1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội độc thân ( Post II )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hội độc thân ( Post II )

    theo em nhớ ko nhầm thì cách đây khoang 3 tháng , hội 84 vẫn còn có hội độc thân , nhưng do tình hình dân tình tản mát hết nên hội tạm ngừng hoạt động. Nay mạn phép các bác bề trên . Em có đơn như sau :

    Đơn xin làm hội trưởng hội độc thân
    Kính gửi :
    -Mod 84 : ( em cũng ko nhớ hết nên để chung vậy , các bác thông cảm )
    - Các sếp lớn , sếp bé của các hội liên quan : ( Hội đồng hương, GDQQ , Hội phụ nữ , Hội Cà phê ... )
    - Các thần dân quý mến ( mặt như cái nến

    Tôi là KOCAMXUC xin đứng lên 1 tay chung sức xây dựng lại hội Độc thân. Hội chỉ dành cho người đàn ông độc thân , các quý ông đang ly dỵ vợ ( sắp và sẽ ) . Chúng tôi đứng lên thành lập hội với mục đích:
    - Tạo nơi giao lưu học hỏi cho các chàng trai độc thân
    - Tạo nơi ăn chốn ở cho các quý ông bị vợ đá ra khỏi nhà vào đêm khuya
    - Tăng thêm tình đoàn kết thân mật của các thành viên trong hội

    Tôn chỉ của chúng tôi lầ :
    - hãy vì 1 thế giới không phụ nữ.

    Thể lệ tham dự cho các hội viên sẽ được viết sau đây . Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đơn này.
    Xin hãy tham gia một lần , bạn sẽ cảm thấy hội độc thân như là nhà thứ 2 của bạn...

