1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Độc Thân

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi ptm_812, 24/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Vì sao đàn ông lấy vợ?


    Khi chàng tìm thấy cảm giác bình an và hạnh phúc bên người con gái ấy.
    Tại sao và điều gì khiến một anh chàng đang tự do lông bông vui thú, bỗng nhiên chấp nhận chui tọt vào ?onhà tù êm ái?? Các nhà tâm lý hiện đại đưa ra 3 cách lý giải như sau:
    1. Vì đồng hồ sinh học của anh ta đã gõ

    Theo các nhà tâm lý thì trong mỗi người chúng ta có một nhịp sống đi theo với trật tự tự nhiên gọi là đồng hồ sinh học. Nếu để tự do, không gò ép gì cả thì tự nhiên đến một lúc nào đó cái đồng hồ sinh học ấy gõ nhịp liên tục báo cho anh chàng độc thân kia rằng đã đến lúc anh phải có vợ, một người đàn bà, kết hợp với anh ta để giữ thăng bằng tâm sinh lý cho anh, nếu không thần kinh anh rất dễ bị "chập mạch".

    Tiếng gõ báo hiệu này rất mạnh, nó thôi thúc triền miên khiến cho anh thanh niên kia ăn không ngon, ngủ không yên, tâm trí ngơ ngẩn, cho đến khi anh gặp một người phụ nữ, và kết hợp với người ấy tạo nên một lứa đôi thuận hợp. Vậy là anh có một gia đình hạnh phúc.

    Bởi thế, trừ những người quá đặc biệt, quá khiếm khuyết, còn người đàn ông nào thì cũng sẽ có vợ, người đàn bà nào rồi cũng sẽ có chồng. Lúc ấy chiếc đồng hồ sinh học nơi mỗi người mới luôn thôi thúc người ấy phải lập gia đình khi đến giờ đã định...

    Chiếc đồng hồ này ở mỗi người mỗi khác nên có kẻ sớm lập gia đình, người thì muộn màng chậm trễ... Nhưng trước sau rồi cũng có gia đình.

    2. Vì anh ta cảm thấy bình yên với người phụ nữ ấy

    Tại sao anh thanh niên ấy chọn cô này mà không chọn cô kia? Điều gì chi phối anh ta?

    Trước nay mọi người quen bảo: Vì duyên phận. Thực ra, mỗi chiếc đồng hồ sinh học ở mỗi người đều có tần số dao động nhất định. Khi gặp một tần số giao thoa thích hợp hoà nhịp với nó, chiếc đồng hồ ấy sẽ lên tiếng hòa âm, tạo cho hai người và nhất là anh chàng thanh niên kia có một cảm giác bình an hạnh phúc. Thế là anh ta chọn người phụ nữ mang chiếc đồng hồ sinh học kia cùng gõ nhịp trọn đời với anh!

    Khi ta đối diện với một người mà ta có cảm giác an lòng, tin tưởng thì còn gì ngăn cản ta ngã vào vòng tay người ấy đang dang rộng và đón chờ ta! Bởi thế, khi một thanh niên bắt gặp hai, ba hay nhiều chiếc đồng hồ sinh học hợp với anh ta, nhưng anh ta ngã ngay vào người nào may mắn dang tay đón anh ta trước và anh ta cảm thấy bình an.

    3. Vì anh ta tìm thấy ở người phụ nữ điều mà anh ta thiếu

    Không phải vấn đề tiền bạc, của cải mà về tâm lý, tính tình hay cả trí tuệ nữa.

    Có anh yêu một phụ nữ vì thấy người ấy tế nhị, hiểu mình, tỏ ra rất sành tâm lý của mình, còn tự thấy bản thân mình thì cục mịch, vụng về.

    Có anh yêu một phụ nữ vì thấy người phụ nữ ấy tính tình dịu dàng trong khi mình nóng như lửa hoặc cô ấy vui vẻ hoạt bát trong khi mình thì mở miệng không ra hơi...

    Có anh yêu người bạn gái vì thấy cô ấy rất khôn ngoan, tính toán mọi việc rất khéo léo trong khi mình thì ngu ngơ dễ bị thiên hạ gạt gẫm.

    Một chàng thanh niên lấy vợ như đi tìm một sự bù trừ cho sự thiếu hụt tâm lý, tình cảm hay trí tuệ nơi anh ta.

    Cũng có anh đi tìm sự bù trừ về tài chính, của cải... nhưng những anh chàng này trước sau gì cũng chuốc lấy bất hạnh!

    Thanh niên ngày nay phần lớn lấy vợ muộn vì một trong 3 lý do:

    - Chiếc đồng hồ sinh học ở họ chưa lên tiếng gõ nhịp thôi thúc.

    - Họ thấy không an toàn trước một số người phụ nữ mà họ gặp.

    - Họ không tìm thấy ở phụ nữ cái bù trừ cho những gì mà họ thiếu.


