1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội độc thân

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi abhor910, 08/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến từ ế? hôm trước tình cờ đọc được vài lời ?otâm sự? ở ? (chả nhớ ở đâu) giờ paste ra cho những người ở Hội Độc Thân đọc & relax.
    Có những người duyên dáng, dễ thương, có học thức, đảm đang, nhân hậu,... nghĩa là có đẩy đủ những phẩm chất tốt đẹp mà anh đàn ông nào cũng mong muốn. Nhưng (cái chữ nhưng chết tiệt)... mãi vẫn ko gặp được người trong mộng. Thế là đâm ra ủ dột, buồn phiền, và trách cứ bản thân, cho rằng mình ế --> xuống sắc, mất tự tin --> mất điểm --> ế thật.

    abhor910
  2. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng chơi chút nhé mọi người?
    Bạn đang đi lang thang trên đường và tâm hồn đang để trên mây (do chả nghĩ gì cả hoặc đang mãi nghĩ xem hành động của người yêu hôm trước?.) thì ?..thì ?. tự nhiên vấp phải sọt rác mà đứa thần kinh nào đó để ngay đường bạn đi, cay cú + tiện chân bạn dồn mọi căm tức đá cho cái sọt đáng ghét 1 phát. Bạn nghĩ vật gì sẽ rơi ra từ cái sọt rác ấy??
    1. Chẳng có gì cả vì trong sọt rác trống rỗng.
    2. Một đống rác rơi ra ngoài đường
    3. Những lõi táo, xương gà và các thứ thức ăn khác.
    4. Một bọc đen được cột chặt
    Viết câu trả lời của mình ra xem mọi người tưởng tượng thành cái gì nào?
    Looking forward to seeing your answer?
    abhor910
  3. coi

    coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cac bac a, em moi chan uot chan rao vao day duoc co 21h dong ho nhung em thay cai topic nay cung hay hay day. Thoi, em co may nhoi tho(copy tam cua Dang Quoc Vinh) thy cho man chao hoi:
    Toi di tim cai nua cua toi
    Nhung tim mai den gio chua thay
    tinh yeu cua toi oi, em la ai vay
    Sao de toi tim, tim mai ten em
    Chieu dan buong, thanh pho da vao dem
    San co, hang cay tung doi riu rit
    Ho may man hon toi, hay ho khong can biet
    Nua cua minh hay nua cua ai
    Toi di tim cai nua cua toi
    Va co the suot doi khong tim thay
    Neu chang con em toi danh song vay
    Chang lay nua cua ai lam nua cua minh.
    Yes! It 's me!!!!
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NAm
    Độc lập tự do hạnh phúc
    Kính gửi bác Kị sĩ ko đầu
    Em hth244 theo lịch hẹn của bác là chủ nhật cuối cùng hội Độc thân của chúng ta ra mắt nhưng iem xxin phép bác cho em vắng mặt vì em bị ốm khả lắng là bị H5N1
    Mong bác thông cảm,iem thấy cái chủ đề này thu hút phết rồi đấy bác ạh!

    Nếu một ngày anh hết thương em
    Thì xin anh đừng im lặng nhé
    Dù sự thật có đau lòng hơn thế
    Cứ nói với em dù chỉ một lời!!!


