1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỘC THÂN!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi gay8, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AkaiRyu

    AkaiRyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi một chân
    Cái chính sách của bác avil hơi bị quái vật đó,nhưng cũng hay ra phết,hehe.
    [​IMG]
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, hôm qua về, xuất quỷ nhập thần, viết luôn được một lá đơn cũng khơ khớ dài, cũng lâm li, bi đát, mọi người xem, thấy được thì gửi nào:
    Kính gửi cộng đồng admin!
    Đồng kính gửi toàn thể bà con thần dân ttvn!
    Hôm nay, chúng tôi làm đơn này, là để đệ trình lên một việc, đó là mong muốn được thành lập 1 box mới, box : "Những người độc thân" (Cái box Những người độc thân này là tớ nghĩ nên là Những người, còn nếu là hội thì quy mô của nó có vẻ nhỏ quá. Nếu ai có tên là gì nghe hay hơn, cứ ới lên để thay nhé. Nếu ko, thống nhất là như vậy)
    _Để nói về lý do thành lập, đơn giản chỉ là box của những người độc thân. Những người độc thân ở đây có thể là những người chưa có bạn trai (hoặc gái), những người thích tự do, những người chưa muốn gò bó vào cái được định nghĩa là tình yêu, những người yêu đơn phương, hay cả những người vừa đã bỏ hoặc thất tình, cũng là chỗ để những người độc thân có cơ hội giao lưu, tìm hiểu, rồi đưa mình ra khỏi thế giới độc thân.... Đó cũng là cơ sở để dẫn đến sự tồn tại box.
    _Thứ nhất: Tôi biết, để lập ra 1 box mới, phải tính đến sự cần thiết và tồn tại. Để tồn tại, ttvn đã lập ra lệ là: Cứ hơn 30 người tán thành thì box đó sẽ được thành lập. Và nếu chúng tôi có hơn 30 người đồng ý, thì ko có lý do gì mà bị từ chối cả. Trên 30 người ủng hộ, điều đó tất yếu đã trở thành cần thiết. Vậy tại sao ttvn lại ko đáp ứng sự cần thiết đó chứ?
    _Thứ 2: TTVN nổi tiếng về sự đa dạng và phong phú, bao nhiêu các CLB lứa tuổi, bao nhiêu vấn đề về cuộc sống muôn màu, về tình yêu, giao lưu, gặp gỡ, học hỏi, tri thức và sự phát triển.... thì vấn đề Độc thân cũng là một phần trong sự phong phú và đa dạng đó. Nếu nói rằng nó ko cần thiết, thì nhiều người cũng cho rằng nó ko cần thiết, vì đó là những người ko độc thân, hoặc ko muốn, ko thừa nhận sự độc thân của mình. Còn bảo rằng nó cần thiết, thì chúng tôi khẳng định rằng nó cũng rất cần thiết. Ko đơn giản nó chỉ là chỗ để cho sự đơn độc phát triển, nó cũng là chỗ giao lưu cho những người bạn, đến với nhau bằng sự đồng cảm, đến với nhau để tìm niềm vui trong sự độc thân đó. Nó ko buồn tẻ, tất nhiên, vì những người đến với ttvn sẽ ko bao giờ buồn tẻ. Bốn bể là nhà, đâu đâu cũng là nhà, hội độc thân cũng sẽ là nhà, nhà của những nguwòi yêu mến ttvn, mong cho sự phát triển ngày càng phong phú và đa dạng của ttvn.
    _Cũng có nhiều lần, nhiều người đã xin thành lập box "Những người độc thân", nhưng ttvn đã khước từ sự thành lập đó. Nhưng thiết nghĩ, nếu chúng tôi đã được trên 30 người ủng hộ và cùng với những lý do chính đáng đã nêu trên, thì ko có lý do gì, các bác admin ko đồng ý cho chúng tôi một ít đất vì sự phát triển đó cả. Mong được sự xem xét đúng đắn và sự giải quyết hợp tình đến từ phía hội đồng admin có quyền hạn xét lập box. Xinh chân thành cảm ơn vì đã đọc đến dòng cuối cùng cảu lá đơn này.
    Hì, xong. Thấy thế nào? Nếu ai muốn xửa thì cứ cho biết là nên sửa chỗ nào. Nếu OK thì mai tớ post luôn lên Thông bao_ý kiến_hỏi đáp. Cho ý kiến nhanh nhá.
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Trong vòng 1 tuần lễ (có hơi lâu không nhỉ)
    Thôi thì cứ đến khi nào các bạn muốn,nếu trong một thời gian nhất định mà không có ai đề thêm ý kiến hay sửa chửa gì thì cái đơn trên sẽ do chị pixi post lên F3

    Avril Lavigne...Avril Lavigne...Avril...
  4. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  5. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua cũng thấy được rồi đấy PC, nhưng cậu sửa lại vào chỗ sai lỗi chính tả nhá. Đơn gửi cho Admins nên viết cẩn thận một chút để tạo cảm giác thân thiện ( nịnh thì đúng hơn :)) ). Mà không biết lần này có được nữa hay không. bà con cùng cầu nguyện cái nào
    You never know what you've got until you lose it
  6. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tu do muon nam
    Nhung nguoi doc than la nhung nguoi xung dang duoc trao huan chuong Dung cam, neu co loai huan chuong day. Dung cam vi toi thu 7 giam di choi mot minh trong khi ai cung co hai minh, nhin chung no co doi cung hoi cay cu nhung quen roi cung chang sao
  7. music_fan

    music_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    okie viết thế là được rùi chất lượng rùi ..nhưng thấy Linh bảo là rải rác ở đâu đấy có người cũng muốn lập bõ đúng ko ..sao ko sang thuyết phục họ tất cả quy về một mối đi ..như thế có hay ko....
    một khi đời ko cần thằng này thì thằng này cũng đếch cần đời
  8. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Không biết còn kịp không nhỉ,cho em 1 chân với,tự do muôn năm!!!

    [​IMG][​IMG]<IMG src="http://www.ttvnol.com/uploaded/TidusLoveYuna/small_gutian
  9. Titikaka85

    Titikaka85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ê, cho tui vào hội với.Người iu tui vừa bỏ tui đi sang Pháp với con bạn của nó hôm thứ 7 vừa rùi. Buồn wá!!!
    Bin Laden
  10. canxi_beo

    canxi_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn được xin làm lính mới trong hội độc thân nhà mình, kể ra cũng đông vui đấy chứ....hiiihi, độc thân mà ko cô đơn
    ----------------------------------------------------

    trên trời cao ta la ngôi sao lẻ
    dưới trần gian ta la kẻ cô đơn !

Chia sẻ trang này