1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỘC THÂN (Sự trở lại ... trang 26)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyenvietbach, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    hi hi ....... hoá ra cái hội độc thân này cũng nhìu thành viên gớm .... đề nghị làm thêm 1 cái topic nữa: Tìm một nữa còn lại ( nhĩ nhiên là cho hội độc thân)
    À, còn những ai thuộc họi 2 thân thì báo cho 1 tiếng nha... để tui còn tránh
    [​IMG]Cầu chúa ban phước lành cho các cậu Amen [​IMG]
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều ngày vắng bóng của cái hội này roài,thành viên chưa ổn định.Tình hình bi giờ ổn roài em chính thức lôi cái hội này lên.Tiếp tục tôn chỉ cũ và update thành viên lại.Các thành viên cũ xin dành chút thời gian đăng kí lại,thành viên mới thì tiếp tục đăng kí.Dựa vào số lượng thành viên sẽ thảo một bản quy định,mục đích tôn chỉ của hội...Bảo đảm những giờ phút bạn ở trong hội sẽ cảm thấy thoải mái và giảm stress. :D
    [​IMG]
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thông báo này sẽ được gửi đến toàn bộ những thành viên cũ của hội,hi vọng chúng ta sẽ sớm có buổi tái ngộ sau bao ngày xa cách.
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Ho*`, nhập HĐT 1 cái nhể
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chả thích cái hội này nữa. Vợ con rồi, tham gia hội này nữa dễ có nhiều người bảo mình là chọc tức người ta.... He he.... Phải ko bà chị vợ??
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thông báo chính thức: chú Boy_thang_long từ nay nằm dưới quyền kiểm soát của Tôi-CBHN và Papa tôi - nguyenvietbach (lí do: Papa tôi là chủ tịch hội độc thân,còn tôi nguyên thư kí của hội)===>chú Boy_thang_long nằm dưới quyền GĐQQ.Khổ thân chú không ngờ có ngày hôm nay.Nhưng công tư phân minh,chú chỉ là thành viên Hội độc thân (nằm dưới quyền kiểm soát của hội kiêm anti của GĐQQ).
    P/S:Tôi không có làm gì anh NOng đâu dưng mà cứ nghĩ là anh Nong nằm dưới quyền của mình mà buồn cười quá,chẹp....(cho em cười tí chứ mà em nhịn là mai em chết~~~>hết ăn).Đúng là.....cái gì cũng nên cẩn thận tí chứ
    [​IMG]
  7. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xuka bỏ đi theo Xekô rồi. Cho Nobita tham gia hội độc thân với. Đang bùn thúi rụt đây.
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    mọi người hình như quan niệm về Hội Độc Thân hơi bị nhầm thì phải,đâu phải cứ có vợ,có người yêu rồi thì không phải là độc thân,mọi người nghĩ độc thân như thía thì chán quá.
    Khi người ta chưa có người yêu thì dĩ nhiên là độc thân rồi,đây là độc thân 100%.
    Khi người ta đã có người yêu thì người ta cần có 1 sự độc thân khác,cái này là biến thái của sự độc thân gọi là "sự tự do",người ta cần có sự tự do cho riêng mình,có những khoảng thời gian dành cho bạn bè người thân,trừ những lúc bên cạnh người yêu ra thì người ta cần có tự do,tự do quan hệ bạn bè,tự do đi lang thang trong những lúc hâm hâm và tự do...Cái đấy cũng là một phần của Hội độc thân,1 phần tất yếu của cuộc sống.
    Nếu các bác đến với hội độc thân mà cứ suy nghĩ độc thân tức là chưa có người yêu là vừa chia tay với người iu hay chả có ai yêu thành ra độc thân thì có lẽ mọi người hơi nhầm mục đích hoạt động của cái hội này
    Còn bi giờ đến phần chính nhắn các anh em,các chiến hữu thân thiết của hội độc thân hôm nào chúng ta tổ chức một buổi họp,đàm đạo về cái sự độc thân này
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hehhe,kéo nó lên là đúng roài,làm phát tụ tập cái nhể?
    -Trước hết em xin có ý kiến này cái ạ,chả là các bác cũng tham gia HĐT,em lại là HT HĐT bên 84SG,vì thế chúng ta nên làm một cái "cầu lối" "gia nưu" cái nhá.
    -Thứ 2 là em cũng biết Hội mình cũng có nhiều cái để mà độc thân,như "ngài chủ tịch" Bách đã lên tiếng ko lẽ gì mà ko tham gia nhể?Nhưng mà em cũng là thành viên của Hội này roài,post bài theo như bà chị nói,"lên tiếng" cái,em xin chức zề ở đây cái nào
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Uh` cho xin cái chân thanh viên ưu tú của hội độc thân đi,đang độc thân nặng đây
    Over and over,I'll whisper your name
    Over and over,I'll kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever,no more goodbye!!

Chia sẻ trang này