu năm với S_C. Có lẽ đây là lý do chính đã tô màu cho cảm giác của mình ngày hôm nay. Chuột chọn địa điểm thật khéo. Chính là cổng trường Đại học Thủy Lợi. Khéo ở chỗ toàn bộ ngôi trường này được phủ một màu sơn nâu đỏ, cái màu có thể đem lại cảm giác ấm áp cho con người trong cái se lạnh của một ngày đông. Nó dường ?osupport? cho cảm giác của mình lúc này.
    14h30?T: Có mặt tại điểm hẹn với một niềm tự hào nho nhỏ. Đến đúng giờ! Không sớm và không muộn hơn.
    Đặc điểm chung của những kẻ đến điểm hẹn với những người chưa hề quen biết là: Ngơ ngác, chần chừ và luôn giữ một nụ cười ?ovô hướng? với tất cả những ai ?okhả nghi?. Mình cũng không ngoại lệ nên thật dễ để người khác nhận ra. Người khác ấy chính là Thanh4us, một mem khá trẻ của S_C. Quần thể thao, áo thể thao, giầy thể thao và một khuôn mặt cũng rất... thể thao là đặc điểm dễ nhận diện ở Thanh4us. Chỉ có điều thật khó nhớ đối với mình.
    Không biết có phải là mình cập nhật thông tin chậm nên không được biết giữa S_C và cty Cao su Sao Vàng Việt Nam mới thiết lập một mối liên kết đặc biệt hay là mấy vị giám đốc cty này cũng có xuất xứ từ S_C của thế hệ trước. Phải nói rằng có một đức tính của các mems nhà S_C đã được thể hiện một cách cực kỳ tinh tế và trọn vẹn trong các sản phẩm của cty này. (Cũng có thể là ngược lại!). Chưa có một sản phẩm nào có khả năng đàn hội tốt như xăm lốp Sao vàng. Và cũng chưa có một khái niệm thời gian nào lại co dãn tốt như khái niệm thời gian của nhà S_C chúng ta. Bởi chúng có cùng một bản chất là được tạo ra từ .... CAO SU!
    Chuyện trò trên trời dưới biển với Thanh4us, nhai hết 5 thanh Singgum, mỗi thanh nhai mất 10?T, uống hết 4 ly trà nóng mà chưa thấy thêm bóng dáng mem nào! Đấy là chưa kể mấy lần hụt hẫng vì tưởng nhầm người qua đường là các Mems nhà mình.
    15h00?T: Chẳng thấy ma nào cả!
    Khả năng chịu đựng tuyệt vời đã níu kéo được chút ít cái tinh thần đang bon bon xuống dốc như xe không phanh của mình và Thanh4us.
    15h20?T: Bà chủ quán nước nhìn cái cốc thủy tinh đã rỗng tuếch hơn 20?T trên tay mình tỏ vẻ không bằng lòng. Mình biết ý gọi thêm 2 cốc trà nữa nhưng không dám uống vì đã lường trước được ... ?ohậu quả?!
    15h30?T: Thanh4us có vẻ kiên nhẫn nhìn về hướng đường từ phía ngã tư Sở, nơi mà cứ 5?T lại có một chiếc xe buýt to xù đỗ uỵch rồi lại chạy đi. Có lẽ hắn đang mong đợi một thiên thần bước xuống từ cái cục vuông vuông, dài dài thô kệch đó để ban cho hắn một điều ước. Hỏi ra mới biết là hắn đang đợi Chuottrang1984. Mình thì bắt đầu quên mất trạng thái chờ đợi nên cứ mải ngắm dòng người qua lại trên đường, chả để ý đến thời gian và cũng không thấy sốt ruột nữa. Thế mới kỳ!
    Chợt nhớ đến một số điện thoại!
    15h35?T: Có nằm mơ cũng không thể nghĩ được cùng một lúc có tới 3 người cùng đến cuộc hẹn trên một chiếc Môtô. Ba người này đều lạ lẫm đối với mình! (Con số 3 lúc này quả thực là một giấc mơ!) Bởi hụt hẫng mấy lần rồi nên mình và Thanh4us chỉ ngồi đoán già đoán non thôi chứ không ra hỏi nữa. Mình đang chăm chú nhìn vào một trong 3 người mới đến nên không để ý tới nét mặt nửa hớn hở, nửa nghi hoặc của Thanh4us. Người mình để ý bận một chiếc quần Jeans màu xẫm, khoác một chiếc áo khoác nhẹ màu thiên thanh, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt đen khuất dưới cặp mắt kính trắng lóng lánh. Đặc biệt người đó có cái miệng rất hay cười giống em Chuột, để lộ dưới khóe miệng một chiếc răng khểnh rất có duyên, rất hài hòa với một khuôn mặt khả ái.