    Theo Phụ Nữ Việt Nam

  2. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bác math0 này vẩn cứng đầu chưa chịu cho mình là độc thân nên cứ post bài lên làm xáo trộn tinh thần chung của club nhỉ
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Thứ sáu, 05/08 /2005, 09:12 GMT+7
    Châu Á trước nguy cơ thâm hụt thương mại vì giá dầu
    Giá dầu thô từ đầu năm 2005. (AP)
    Giá dầu leo cao đang kéo căng thêm những mối lo lắng về cán cân thương mại ở Thái Lan và Ấn Độ, trong khi giới chức Hàn Quốc dự đoán mức tăng trưởng kinh tế của nước này giảm đáng kể.
    Trước tình hình biến động của thị trường dầu mỏ thế giới, trước nhu cầu chuyển sang dùng loại năng lượng "truyền thống" ( là than) của thế giới, ngày hôm nay (05/08/2005) Goals- thành viên của box QB, công nhân xúc than ưu tú của Hội độc thân- đã đứng ra kêu gọi anh em trong hội thành lập Tập đoàn (bức) Xúc than trực thuộc Hội độc thân. Ngoài mục đích tận dụng thời cơ để thu lợi nhuận từ hoạt động xúc và bán than còn vì mục đích tạo đối trọng tạm thời với dầu mỏ và tạo nguồn năng lượng thay thế tạm thời cho thế giới để kéo giá dầu xuống mức hợp lý hơn. Hihi.
    Make love not war!!!! Make coal not oil!!!
    Một đêm xúc 3 tấn than có nghĩa là bạn đang góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của đất nước góp phần ổn định nền kinh tế thế giới. Hihi.
    Nguồn: vnexpress.net
  4. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xem ra các bác dạo này chạy đâu hết rùi ma để club vang hoe the nay, bác goals dạo nạy lạm gị vẩn đi xúc than à, chổ bác còn nhiều than không, còn không cho em xuc với
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chú ptm dạo này k0 có mạng nên k0 chịu khó đọc tin rồi. Anh cập nhật cho 1 ít tin này.
    Chủ nhật, 7/8/2005, 23:50 GMT+7

    Nước tràn làm 103 thợ mỏ kẹt dưới lòng đất

    [​IMG]
    Các nhân viên cứu hộ hầm mỏ
    Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm cách tới chỗ 103 công nhân bị mắc kẹt dưới mỏ than thuộc Tập đoàn Xúc than Quốc tế. Nước tràn vào hầm chiều nay khiến họ không thể thoát được lên mặt đất. Công nhân xúc than ưu tú Goals may mắn thoát hiểm trước đó 1 ngày.
    Hiện nguyên nhân khiến nước tràn vào hầm mỏ nói trên đã được xác định. Nguyên nhân chính là tại "kết cấu" của mỏ than. Các quan chức của Tập đoàn Xúc than Quốc tế cam kết sẽ khắc phục sự cố trong vòng 3 ngày tới và sẽ sớm đưa mỏ than đi vào hoạt động bình thường.
    Ngành khai thác mỏ thuộc Tập đoàn Xúc than Quốc tế nổi tiếng vì thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, "đẫm máu". Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm nay có tới 6 vụ tai nạn đẫm máu như đã nói ở trên ( trung bình 1 vụ/1 tháng).
    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2005/08/3B9E0E2A/

    Thứ ba, 9/8/2005, 10:59 GMT+7

    Hơn 64 USD cho một thùng dầu
    Phiên giao dịch sớm nay tại Singapore, giá dầu thô vọt lên 64,27 USD/thùng, vượt mức 63,99 USD đạt được tại thị trường New York đêm qua. Giới phân tích nhận xét, thị trường lo ngại khi nhu cầu nhiên liệu tiếp tục tăng cao, nguồn cung khan hiếm và sự bất ổn do nguồn cung cấp than đá của Tập đoàn Xúc than quốc tế sụt giảm bởi tai nạn "đẫm máu" tại mỏ than thuộc Tập đoàn Xúc than Quốc tế ngày hôm qua.
    [​IMG]
    Sàn giao dịch nhiên liệu New York náo loạn trước diễn biến giá dầu. Ảnh: AP
    Đêm qua tại New York, dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 có lúc vọt lên 63,99 USD/thùng. Kết thúc phiên, giá dầu được chốt ở mức 63,94 USD/thùng, tăng 1,63 USD/thùng so với phiên thứ 6 tuần trước. Cũng trong phiên giao dịch hôm qua tại New York, giá gas giao tương lai tăng 2,48 cent lên 1,857 cent/gallon. Dầu Brent tại London giao tháng 9 tăng 1,63 USD lên mức 62,70 USD/thùng.
    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2005/08/3B9E0F0C/

