1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội độc thân xin ra mắt bà con.Ai đăng kí xin mời vào đây

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi paingod, 28/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    sao em lại ở trong hội độc thân thế hả?nhóc khó tính?em làm anh buồn quá,anh đã nói thế mà em còn vào hội độc thân,đúng là tàn nhẫn,vô tình,độc ác,dã man,em nỡ lòng nào làm tổn thương con tim non nớt này chứ,
    Đợi em dài cả cổ mà chẳng thấy hồi âm,đau khổ quá,buồn quá chán đời quá

    Long
  2. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bít là h này hội độc thân đang họp hành, nhưng mà em cũng chả qua làm gì...
    Em có chồng có con, có ông xã và cả người yêu nữa....
    Thôi vậy, chúc các bác họp hành zui zẻ.......
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chú PainGod đâu rồi, hôm qua anh ra 17 Nguyễn Chí Thanh mà không thấy ai cả. Tất nhiên là anh ra hơi muộn một chút nhưng chả lẽ các chú về sớm thế à?
    Chú PainGod để lại cho anh số phone của chú, anh muốn contact. Thanks
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 20/10/2002
  4. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Các bác họp hành thế nào post bài tuờng thuật lên cho bà kon đọc cho đỡ thèm chứ
    Vịt dễ thương
  5. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em tường thuật cho nhé (nhưng từ lúc em đến thôi):
    19h (hơn một tí), em phóng trên chiếc Giấc mơ tuyệt đẹp đến đúng quán 17 Quality, đảo mắt nhìn xem hội độc thân đang ngự trị ở đâu thì bất ngờ nghe tiếng Eagle " Bạch Y....", em quay lại và rảo bước đến vào bên trong. Em thấy bà chị Moon yêu quái đang ngồi trầm tư bên cốc nước đã uống cạn đến đáy (ko biết là cốc thứ mấy rồi), pc82genetic ngồi cạnh, khoanh tay trước ngực, vô tư lự, mắt nhìn về nơi xa xăm, rồi thằng Eagle đang nói chuyện với cái giọng đặc trưng của nó........
    Em gọi một cốc nước (thực ra là hai vì có thêm cả em họ em nữa) và ngồi đàm đạo..... Khi nghe chị Moon nói, em đã thầm cảm ơn thánh ALA vì thằng paingod trời đánh thánh vật, chó cắn rách đít quần kia đã không thể làm chức hội trưởng được. Và như theo đúng ý em, pc82genetic đã đắc cử vào chức cao nhất của hội, tiếp theo là chị moon với chân hội phó. Nhưng có một điều đáng buồn là với số thành viên thực tế đi ít quá (chủ yếu là khách mời), hội có nguy cơ tan rã mặc dù đã được hai người đứng đầu cố gắng tìm mọi cách để xoa dịu dư luận nhằm cải thiện lại tình hình đang xấu đi một cách nghiêm trọng. Ngồi điểm lại tình hình trong nước tuần qua một lúc thì em cất cánh đi tìm quán phở (vì đói quá), trả lại sự yên tĩnh ban đầu của một cuộc họp hội độc thân đầu tiên.

    To Paingod : mày đã sáng mắt ra chưa hả?
    To HĐT : Ôi! hội độc thân thật hào hiệp khi bao em hai cốc nước miễn phí
    Trả tang bồng ta thoả chí phong vân
    Thân quân tử chưa vương sầu nhi nữ
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hihi haha
    to bachy: thằng trung diên kia muốn còn răng ăn cơm hay ăn cháo nào??
    anh đã nhương lại chức cho em ps82 rồi mà,ko đọc bài trên à??
    hihhaha
    to coldman: híc dạ em ko biết anh là ai,hôm qua em ra đó tẹo cái em về luôn mà,biết ai với ai đâu,còn fon thì khỏi đi anh à,anh xin của pc82 cũng đưọc,em nhương chức rồi mà
    nghe chừng con gái hoạt động íu qúa--->chán,phí baoc ông sức của mình
    [​IMG]
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Anh á? Anh mới toanh trên TTVNOnline. Định làm quen với TTVNOnline thông qua HĐT. Thế mà...
    Chú PainGod này vô trách nhiệm quá làm anh mất hết cả hứng khởi. Cứ phải là hội trưởng thì chú mày mới nhiệt tình à? Hay là chú mày đã không còn độc thân nữa?
  8. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    thay mặt hội trưởng,thay mặt hội độc thân,tôi ,hội fó tuyên bố FÊ BÌNH CẢNH CÁO đồng chí paingod vì tội :vô trách nhiệm ,loa to mà đến muộn,bỏ về sớm!,đồng thời cắt luônchức vụ thủ quĩ của lão ta!
    to bạch y:cái cậu em này,đã đến muộnthì chớ lại còn fát biểu lăngnhăng,người ta chưa kịp thu tiền đã chuồn về!hừ!
    to coldman: bác đến kiểu gì ,mấy giờmà kô gặp??bọn tui ở đó mãimới nhổ rễ mà????
    to andycoolove:chính bác xinvào hội còn nói năg gì thía????


