1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỘC THÂN - Valentine's day

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Khatbac, 12/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nâng li lên chúc mừng TÂN HỘI TRƯỞNG cái nào
    Sozy anh Andrei nhé, sợ tối hôm đó ko về kịp. Chúc anh toại nguyện trên ngôi vị mới
    Ca mấy thì cũng vẫn là ngày hôm đấy thui mà, có quan trọng gì đâu. Ca mấy thì em vẫn cứ tóm anh
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    cảnh cáo lão sòng vì tội phát ngôn bừa bãi

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Happy Valentine Day!!!
    Hờ hờ... chúc " người iu " em cái nhể??? Hehe... chúc " người iu " mau mau từ chức hụi trưởng đi
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    cho tôi vào hội độc thân với.
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Có một kẻ vẫn ngấp nghé muốn vào hội độc thân ngay từ đầu nhưng lại ngại, hic...
    Đến bây giờ tâm tưởng hoàn toàn trong suốt nên quyết định theo con đường mà đảng và nhân dân cùng lựa chọn.
    Phải chăng đây là quyết định sáng suốt ???
    Giương cao ngọn cờ "những kẻ tự do không cô đơn".
    Quyết định đứng ra tranh chức HT hội độc thân.
    Nightstars in 1980 Family
  6. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng.......... sang năm mới......... Sóng sẽ không là....... Hội trưởng Hội độc thân........ nữa nhé...............
    Cố gắng lên................ Ủng hộ ......... hết mình.................

    Tram
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ hôm qua mọi người đi ủng hộ hội độc thân đông quá. Nhưng mà sao mãi ko có màn truyền vết son nhỉ anh ơi????
    Lừa đảo :((
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Người ta có bồ có bịch thì người ta nhớ người ta thương,
    Mình không có bịch có bồ thì mình nhớ...............
    (Trích......)
    Ôi ngày Valentine - không ngờ là ngày hội tụ thành viên hội Độc thân của ba miền Bắc-Trung-Nam, chỉ tiếc TrầnngọcLinh & Lep_rau (Huế) không ở lại chơi lâu được. Hưng-Thành(em Hưng) từ Sàigòn ra chơi được thưởng thức hương vị Overnight của Hànội.............. thằng em nhỏ tuổi nên xuân thật
    Ngày chào mừng tân hội trưởng ĐT Andrei cũng là buổi chính thức tiễn đưa anh đi tu tâm dưỡng tính trong HCM........ Một người một ngựa........
    Tối qua mọi người đều vui nhưng trong đó có người vui nhất - e rằng mấy hôm nữa hội của chúng ta sẽ tiễn đưa một người....... NGƯỜI ĐÓ LÀ AI
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Andrei chính thức giữ chức hội trưởng hội độc thân có phần dè dặt., âu cũng đúng bởi từ trước đến nay đây là chức vụ nhiều người nhòm ngó từ trước đến nay và cũng đã có không ít rượu đã đổ vì nó. Than ôi, danh phận! Tuy thế Andrei nhà ta vẫn hí hửng lắm, hắn đâu biết nhiều khó khăn và cạm bẫy độc thân đang dăng trước mặt. Liệu 3 tháng tập huấn tại thành phố HCM có làm hắn đủ năng lực chèo lái con thuyền độc thân không? Ôi, ta mong mỏi đến ngày đó vô cùng.
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ôi chuối....ko khéo vào đó khi ra lại có ... ý chứ....hehe... cẩn thận nhá HT ko thì ko fải là độc thân mà là..... hơ hơ...tam thân
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...

Chia sẻ trang này