    Do ngứa tay nên bài viết đã ---------->
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 09/08/2005
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @ptm: Thằng Goals giả vờ nói đi xúc than để đánh lẻ đó. Chú cứ bám chặt nó vào!
    Ngày xưa Kts cũng bị nó lừa như thế. Lần nào thằng Goals đi đâu cũng có mình, mẹ nó tin tưởng Kts nên mới cho nó đi. Nhưng rồi thằng Goals đánh lẻ nên tách Kts ra nhưng vẫn nói mẹ là đi với Kts. Rồi một hôm, mẹ nói gọi điện bảo cho cô gặp thằng Goals, Kts bảo ko có, mẹ nó lại bảo là nó nói đến nhà Kts... Tòi mặt gian! Đi đánh lẻ bị lộ tẩy!. Chuyện ấy dù sao còn nhỏ..như con thỏ!
    Kts chỉ bảo ptm cẩn thận, kẻo có ngày có em ..Natasa nào đó tay cầm nón che bụng đến tìm Ptm đòi nợ...Hehhêh
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử nghe cánh đàn ông "tổng kết" cái sướng khổ của bản thân khi chưa lấy vợ, bạn sẽ thấy vai trò của phụ nữ quan trọng đến mức nào!
    Sướng vì...
    1. Tha hồ được "ngủ nướng" vào ngày nghỉ mà chẳng bị ai đánh thức.
    2. Thoải mái một mình một giường không phải chen chúc với ai.
    3. Thuốc lá hút cả bao cũng không bị cằn nhằn.
    4. Chiều tan sở không phải vội về nhà, đám bạn nhậu đang chờ ngoài quán.
    5. Rượu uống thả sức vì không có ai càu nhàu "Người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu".
    6. Về khuya vô tư không phải viện các lý do nói dối.
    7. Mặc nguyên cả bộ cánh lên giường đi ngủ, hôm sau đỡ tốn thời gian thay quần áo.

    8. Hàng tháng không bị lột sạch tiền lương.

    Nhưng khổ nỗi...
    1. Thường xuyên bị "thiếu dinh dưỡng" vì ăn uống chẳng cần có bữa có bàn. Một gói mì tôm nhai khô và một cốc nước lọc cũng xong!
    2. Tivi trở thành người bạn tâm tình của cánh "phòng không".
    3. Nửa đêm thức giấc thấy mình đang nghẹo đầu nghẹo cổ ngủ trên ghế, đèn điện sáng choang, tivi chưa ai tắt.
    4. Ít khi để ý tới "sự tồn tại hay không tồn tại" của các vật dụng gia đình. Tuýp thuốc đánh răng cong queo, khô quắt cạn kiệt tự bao giờ; Chiếc bít tất rách này của ai ấy nhỉ! Thôi, lại phải tắm "chay" vì hết xà phòng!
    5. Chỗ này lung tung vài chiếc áo, quần, chỗ kia đống bát mốc meo mấy ngày chưa rửa... Lý do: Bận! Hẹn dịp khác.
    6. Có những lúc không thể tìm được bộ cánh nào sạch sẽ để diện vì tất cả quần áo còn đang chờ người giặt hộ.
    7. Thường xuyên đi làm muộn trong một bộ đồ nhăn nhúm vì... quên là!

    8. Không được hưởng giây phút hạnh phúc có người thức chờ đợi cửa khi về khuya.
    Theo Thế Giới Phụ Nữ
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài, bác goals miệng nói đi xúc than nhưng thực tế lại đi đóng gạch đấy
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    @Mvc: Dùng từ đóng gạch nghe có vẻ.... Chí Phèo quá nên Goals mới thay bằng từ xúc than, nghe cho có vẻ ...chuyên chính vô sản.
    @Kts: Đừng bức xúc thế chứ. Goals có đánh lẻ đâu? Tại đang có tai nạn "đẫm máu" ở mỏ than nên Goals được nghỉ 3 ngày, vnexpress.net cũng đã đưa tin ở trên rồi còn gì?
    @Ptm: Chú xui xẻo, xin xúc cùng k0 fải lúc. Nếu có bức xúc quá thì sang đây anh giới thiệu cho mỏ than khác mà xúc, nhưng chỉ được xúc "thổ phỉ" thôi nhé, kẻo mỏ than đó có người đóng cọc sở hữu rồi.
  10. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @Goals : giờ thì em biết bác đi xúc than là làm việc gì rồi, tính ra em còn ngây thơ wá nhỉ, gần KTX nhà em cũng có mấy mỏ than nhưng mà than lộ thiên, và than bùn nên em không dám xúc, chổ bác có than thổ phỉ không cho em xúc trộm với thế bác xúc than Rusia chất lượng cao, hay hàng VN chất lượng cao vậy, tầm 25-8 em chuyển về KTX gần Metro Hovoclavotckaia bác có rảnh không đến chuyển đồ hộ em
    @KTS : heeeee ông Goals kín miệng lắm chừng nào em wa bắt wả tang mới khỏi chối chứ, kiểu này không chỉ natasa mà có cả Mơ, Đào Mận Ổi Coóc ấy chư nhi, em phải thay đổi địa điểm liên tục thôi
    @MVC : cái tội bác sửa bài của em đến giờ em vẩn Cú Vọ đáy nhé

Chia sẻ trang này