  5. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    yyy'''''', cho tui xin một chân trong cái hội này với! chỉ xin một chân thôi, vì nhỡ đâu ......tương lai......tui sẽ....có. lúc đó rút một chân thì dễ hơn rút cả hai, nhi?mừng cho.....tương lai....
    ...chơi không học phí đời tuổi trẻ...
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tường thuật trực tiếp buổi off đầu tiên của Hội độc thân.
    7h40, kỵ sĩ đến nhà thờ lớn, hơi cao su một chút vì trận chiến quyết liệt quá! Đến đó có kỵ sĩ. Có lẽ chưa có buổi off nào quán triệt tinh thần của nó như của Hội độc thân! 8h 15 '' vẫn chỉ có kỵ sĩ. Không vấn đề vì hội là hội độc thân, nên một mình vẫn hay! 8h 30 kỵ sĩ rời nơi hẹn, rẽ vào ngõ rượu gần nhà thờ. Một mình, một ghế, một chén tuơng ớt, một chai rượu ... Độc ẩm mà ngon lạ kỳ. Bao nhiêu năm uống rượu nhưng đây là lần đầu tiên uống một mình ngon như vậy. hết 3 chai kỵ sĩ đi về. Nem ngon, ruợu nồng, bếp than ấm. Hoá ra ngoài U già vẫn có mấy cô bé nhớ về một anh chàng vừa uống rượu, vừa tủm tỉm cuời vừa hát. Hội độc thân họp đến 9h35 thì loguout! Kỵ sĩ phiêu phiêu đi về . Tiếc một nỗi chuông nhà thờ đã hỏng, không được nghe chuông đổ dồn trong men ruợu chông chênh. Kết thúc một buổi off quán triệt tinh thần đến tuyệt đối!
    Túm lại những gì rút ra qua buổi off đầu tiên:
    - nguời đề nghị và sáng lập hội độc thân(hình như là abhor 910) Nợ kỵ sĩ một món nợ ân tình, có vẻ như các thành viên của hội cũng vậy (lãi to rồi đây)
    - Rượu nhà thờ tuy không ngon nhưng không khí quả thật rất tuyệt
    - Những cô bé uống rượu ở đó khá dễ thương
    - Không biết lần off sau sẽ thế nào, nhưng dù có một mình kỵ sĩ vẫn cứ chiến (rượu lúc nào cũng nồng)
    - Buồn cho những ai cứ kêu gào thảm thiết rằng sẽ đi!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  7. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Bác kỵ sỹ ạ...abhor910 đến nhưng mà không thấy ai cả. Abhor910 vừa ngắm Đức mẹ, vừa hát "tôi yêu Việt Nam"... ngơ ngác 1 lúc rồi đi về đó.
    Tại abhor910 cũng chả biết ai nên cũng không biết thế nào cả. Abhor910 nhìn thấy 1 người đi bộ đứng ở gần đấy nhưng lúc sau lại đi về phía sau nhà thờ mất .... chắc đó cũng không phải kỵ sĩ nhỉ. Có lẽ tại kỵ sỹ đến muộn... nhưng abhor910 nghĩ kỵ sỹ phải đến muộn hơn 10'' đấy, lần sau nhớ đừng cao su nhá... mà kỵ sỹ trông thế nào nhỉ... lần sau off phải hỏi han kỹ lưỡng... đến khổ. Đã thế cái ttvnol này lại còn bị điên không thể nào log vào được... bây giờ thì abhor910 hết tức mất rồi.
    Nhưng mà abhor910 thấy off kiểu này chả ổn đâu, lần sau off chắc cũng chỉ có abhor910 và kỵ sỹ đi thôi à... abhor910 thì không uống rượu được đâu nên chắc ngồi ăn còn bác kỵ sỹ uống nhỉ.
    abhor910
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Có đôi lời với chủ nhân Topic .
    Mods rất hoan nghênh những Topic hay , có xu hướng phát triển rõ ràng để mọi người tham gia vui vẻ . Như MS đã nói : Hội độc thân...Hầu như ở box nào cũng có,và hồi trước đã có cả đăng ký thành lập box Độc thân.Việc lập topic là quyền của mỗi người nên mods không có ý kiến gì.Tuy nhiên nếu abhor910 làm cho nó thành một hội có ý nghĩa thì hãy làm,còn không vào các box khác sẽ hợp lí hơn.
    Việc thực hiện các hoạt động đã là tiêu chí của publicHN từ khi mới gặp nhau lần đầu tiên.Tuy nhiên mấy cái đấy giờ vẫn chưa làm được gì cả.Đó là một điều đáng tiếc.
    Nếu họi độc thân làm được một cái gì đó như thế thì hay biết mấy.Bây giờ MS đang bận,chả biết thế nào... và với riêng bản thân Cobalt thì thấy rất hợp lí tuy nhiên vì tôn trọng tác giả và những gì mà Bạn viết ngay trong bài mở đàu của Topic nên chúng tôi để Topic tồn tại . Nhưng dường như Topic đang không còn ở hướng đi ban đầu mà chuyển sang chat chit quá nhiều . Mods không gửi PM vì qua đây chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cán bạn khi tham gia diễn đàn tránh Spam . Đã có hẳn nơi để trao đổi , nhắn tin , v ... v ... , " buôn có bạn , bán có phường " , http://www.ttvnol.com/hanoi/223422.ttvn .
    Vẫn biết chat chit la tình trạng chung nhưng chúng tôi rất hy vọng mọi người trong Topic này ( đặc biêtnhững bài trong 2 trang 4 và 5 ) tôn trọng nội quy và cũng cho chúng tôi được nghỉ ngơi chút xíu .
    Thông báo về tình trạng chat chit , spam có trong :

    http://www.ttvnol.com/hanoi/242183.ttvn .
    Topic khi không còn định hướng ban đầu sẽ được khoá lại , mong tác giả thông cảm và những bài spam sẽ xoá ngay mà không cần Mods gửi Pm thông báo .
    * Mọi thắc mắc hay kiện cáo mời vào Topic Tổng hợp .

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  9. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Có thể gì nữa?hth244 chả spam bao nhiêu bài rồi còn gì?
    Thế bàn luận nghiêm túc thế nào nhỉ? Mọi người có ý tưởng gì thì nói coi? hay là làm quen nhé? mọi người thích thì giới thiệu bản thân như tên tuổi.. qua PM hoặc ở trên topic này cũng được..
    abhor910
  10. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Bác coi là thành viên mới? hì hì? chắc bác cũng đăng ký rồi bỏ nick đấy đi chơi mất như em nhỉ?thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái đã 2 năm? chả làm được gì cả? nếu 2 năm nữa vẫn thế này thì chắc thất nghiệp mất.. Mà mọi người thử bàn luận xem tại sao mình độc thân đi?Theo em thì:
    1.Còn trẻ nên chưa thích có
    2.Chưa gặp được người mình thích
    3.Người mình thích không thích mình
    4.Thích phải người sở khanh/đểu/không hợp/?
    5.Chênh lệch tuổi quá lớn
    6.Không biểu lộ được tình cảm của mình cho người kia biết
    7.Không biết giữ tình cảm? ngày tháng trôi qua tình ta cũng phai dần?chán người yêu.
    ? ?.
    Các bác có ý tưởng gì thì nêu ra. Ah, nêu cả giải pháp nữa nhé..Em không biết giải quyết tất cả các nguyên nhân em nêu ra đâu? các bác có giải pháp gì thì cứ việc đễ xuất ha.
    Giải pháp của em..
    1.Đợi cho đến khi nào hết bồng bột (hi vọng ko đến 60 tuổi)
    2.Chăm đi chơi với bạn bè
    3.Người nào thích mình thì hãy thích ?onó? - mỗi tội tình cảm thì có mấy khi điều khiển được?
    4.Yêu bằng trí óc trước, yêu bằng tim sau (liệu có ai làm được không nhỉ??)
    5.Không chơi với người già!
    6.(cái này thì em bó tay? ai thử đề xuất ý tưởng xem)
    7.Làm mới mình. Còn làm gì để mình không chán người mình yêu thì em chưa có giải pháp!
    abhor910

Chia sẻ trang này