    now and forever,to u I belong
  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    khục kchụ !! nghe mụ già miss kể lại thì cái HDT ấy chỉ dưọc cái to còi thôi !!! đăng kí thì nhiều mà đị họp thì lèo tèo vài nghoé !! he he he he !! dẹp cái HDT này đi nhá !! :D
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  10. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic hic thưa các bác để em là người đầu tiên đến nói cho các bác về tình hình hôm họp HĐT cho các bác ah hic hic.
    Vào lúc 5h20 phút em cùng với bupbêđángyêu1712 ở bên box dhqg đến quán thì chẳng có ai trong quán chỉ có mỗi 3 người lạ hoắc đang ngồi nói chuyện sôi nổi thì chẳng thấy ma nào của HĐT em liền gọi hai cốc nước uống để chờ đợi thì mãi chẳng thấy từng phút trôi qua dài như hàng giây vậy thì đến đúng 5h30 phút thì thấy bà moon hội phó nhà ta lù lù xuất hiện với 1 anh chàng béo ục à ục ịch và mãi tí tởn với chàng mà chẳng nhìn thấy em và em phải gọi khản cả họng nước uống bao nhiêu thì dành cho những tiếng gọi thê lương với bà moon rùi hic hic và mãi bà ý mới quay ra mới tức chứ hic hic.
    Qua màn giới thiệu em mới biết chú ục ịch đó là kankuli hoá ra là vậy hiiiiii không hiểu sao bà hội phó lại đi cùng chàng trai đó nhỉ hay là lừa đảo đây hiiiiii.
    rùi nói chuyện ba hoa một hồi thì thấy ngay chú MMF khách mới nhưng đến cuối buổi vẫn phải móc hầu bao hiiiii đến vào lại thêm 1 màn giới thiệu sơ qua thì thấy pain và thẳng khỉ nào đấy không quen biết và bà miss đến họ chỉ ngồi được khoảng 10 phút thì té luôn chẳng biết thế nào nữa nhưng đáng trách nhất là thằng pain kêu gào rõ là to mồm mà đến có chút là té rùi thằng này đáng chém đầu bà con ah hiiiiiii.
    Rùi đúng như dự đoán và hẹn trước thì pc đã đến nhưng vì hội quá ít người cho nên pc nhà ta không biết lại ra đi hỏi 1 hội ngồi sinh nhật là có phải của ttvn không và đáng tiếc và chắc chắn là không phải rùi cô nàng đành lủi thủi định dắt xe về thì MMF nhà ta hôm đấy đến thì là chủ yếu để nhìn mặt em pc lên liền phóng như bay ra ngoài chặn xe và hỏi và đúng như dự đoán đó là pc hội trưởng hiii MMF đúng là anh hùng thời đại chẵn xe con gái nhà lành bắt vào hội độc thân hiii.
    lại thêm 1 màn giới thiệu và chiến đấu xem có còn là hội độc thân không còn tồn tại hay không tồn tại vì HĐT chỉ được cái tiếng chứ không được cái miếng hic hic.
    Và khoảng 6h30 thì chú bạch y nhà ra đến với một cô em họ trời ơi đất hỡi nào chẳng biết (không biết là có phải em họ thật không nếu không phải thì bạch y giới thiệu cho tui đê tui châp nhận làm em rể họ của ông đó heeee) và chú ta lại thêm màn giới thiệu và chiến với hụi này chán quá và khi không còn có thể có thêm 1 ai nữa thì chết chết đi về và chú ta đến nhanh là té mà không chịu trả tiền nước hai cốc ah nghen và eagle thật là hào phóng khi rút ra 10 kotex white để trả cho chú đó nhé grừ................
    Hụi ra làn lượt ra về trong niềm vui khi mà hội sắp tan rã rùi bà con ah cho nên chỉ còn lại moon và kan ở lại không biết ở lại tâm sự thế nào đây chứ tui là tui nghi hai ông bà này lắm hiiiii.
    Thế là hết đời cái hội độc thân chỉ có tiếng mà không có miếng này bà con ah hic hic.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này