    Nếu có điều gì để lại ấn tượng lâu nhất cho mình trong lần Off trước với S_C thì đó chính là mùi hương nồng nàn và dáng vẻ ấm áp của cô gái có nick là Kat_girl. Chính vì vậy mà mình đã nhận ra Kat ngay lập tức khi có cảm giác ai đó vừa dừng xe lại sau lưng mình. Ngoảnh lại thì quả thực đó là nàng. Vẫn quen thuộc trong chiếc áo choàng dài, dáng cao, thanh thoát. Sau xe còn có một cô bé khác với khuôn mặt hiền lành và đôi mắt e lệ. Sau hỏi mới biết là cô cháu của Kat và còn biết thêm ?ocháu nó còn quá bé nên các chú đừng có mà xí xớn!?. Cùng lúc ấy thì phía 3 người mới đến đã kịp thu thập thông tin, phân tích tình hình tại chỗ để nhận ra ?ođồng minh?.
    Theo lời giới thiệu thì người lúc nãy mình nhìn chăm chú chính là Blackstar209, cô gái có số điện thoại mà mình chợt nhớ ra khi trước. Lúc này mình mới để ý đến 2 người còn lại trong nhóm 3 người đó. Một người là ?orùa vàng 10kg? (nếu là ba ba thì cũng hay lắm chứ), một người là ?ocướp biển xxx? (trong thời đại Internet này mà sử dụng ký tự xxx như thế thì thật dễ khiến mấy bác bên bộ Văn hóa thông tin ?oquan tâm?). Hai mems này đều có dáng người nhỏ nhắn và cách ăn mặc giản dị như nhau. Ngoài ra, Ruavang10kg có thêm một cặp mắt kính cận trông rất trí thức còn Cuopbienxxx có mái tóc hơi xù lên một chút. Cả 3 người này đều là sinh viên và đều là mems của hội 85Solo bên box TBTY, nhưng cũng đồng thời tham gia vào S_C. Thật chẳng có ai vừa Sô-nô lại vừa Sing-gờ như mấy người này.
    Kat phải đưa cô cháu gái đi mua đồ nên chẳng ai giữ được. Cũng may là nàng hứa sẽ trở lại nên không ai thấy tiếc.
    (Ái chà! Lôi thôi thế này không biết khi nào mới xong cái vụ tường thuật này! Hix...)
    15h45?T: Chuột vẫn chưa thấy đến. Thanh4us cứ luôn nhắc mình về cô bé này. Còn mình thì nhắc với mọi người về một cái nick có khả năng gây shock. Lesbian_8283! Nhờ BlackStar nên mình biết tên và số ĐT của cô gái có cái nick ấy. Một giọng nói khá hay ở phía bên kia đã hứa hẹn cuộc gặp sẽ có thêm không chỉ 1 người. Quả nhiên không bao lâu sau (khái niệm ?okhông bao lâu? được tính đối với một tỷ phú thời gian) xuất hiện thêm một cặp nam nữ trên một chiếc Jupiter đầu đỏ đuôi trắng. Cô gái ngồi sau xe chính là Lesbian_8283. Cực kỳ ấn tượng với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, làn da trắng ẩn hiện trong bộ váy liền áo điệu đà, đôi boots đen hiện đại cùng với một phong cách trẻ trung, sôi nổi, Lesbian_8283 dường như đã làm 3/4 ?oTrái tim số? của mình mất đồng bộ và tê liệt tức thì và phải mất 10giây sau mình mới nhận ra người ngồi phía trước xe chính là Hội trưởng của S_C. Man_bat_tu! Giả như em Sieuchanhhadong mà ở đây thì chắc cả dãy phố Tây Sơn sẽ bừng tỉnh vì nỗi vui mừng của cô bé này mất. Man_bat_tu ntn thì mọi người đều biết rồi! Nói chung là rất phong độ!
    16h15?T: Thu_ 6 xuất hiện cùng một cô gái nữa nhờ ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin di động vào việc hẹn hò. Thu_6 có vẻ là một cổ động viên bóng đá nhiệt tình khi từ Cầu Giấy lên tận sân bóng Phúc Xá để cỗ vũ. Khá mạnh mẽ, nhanh nhẹn và đôi chút tinh nghịch là những gì mình có thể cảm thấy ở cô gái này. Còn cô gái có chiếc áo khoác màu vàng đi cùng Thu_6 thì hơi trầm lặng nên mình không biết gì nhiều ngoài vẻ mặt hiền hiền.
