1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng bảo vệ luận văn nào là sát thủ của khoa CNTT

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi myloveforkitty, 23/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myloveforkitty

    myloveforkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng bảo vệ luận văn nào là sát thủ của khoa CNTT

    Sau một khoảng thời gian đáng nhớ ở trường BK , cuối cùng thì ta đã được tự do sau khi phó mặc điểm luận văn cho trời đất và thầy cô ( Note : không có ta ở trong đó ) . Thế nào là chuỗi ngày đáng nhớ : chơi bời lêu lỏng quá ( toàn để cuối kì thi mới học không ) , được hân hạnh học với những thầy nổi tiếng ... sát thủ không nương tay , những lần đóng tiền học ngu mà tức không chịu nổi ( đâu phải mình dốt đâu chứ ấy là do thầy hổng chịu cho bài giống như mình lam chứ bộ ) , những lần lang thang xung quanh các khoa khác để nghía mấy em ( khoa CNTT gì mà chán ngấy ) .. Nhiều lắm , mà chỉ ai là một BKer mới có thể biết được . Ấn tượng cuối cùng trong đời SV là khi bảo vệ luận văn . Lên thì run chả biết ăn nói thế nào , cứ nhắm mắt nhắm mũi , thấy trên slide có gì là ngồi đó đọc lại cho hội đồng nghe . Hihi nhưng vẫn còn may mắn là phần hỏi đáp lại hấp dẫn hơn phần tự giới thiệu , chắc có lẽ mình cai~ lộn hay hơn là ngồi thuyết trình .
    Thôi vào phần chính vậy , theo các bạn trong khoa CNTT thì hội đồng nào là hội đồng sát thủ . Nhưng theo tui thì hội đồng của CSDL gồm thầy Trực , thầy Thắng và thầy Quang là sát thủ nhất . Ôi nhớ lại lần bị thầy Trực quay mình như dế tới giờ vẫn còn sợ kinh hoàng .. Ấn tượng không bao giờ phai cả . Thầy độc diễn một mình trong hội đồng với những câu hỏi về mà chỉ thầy hiểu . Nếu cần vote hội đồng nào thì tui xin vote trước cho hội đồng CSDL . Với những thầy cũng nổi tiếng là sát thủ trong cái hội đồng sát thủ đó .
    Hihi , Đây chỉ nói chuyện phím cho vui thôi , nên mong các bạn cũng theo tinh thần vui vẻ giải trí thôi đừng làm quá lên cũng như đừng làm vấn đề quan trọng hoá . Các bạn khoa khác cũng có thể bình luận hội đồng nào sát thủ của khoa đó luôn .
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng của tui cũng khá hấp dẫn, gồm có thầy Lê Tiến Thường, thầy Tuấn mập mập dạy môn lý thuyết Viễn Thông hay cơ sở Viễn Thông gì đó, cô ...( quên tên ) dạy Mạch Điện 2, và một ông thầy nữa hình như dạy Anten thì phải. Lúc mình đang thuyết trình thì ông này cứ lắc đầu suốt, làm tim muốn nhảy ra ngoài vì sợ nói sai cái gì, ruốt cuộc do viết trên bảng 1 chữ sai.
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    _____________
    ổng lắc đầu nhiều khi là do ổng mỏi cổ thôi, có gì mà sợ. hihihi
  4. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    HĐ thầy Hải trưởng khoa í. Ông í nổi nóng lên là hỏi tứ tung, thậm chí có khi hỏi sai bét và lạc đề Vậy mà mí em ở trên run bắn lên, cứ tưởng là mình sai
  5. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Không biết cậu làm đề tài về vấn đề gì, nhưng hồi tớ làm đề tài về Web Application kết nối DBMS Oracle, lúc đó thầy Thọ (hình như hiện giờ đi du học chưa về) hướng dẫn,Thầy Trực, cô Trân và Thầy Quang là hội đồng phản biện, trong đó tớ thấy chẳng ai khó khăn cả . Vấn đề các thầy này quan tâm chính là phần tìm hiểu nghiệp vụ còn mấy phần kỹ thuật lập trình thì mấy thầy chẳng thèm để ý . Tớ ngoài học BK còn đã từng tốt nghiệp Kinh tế nên mấy cái nghiệp vụ thì tớ có thể ngồi nhà không thèm đi tìm hiểu thực tế cũng rành hơn mấy thầy, vì thế khi mấy thầy hỏi xoáy vào phần nghiệp vụ là trúng tủ của tớ, khi nghe tớ trả lời mấy thầy chỉ biết gật gù thôi, đến nỗi sau khi nghe tớ trả lời mấy câu đầu mấy thầy không cho tớ trả lời tiếp những câu sau mà bắt thằng bạn làm chung với tớ trả lời . Kết quả bảo vệ thành công mỹ mãn, nên đối với riêng tớ thì cái hội đồng của thầy Trực là "dễ thương" nhất
  6. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    các bác còn may lắm ,em đây mới đồ án thôi mà mấy thầy kia chú ý lắng nghe ,còn 1 thầy cứ lắc đầu ,lắc đầu rồi nói " nói chuyện với dân "..." sao tui mệt quá ! "
    run chết đi đựoc !
  7. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thầy Trực không quá khó đâu bạn, thầy hay hỏi nhiều và hỏi kĩ nhưng chấm điểm lại khá rộng rãi. Nếu anh nào yếu bóng vía mà nghe thầy "truy" thì cũng dễ mất bình tĩnh
    Tôi học khoá 98, năm đó tính bình quân thì hội đồng CSDL vẫn là hội đồng dễ thở nhất. Các đề tài csdl thường được điểm cao hơn các đề tài khác
    Theo ý kiến cá nhân, tôi nghĩ các thầy sau đây khó nhất:
    - P T Hải
    - Cao Thành Sách
    - Ng Trung Trực
  8. Boy4is

    Boy4is Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ... thầy Sách khó với ai chứ với tui thì dễ lắm ;-), cứ làm như thầy hướng dẫn cho thì kô có gì khó hết :)
    Thầy Trực mới thật sự là khó đó nha !

Chia sẻ trang này