    Quyền hội trưởng ( hội trưởng tương lai )
    Ký tên và đóng dấu củ khoai
    [MR THÁi
  2. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Để hội độc thân có thể phát triển , em ( Kocamxuc - Quyền hội trưởng - hội trưởng tương lai ) xin có ý kiến như sau :
    - Kính mời các đồng chí ( chưa vợ con gì nhá - có vợ con sang bên hội vợ con ) tham gia buổi họp mặt đầu tiên đánh dấu sự trở lại của hội vào thứ 7 tuần này , lúc 5h30'' chiều , tại quán Cà phê Lâm.
    -Bác đã nói : muốn đánh thắng địch phải hiểu được địch - Biết người biết ta , trăm trận trăm thắng . Hội độc thân với tôn chỉ của chúng ta là : " Vì 1 thế giới ko phụ nữ tức là các thành viên của hội sẽ ko được tiếp xúc và sẽ dc truyền bá tư tưởn bài phụ nữ.
    Nhưng trước hết , để làm được điều này , chúng ta cần phải hiểu được họ , để có cách thắng họ ( cuộc chiến tranh thầm lặng mà không khoan nhượng ). Em đề nghị , hội trưởng hội Phụ Nữ và Hội trưởng GDQQ ( Ma ) xin tiếp tế cho hội Độc thân vào ngày thành lập một ít chị em , để các thành viên của hội :
    - Có cơ hội tìm hiểu , học tập chị em , để từ đó rút ra kinh nghiệm , có thể truyền bá cho đời sau
    - Để tăng thêm vông kiến thức , đề nghị , mỗi thành viên hội Độc thân sẽ có 1 chị em .
    Còn tiếp , chưa nghĩ ra , để tí nữa viết tiếp .
    Chào thân ái và quyết thắng
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là Hội treo đầu dê bán thịt chó thì đúng hơn ý chứ nhểy? Lúc đầu tôn chỉ là một thế giới không phụ nữ thế quái nào bài thứ 2 của chú lại đòi mí em vào cho các chú tiếp xúc, ặc ặc ...các chú làm tôi hơi bị sợ đấy!!!
    Mà cái hội này tôn chỉ là thế giới không phụ nữ thế tớ muốn tham gia thì làm thế nào hả đồng chí, hic...thế tớ vẫn là thế giới có con zai roài, hehe..khác nào không độc thân, kè kè...vẫn được sướng à?
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    oh,em cũng tưởng dành cho phụ nữ nữa thì em lại tham gia.Thế thì bố ơi(hé,ko biết còn là bố mình ko ,tốt nhất cứ ấy tớ tạm thời nhỉ?) ấy này,thế ấy định tuyển mí em ở HPN và GĐQQ á?Vào để làm gì?Ko phải tay vịn chứ.Với lại đã có chú nào đăng kí thành viên đâu,phải có mới đưa ra tuyển chọn,chấp nhận hay ko còn tuỳ thuộc nữa
  5. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    đâu có thưa bác ma , bọn em là ko đội trời chung với phụ nữ nhưng mà để làm thế thì phải hiểu , muốn thắng địch phải hiểu địch , chính thế em mới nhờ bác điều động hộ. Bác cứ nói wá , bọn em có treo đầu dê bán thịt chó đâu , chẳng wa là 1 phút nông nổi , đú đởn theo anh chị nên thế thôi .
    Chuyện bác gia nhập hội độc thân , em Kocamxuc (quyền hội trưởng ) xin kính mời bác gia nhập với tư cách là : khách mời đặc biệt của hội . Mong bác ra nhập và giúp cho hội ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
    To QuyenTieuMuoi : Chuyện có tay vịn hay ko , đấy là chuyện của các thành viên , bố thì lúc nào mà chẳng có sẵn tay vịn rùi . Nếu ko có thì sang chỗ con , con điều hộ bố mấy em . Ho ho , thế là có thôi mà .
    Hội tuy ít nhưng chất lượng cao ( chất lượng hơn số lượng mà ) Nếu chẳng có ai thì 1 mình bố độc chiếm , thành gia đình trị luôn.
    Chào thân ái và quyết thắng
  6. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Cò bàn nà?o cò?n nhớ mì?nh khĂng nhì?, khĂng biẮt mẮy nfm rĂ?i khĂng post bà?i nưfa..... cài hẶi "ĐT" nà?y nghe cò vè? màu, mẮy chù cho anh tham gia với nè?o, lĂu ngà?y ko tham gia gì? cùfng thẮy bù?n bù?n ngứa chĂn ngứa tay quà......
    ThĂng tin mới nhẮt : vĂfn 'Ặc thĂn 100%
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ặ,tỏằ> nhỏằ> ỏƠy 'ỏƠy,có phỏÊi Toàn ko nhỏằ??Hehhe 'úng nhỏằ?"Em iu" lÂu lỏm mỏằ>i thỏƠy" em" quay lỏĂi,em vỏôn 'ỏằTc thÂn Ă?Sao bỏÊo "em" vỏằÊ con nheo nhóc rỏằ"i?LỏĂi muỏằ'n "bò như" hỏÊ?
    to Bỏằ':cho con là khĂch vỏằ>i
  8. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    He , bác metal iron lặn lâu thế , em thì biết bác vẫn gin 100 % rồi . Chuyện đấy thì ko đáng bàn , hay thế này , em và bác là 2 thành viên ăn chia nhau tiền công quỹ của hội .
    Em chức hội trưởng , bác hội phó , thế cho đẹp đội hình nhỉ
    TO Quyên : Con dc phong la`m con cua hội trưởng kiêm khách danh dự của hội
    Nhưng mà khổ nỗi , ko có lửa làm sao có khói , bố là hội trưởng tức là không có phụ nữ à . thì làm gì có vợ nên con ở đâu ra ? Một câu hỏi lớn không lời đáp
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...chú cuối cùng định lập ra chỉ để tôi điều động con em gọi tôi là sis vào chứ rì, cái con em mà mới vào cái 84 này chứ giề, ehhê...
    thứ nhất là nó bảo chú kênh kiệu quá trong khi chú đầu trọc mặt vênh đã thế còn xấu, vô lễ.
    thứ hai chú tán thô quá thì phải, ăn nói vớ vỉn thành ra nó cũng chẳng thích làm, nói chung là ghét, hehe...
    chú cũng không phải năm lần bảy lượt nhắn tin cho tôi kêu tôi nói gì về chú với con em tôi chứ,chậc chậc...chú cứ mà nhắn tin vào những cái giờ mà tôi đang ngủ như hôm trước thì chú cứ ăn chửi thế cái đã, hhee....
    ....thế bao giờ cái hội này họp một phát hoành tráng sau đấy bàn tính tiếp nhá chú.
    Quân số điểm danh cho chú biết:
    Bên Hội Phụ Nữ có vài em: Ciao, Quyentieumuoi,Bi (Sap_Chet_van_yeu_doi), Hương(bạn Quyên), nhatgiang
    Bên nhà tôi: Nhatgiang (bà già của cái nhà này), Tictac(bà già nốt khỏi cho chú xơi), bubu(bé già nốt vì nó có chồng rồi), tôi thì chú khỏi nói tới, nhểy?
    Nói chung tình hình thế. Theo tôi thế nào chú cũng loại hết chỉ còn con em tôi cho mà xem ,há há...
  10. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    bác chỉ được cái nói đúng ý em , he , em phải đính chính lại một chút mới được :
    bé có người yêu rùi à , bác nói thế chết em ,kẻo mấy hôm nữa chúng nó xách đồ lùng em thì chết . Với lại em sắp lấy vợ rùi à . Lúc nào goi bác sau hen.
    Hix , bác lại đụng chạm đên nỗi đau của em rùi , em mới nuôi mãi được tí tóc , có trọc đâu , chỉ là ko đủ để gọi là có tóc thôi à . Đã thế , mai em đi cạo lại vậy. hu hu.
    bác ơi , hôm đấy em có lòng tốt mời bác đi uống caphê à , ai biết được là bác giống em , đêm ngồi lọ mọ online post bài à . Mời bác đi uống caphê tốt wá , chống buồn ngủ , bác lại xỉa xói , quay giáo về phía em thế - Không tốt , không tốt ( Câu của bác Ly Nhông Xích - Hàn Quốc - HLV tuyển Teakwondo trẻ Hà Nội ).
    TO Quyên tiểu muội : con ơi , bố mà chẳng có ai thì bố lấy con làm gối vịn cũng được con nhỉ , dù gì cũng là bố con mà .
    To Ma: ngồi dỗi , dang tải pm về nên post bài cho sôm chuyện , mà bà chọc ngoáy tôi hơi nhiều đấy . Định cho chúng nó tụ lại , có cái để nghịch thôi .Mới có chú metal thôi à . Thứ 7 này ở Caphe Lâm , còn ko thì tôi với cả metal ra Flawgon uống nếp cẩm .

Chia sẻ trang này