    16h25?T: Chuột chắc chắn là không đến rồi! 5?T dành cho việc thảo luận và liên lạc với một nhóm bạn của Thu_6, hội Gà HN! Quyết định đi Off cùng với hội này cho đông vui. Vì hội này đi đá bóng trên Phúc Xá về rồi đi Off luôn. Điểm hẹn tại quán bia số 94 Trần Quốc Toản. Đi ăn lẩu và uống bia hơi. Ặc ặc...
    16h45?T: Không hiểu sao đang có dịch cúm H5N1 mà vẫn lắm gà thế không biết! Quả thực đội bạn đã lấn lướt cả S_C nhà mình về số lượng và công suất âm thanh phát ra. S_C nhà mình vốn ưa cái nhẹ nhàng, ấm cúng nên đứng cạnh đội bạn cảm thấy hơi bị ... ngốt!
    Không sao! Giao lưu mà! Thế nào là tứ hải giai huynh đệ! Tình bạn muôn năm! Tình hữu nghị muôn năm! Dô! Dô! Dô!
    Một chầu! Hai chầu! Trời lạnh! Bia cũng lạnh!
    15?T sau, Kat đã trở lại như đã hứa, cùng với cô cháu mà Kat đã giới thiệu.
    Phía bạn nhờ một nhân vật có bí danh ?oThầy giáo? nên không khí trở nên rất sôi động! Không phải bản thân nhân vật này đã khuấy động không khí buổi gặp mặt, mà chính là các chú gà đội bạn đã đem ?oThầy giáo? ra làm quả cầu để người tung kẻ hứng, theo một nghĩa tích cực và vui nhộn. Ngoài ra cũng không có gì khác nổi bật.
    Ah! Thật là sai lầm khi nói vậy! Thật sai lầm! Quả vậy, ngoài các chú gà đực ra, đội bạn còn có một dàn các nàng gà mái 5, 6 cô rất chi là xinh tươi! Nổi bật hơn cả là một nàng gà mái trong bộ cánh màu hồng phấn! Khuôn mặt thùy mị, trong sáng, nét mày thanh tú với làn mi cong e ấp! Nói hội trưởng S_C phong độ quả không sai. Ngay từ đầu, nàng mái này đã quẳng một cái nhìn say đắm thẳng vào mặt hội trưởng của chúng ta. Nghe phong thanh rằng, nàng có cái nick gì đó có liên quan đến từ ?oBún? (Hy vọng không dính dáng gì đến món bún gà, món khoái khẩu của mình! Keke...).
    Thật may là Kat có đem theo máy ảnh để có thể giữ lại một vài khoảnh khác đáng nhớ của buổi Off ngày hôm nay! Kat thật tuyệt vời! Lúc nào cũng suy nghĩ rất chu đáo!
    Tính cách hơi trầm của cô gái mặc áo vàng đi cùng Thu_6 khiến cho mình quên mất cái nick ?o...không thích cỏ dại? của cô ấy rồi! Mình thật là đãng trí!
    Có một điều khiến cho buổi Off với hội Gà HN ít nhiều mất đi sự hứng thú! Chính là ở chỗ S_C và Hội Gà HN hoàn toàn chia thành 2 nửa độc lập một cách tự động khi mọi người vào bàn. Và câu chuyện của 2 bên cũng vì thế mà không dính dáng gì đến nhau cả. Phía bạn thì cười nói ầm ĩ vì họ đã quen nhau lắm rồi. S_C nhà mình thì vẫn theo thói quen rì rầm nhỏ to, tâm sự đủ chuyện theo kiểu nhẹ nhàng và tình cảm một cách rất... truyền thống. Vì đặc điểm của S_C là thường xuyên có tỷ lệ mems mới rất lớn nên nhu cầu tìm hiểu thông tin giữa các cá nhân theo đó cũng nhiều. Cầu nối gần như duy nhất với đội bạn là Hội trưởng S_C, cũng là một con gà. Một sự kết hợp không hoàn hảo nếu không muốn nói là thất bại giữa S_C và Gà HN! Thật đáng tiếc! Điều này khiến cho S_C nhà mình nhiều người cảm thấy có điều gì đó hơi miễn cưỡng. BlackStar thì cứ luôn miệng bảo S_C nên về trước hoặc rủ nhau đi đâu đó ngồi nói chuyện cho dễ. Mình cũng đồng ý như vậy. Mọi người cũng thấy như thế thì hơn. Mình với hội trưởng vác bia sang chào bà con họ hàng nhà gà một câu thì không vấn đề gì. Nhưng Lesbian_8283 thì thực sự gây ngạc nhiên khi cũng sang chào họ bằng 1 cốc bia tràn căng với động tác ?obottom up? rất ngoạn mục.
