1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đong (các zai và các gái ...)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cherrylove2209@yahoo.com, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    vợ e nó định đầu cơ mấy suất mặt đường tầng 1 để đầu cơ nên nó giấu chị đấy ạ ! vì kinh tế gia đình em chị ,,thông cảm nhá !
  2. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    cái hội này coi bộ cũng vui nhẩy
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ đến giờ ăn cơm rùi thì vợ đâu sao không gọi vợ về nấu cơm.Hay là nó giả vờ làm hội đong đưa cho trunguytre trông nhà hộ hử.Mà cũng đúng thôi,trẻ ít kinh nghiệm làm sao đong đưa được nên vợ làm cho cái hội này để nâng trình độ đây mà.Chú còn phải học nhiều lắm trunguy ạ.Thôi thì cứ vào đây tá túc xem tình hình thế nào.Ở wê mình đong đưa ác phết nên hum nay ra thủ đô xem thử thôi.Thế mà!
  4. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    vui thì tất lẽ nhưng mừ không đến mức nhẩy bác ạ ! welcome !
  5. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    chết chửa ! bác nói thế quá bảo em bị vợ dắt mũi ! kính bác đôi nhời ! vợ em nó đang bận nấu cơm dưới bếp ,thía nên bận tay bảo em ngồi khoắng cái diễn đàn hộ nó ,thấy ai vào thì bảo chào 1 câu cho nó phải phép .chứ bác xem nó đang thái xu hào mà lại lấy chân chuối hột ngoáy bàn phim ,dạng háng ra nhà mà nhảy với tách thì ra cái thể thống gì bác nhờ! em thì ngày xưa em cũng tu nghiệp ở thủ đô sau về quê lấy vợ đấy bác ạ,Tán gái thủ đô đổ ầm ầm ,em tưởng thiên hạ vô đối nào ngờ về quê phải dừng bước trước vợ em,nó dùng dịu dàng và mật ngọt pha thêm sự tử tế đểu + chút đam mê để đầu độc em .đêm về mà vỗ gối khóc thút thít vì võ quê nhà bác nó hoành tá tràng lắm. Bác ra đây khác nào cho anh em diện kiến cao nhân bác nhỉ?
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    [/quote] chết chửa ! bác nói thế quá bảo em bị vợ dắt mũi ! kính bác đôi nhời ! vợ em nó đang bận nấu cơm dưới bếp ,thía nên bận tay bảo em ngồi khoắng cái diễn đàn hộ nó ,thấy ai vào thì bảo chào 1 câu cho nó phải phép .chứ bác xem nó đang thái xu hào mà lại lấy chân chuối hột ngoáy bàn phim ,dạng háng ra nhà mà nhảy với tách thì ra cái thể thống gì bác nhờ! em thì ngày xưa em cũng tu nghiệp ở thủ đô sau về quê lấy vợ đấy bác ạ,Tán gái thủ đô đổ ầm ầm ,em tưởng thiên hạ vô đối nào ngờ về quê phải dừng bước trước vợ em,nó dùng dịu dàng và mật ngọt pha thêm sự tử tế đểu + chút đam mê để đầu độc em .đêm về mà vỗ gối khóc thút thít vì võ quê nhà bác nó hoành tá tràng lắm. Bác ra đây khác nào cho anh em diện kiến cao nhân bác nhỉ?
    [/quote]
    Cái chú này chỉ được cái nịnh nọt người thôn quê bọn anh.Anh là anh nói thật là anh bắt đầu thấy quý chú rồi đấy.Vì chú ở quê chú cũng biết là cuộc sống nó hơi vất vả nhưng được cái dân quê thật thà.Còn con vợ chú như theo lời chú kể thì hình như không phải quê chính gốc đâu mà nó gọi là gái nửa mùa.Thế mà!
    Chú có kinh nghiệm ở thủ đô chú chỉ giáo cho anh vài đường học hỏi làm sao đong đưa cho nó hoành tá tràng chút nhé.Ở quê anh buổi tối đi chơi mua cho cái kẹo lạc thì kiểu gì cũng đổ như tàu lá chuối.Không biết gái thủ đô có thế không nhẩy.Thế mà!
  7. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    em nào dám nịnh bác ! từ lúc bác vừa thò cổ vào hội ,nhìn mặt bác đẹp trai phong độ em đã yêu lắm cơ nhưng mừ em ,,có vợ roài .Gái thủ đô nhà em thì nó có rộng nhưng mà ko sâu như gái quê nhà mình bác ợ.Gái quê chỉ cần cái kẹo lạc là đổ vì nó sâu sắc .nó ý nhị ,nhìn cái kẹo lạc là nó hình dung ngay ra cái đậm ngọt cái khúc khuỷu của tình yêu như chính cái kẹo lạc vậy.Nó hiểu là " đấy tình yêu chúng mình đấy ,hơi gồ ghề ,hơi sần sùi .nó ngắn chỉ gang tay cụt thía thui nhưng mừ nó ngọt bùi ".Bác bảo tỏ tình như thế gái nào đỡ được.Bác dùng cái "kẹo lạc" là em biết bác thuộc dạng cao nhân thành thần roài.Gái thủ đô nhà em thì cũng có dạng thích " kẹo lạc" nhìn cái là ưng ,nhưng có đứa ngắn nghĩ thì nó thích sức mạnh đàn ông đầy nam tính.Có đứa em thấy chỉ cần thằng đàn ông đi vòng quanh nó 2 vòng ,dùng chân hất nhẹ caí chân trụ của con bé ấy là nó ,,đổ rụp 1 cái.Trong khi đổ em thấy ánh mắt con bé chớp chớp ,miệng đớp đớp.Tình yêu thật khó giải thích nhỉ?
    Được trunguytre sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 26/11/2007
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa đồng chí Chủ tịch Trang ưa ắng cùng đồng chí chồng của đồng chí TRang , cùng các đồng chí khác.Hôm nay em chính thức xin vào hội nhà mình ah.Với tinh thần giao lưu học hỏi là chính , zai đong đc là chủ yếu ạ.Mong các bác chỉ giáo
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    giấu vợ welcome bạn vợ 1 phát !
  10. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    hội này mình ko tham gia thì 1 tài năng bị lãng phí nhỉ
    cứ vào đây xem thế nào vậy thui

Chia sẻ trang này