1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỘC THÂN - Valentine's day

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Khatbac, 12/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    HỘI ĐỘC THÂN - Valentine's day

    Thăng trầm của Hội Độc thân kể ra cũng có nhiều giai thoại, những biến cố lịch sử đều để lại những vết son trên vai áo..........

    Giai đoạn hưng thịnh người vào nườm nưọp làm cho "không ít kẻ" dèm pha đòi "Giương cao ngọn cờ Độc thân....." - Tai-tờ của Gor hay bài thơ bút tre đả kích thẳng thừng - của DrSlump, đến khi Bútchì tuyên bố một câu:"Những người vào hội Độc thân rồi cũng từng đôi dắt tay nhau ra đi thôi....." cũng là thời kỳ quá độ lên XHCN.

    Giờ đây chế độ đa thê đa thiếp không còn tiếng nói nữa, anh chị em đều một lòng hướng theo "Tiếng gọi nơi hoang dã" Từ khi Sóngbạc lập hội, rồi Nino cướp trên dàn mướp được chức HT, đến nay vì tình riêng mà Nino lại sang cát cho Andrei cái chức vụ không mấy khó khăn đó - Tân Hội trưởng hội Độc thân .... Andrei

    Bây giờ mới thấy:"......... cây đời mãi mãi xanh tươi", chân lý răn đe của SB càng có hiệu lực:"Độc thân không bao giờ có hạnh phúc, có chăng chỉ là sự thanh thản mà thôi.....",

    Ngày Valentine sắp tới, hội Độc thân quyết định họp để chào mừng Tân HT - nghe nói có trò truyền bá kinh nghiệm "vết son" hay lắm............... Hẹn tối 14/02/03 nhé - những con người bất hạnh của cuộc sống tự do






    Được khatbac sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 12/02/2003

    Được khatbac sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 12/02/2003
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ vì muốn giữa hoà khí giữa hai anh em mà Nino đã trở thành một con người cao thượng nhường cái ghế HT lại cho andrei. Ko có lần nào gặp nhau là 2 anh em ko cãi nhau, rồi thì khiêu chiến. Nhận thấy tình hình nếu cứ tiếp diễn như thế thì ko hay cho nên...
    Hehe, mà bỏ cái ghế đó cũng thấy than thản. Từ nay sẽ không bị lắm kẻ dèm pha ghen ghét, lúc nào cũng chực hất mình xuống. Rút lại phía sau một bước để rồi khi có dịp....
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  3. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ANDREI chính thức nhận chức hội trưởng hội độc thân ......,nhìn lại thấy thời gian như bóng câu qua cửa sổ,bao nhiêu phấn đấu cố gắng của mình giờ đây đã được đền đáp........nay đại xá thiên hạ.....
    .......một mình một ngựa một giai nhân.......

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lai tiếc xuân thì
  4. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ê..... cu, vẫn biết rằng Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân nhưng cũng phải biết nghĩ đến Đại cuộc chứ....... Cẩn thận không mất chức như chơi đấy
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Độc thân mãi rùi cũng phải tay nắm tay nhau đi ra , rồi lại đi vào . Cuối cùng cái hội độc thân này vẫn tồn tại, chỉ thay đổi về HT mà thôi. Ôi cái hội độc thân.....................
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  6. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Songbac In 1980 family
  7. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, tối 14/2 hẹn nhau lúc mấy giờ vậy, ca 1,ca 2 hay ca3......hic hic

    Trái tim bên........1980 family
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Rùi cái hội độc thân này cũng sớm tan rã thui, để cho anh andrei làm thì khác gì là phát súng khai tử cho cnó chứ.
    To Honie coo_ddown: ca 3 mình hẹn nhau rùi mà anh.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  9. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Con người này đã từng cất bước ra đi, nay hối hận quay trở lại. Ko biết hội Độc thân có còn tiếp nhận ko? khì khì...Cho tớ làm hội trưởng đi. tớ sẽ thay đổi chiến lược, sách lược, phát triển hội tiến tới ...ko con ai hi hi....

    LOVEWINNER
  10. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Uh, hay đấy....... có lẽ mình lại tổ chức thi để tranh chức HT hội ĐT lại đi....... Có lẽ Andrei sẽ là HT giữ chức vụ ít ngày nhất......... hehe............

Chia sẻ trang này