    17h45?T: Nói lời chào với họ hàng nhà Gà HN. (Giá biết gáy thì mình sẽ chào kiểu khác)
    Không biết Man nhà ta có cảm thấy luyến tiếc điều gì không? Một làn mi cong chẳng hạn!
    Kat lại phải về cùng cô cháu gái. Cũng không níu kéo được!
    Có ai ở nhà mình mà không biết ?oQuán Cay? không nhỉ?
    Còn mình thì không biết! Đành đi theo mọi người đến đấy vậy! Còn lại 9 người! 5 nam, 4 nữ. Thật đáng tiếc! Không phải là 4 cặp và 1 người mà là 9 người! (Không hiểu tại sao khi trời bắt đầu tối thì mình lại có suy nghĩ hay ho như vậy.Hê hê...)
    Quán thật là đông đúc. Mà hình như mình từng đến đây rồi. Từ chỗ ngồi ngoài trời có thể nhìn ra mặt hồ Giảng Võ qua khe mấy gốc cây già cỗi. Hơi nóng từ hàng xe máy vừa mới dựng đã ngăn mất cái dòng không khí lạnh rất đặc trưng từ mặt hồ tràn vào. Tiếc quá!
    Ai mà thích ăn nem rán hoặc sò nướng thì thật đáng tiếc! Ai thích uống rượu Votka HN thì cũng đáng tiếc nốt! À, lại còn trà đá nữa chứ! Hết rồi! Chỉ có vậy thôi! Nhưng cũng đủ để câu được khá nhiều thời gian và một số thông tin cần thiết. (Mình lưu trữ nhiều thông tin thế không biết sau này có bán được không?) Lesbian_8283 kể một câu chuyện khá thú vị về cái nick gây shock của mình. Nàng còn có một giọng hát rất hay nữa. Tiếc là chưa có cơ hội để bà con thưởng thức. BlackStar có vẻ say sưa chuyện trò với chàng tài xế ?orùa vàng? của mình, chả để ý đến ai cả. Mình mới có một phát hiện thú vị là Man_bat_tu luôn luôn ngồi cạnh và ngồi về phía bên phải của Lesbian_8283, trừ khi ngồi trên xe. Không biết vì duyên cớ nào đây! Thật là đáng để mọi người tò mò về tương lai gần của hắn. Thu_6 thì hình như gặp mưa điện thoại với lại tin nhắn hay sao ấy. Thanh4us có vẻ tập trung vào chuyên môn của mình nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ với cái đĩa sò nướng bé tẹo ấy. Cộp! Mình chỉ ngồi cụng ly với anh chàng Cuopbienxxx ngồi cạnh mình và hàn huyên với cô em áo vàng ?o...không thích cỏ dại? ngồi đối diện là thú vị rồi. Nói thật, trong lúc ngồi gõ bài tường thuật này mình vẫn cố nhớ chính xác nick của cô em này mà không nhớ ra được. Thật tệ!
    18h40?T: Thời gian thích hợp cho tất cả mọi người để không cần có bất kỳ lời giải thích nào đối với các vị phụ huynh khi trở về nhà. Thậm chí đủ để BlackStar hoàn tất một bữa tối nữa. Với lại vậy cũng là đủ cho một buổi đi chơi. Tất cả mọi người đều đứng dậy trở ra về. Chuyện không nói nữa.
    Chẳng ai để ý trời đã tối như thế nào! Cũng chẳng ai để ý rằng trời đã trở lạnh hơn buổi chiều rồi! Trong lòng mình không cảm thấy có điều gì luyến tiếc như buổi Off lần trước nữa. Cũng không trách em Chuột đã hẹn mà không đến. (Không nỡ trách thì đúng hơn). Thay vào đó là một cảm giác vui vui, mênh mông khó tả. Nhất là khi nghĩ đến đôi mắt ấy dường như đang nhìn mình!..."
    Sang năm mới rồi! Xin dành 95% lòng chân thành để chúc mọi người một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui.
    Chúc các cô gái sẽ hơn một lần thổn thức! Chúc các chàng trai sẽ hơn... vài lần rạo rực!
    Việt Nam cố lên! Việt Nam vô địch!
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Oạch !!!
    Bác chịu khó post ghê cơ!!!
    ĐÍnh chính xíu, iem vẫn nói chuyện với cả nhà mà, có lẽ bác ngồi xa quá nên ko nghe rõ... tại iem có giọng oanh vàng líu lo mừ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này