1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Độc Thân

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi ptm_812, 24/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bác Goals ạ, bác cứ yên tâm, đã có bác xin chết đầu tiên rồi, bảo đảm em mua kiếm về, em sẽ đem bác ra làm người thử kiếm. Chỉ sợ lúc ấy bác lại xin em cho bác thêm vài năm nữa để xúc nốt than, vì dù sao cũng đã lỡ mang tội lỗi rồi
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến lúc em mua được kiếm thì chắc mắt em đã mờ, tay em đã run, chân cũng yếu rồi, lấy sức đâu ra mà cho anh được 1 phát được, ấy nhầm, 1 nhát chứ.
  3. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  4. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    bác lam gì mà đánh giá em thấp vậy, chả lẻ đến già em mới sắm được kiếm à, bùn wá
    cái club của mình có vẻ như khó mà gặp nhau hè, thấy mỗi tviên thì ở một nơi rồi. Số tviên thì cũng hẻo, em nghĩ ko bit làm gì để lôi kéo thêm anh chị em khác chứ. Mãi mà chẳng thấy bác Math0 viết đơn gia nhập hội chi hết, chắc bác tính đánh lơ hội này quá.
  5. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không phải nghĩ đến già mới sắm, mà nghĩ em sắm nhiều nữa đằng khác. Nhưng vì em chém...nhiều quá nên nó mòn! Chặt...nhiều quá nên không còn hơi sức đâu mà tiếp tục!
  7. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tai sao em phải đi sắm kiếm? Sao em k0 tự đúc cho mình thanh kiếm của riêng em? Em nghĩ thanh kiếm em sắm sẽ làm bằng gì?
    Làm bằng ánh mắt sắc như dao?
    Làm bằng giọng nói ngọt ngào như đâm thẳng vào tim?
    Làm bằng nụ cười chết người, khuynh thành đảo quốc của Bao Tự?
    Làm bằng vẻ mặn mà của gió biển?
    Làm bằng tình cảm nồng nàn, cháy bỏng như gió Lào, cát trắng?
    Làm bằng sự đảm đang, lòng nhân hậu, tính cần cù, chịu thương chịu khó của người dân quê mình?
    Làm bằng đức hy sinh, chịu đựng của người phụ nữ VN?
    Và thanh kiếm sắc nhất được làm bằng tình yêu. Em có đồng ý thế k0?
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay ghê!
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đúng là oan ức quá tự nhiên không biết có một em hanhnguyenmy ở đẩu ở đâu ra nói xấu mình vậy cà? em ơi, giữa em với anh có thù oán gì với nhau không zậy?
  10. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ tên gì, hình như là Hội quán Sinh viên thì phải, nằm trong khuôn viên Nhà văn hoá Thanh Niên, nhưng tớ cứ gọi nôm na là CÀ PHÊ SI ĐA cho nó ghê rợn mà không kém phần hấp dẫn. Hê hê... Ở đây phát miễn phí bê cê ét và có cả thuốc tránh thai nữa đấy. Ngoài ra các loại tờ rơi hướng dẫn sử dụng cũng cho không biếu không. Hồi còn là ét vê tớ hay chui vào đây ngồi xem tiểu phẩm phòng tránh v.v... vui lắm.
    Tớ xin giới thiệu sơ bộ: tớ là đồng hương Nghệ Tĩnh, đi loăng quăng thấy dân Quảng Bình vui quá nên quyết định xin 1 chân trong hội. Cứ nhìn nick của tớ thì biết ngay tớ đủ tiêu chuẩn tham gia hội độc thân nhé.
    Cái này là để lobby các bác trai
    Lobby các bác gái

Chia sẻ trang này